Đê bao xuống cấp “làm khó” hơn 100 ha nuôi trồng thuỷ sản ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Đê bao ngăn lũ bảo vệ hơn 100 ha nuôi trồng thuỷ sản vùng bãi Lũy sau thời gian sử dụng đã hư hỏng, gây khó khăn cho nhiều hộ nuôi trồng thuỷ sản ở thôn Sông Tiến, xã Thạch Sơn (Thạch Hà - Hà Tĩnh).

Đê bao xuống cấp “làm khó” hơn 100 ha nuôi trồng thuỷ sản ở Thạch Hà

Tuyến đường đê bao ngăn lũ từ trong làng ra khu vực nuôi trồng thuỷ sản bãi Lũy được đắp bằng đất sét nay đã hư hỏng, xuống cấp.

Hiện đang là thời điểm mà anh Nguyễn Văn Bình - hộ dân nuôi trồng thuỷ sản ở vùng bãi Lũy (thượng nguồn bara Đò Điệm) thuộc thôn Sông Tiến, xã Thạch Sơn tập trung “chạy nước rút” bổ sung thức ăn cho cá để xuất bán trước mùa mưa lũ.

Đê bao xuống cấp “làm khó” hơn 100 ha nuôi trồng thuỷ sản ở Thạch Hà

Mặt đường đê nhỏ hẹp, lầy lội ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ nuôi trồng.

Tuy nhiên, hằng ngày, để vận chuyển được vài tấn thức ăn đến khu vực nuôi trồng thuỷ sản là một... cực hình. Nguyên nhân là do đê bao ngăn lũ và cũng là tuyến đường dẫn từ trong làng ra khu vực nuôi trồng thuỷ sản dài khoảng 2km đắp bằng đất sét từ hơn 10 năm qua nay đã hư hỏng, xuống cấp.

“Gia đình tôi có hơn 2 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản với các loại cá: trắm, chép, rô phi… ở vùng bãi Lũy. Để vận chuyển thức ăn cho cá, chúng tôi phải “tăng bo” bằng xe máy, mất rất nhiều thời gian, công sức. Trời nắng còn đỡ chứ trời mưa thì đường trơn trượt, lầy lội, xe máy cũng không đi được, chúng tôi phải vác bộ từng bao thức ăn” – anh Nguyễn Văn Bình cho hay.

Đê bao xuống cấp “làm khó” hơn 100 ha nuôi trồng thuỷ sản ở Thạch Hà

Người dân thôn Sông Tiến vất vả vận chuyển vật tư, thức ăn ra khu vực nuôi trồng thuỷ sản.

Cũng theo anh Bình, việc vận chuyển thức ăn đã khó, đến thời điểm thu hoạch, việc xuất bán cho thương lái lại càng vất vả hơn. Thu hoạch hàng chục tấn cá nhưng xe chuyên dụng không vào được tận ao mà phải “tăng bo”, vừa mất công sức vừa ảnh hưởng đến độ tươi sống của sản phẩm.

Khó khăn, vất vả của anh Bình cũng là tình cảnh chung của 67 hộ nuôi trồng thuỷ sản thôn Sông Tiến từ nhiều năm nay. Đặc biệt, do mặt đê thấp, nhiều chỗ sạt lở nên việc ngăn lũ không đảm bảo. Trận mưa lũ tháng 10/2020, toàn bộ thuỷ sản đến kỳ thu hoạch của người dân thôn Sông Tiến bị mất trắng, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Năm 2008, công trình bara Đò Điệm hoàn thành đưa vào vận hành đã ngăn dòng nước mặn, giữ nguồn nước ngọt sông Nghèn, phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân thôn Sông Tiến cũng như nhiều địa phương ở các huyện: Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà. Cũng từ đây, người dân thôn Sông Tiến chuyển đổi nghề nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ sang nước ngọt với không ít khó khăn.

Để tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, năm 2011, huyện Thạch Hà đã đầu tư đắp đê bao ngăn lũ với chiều dài 2 km. Đây cũng chính là đường giao thông kết nối, vận chuyển thức ăn chăn nuôi cũng như sản phẩm sau thu hoạch của người dân. Tuy nhiên, do đê bao được đắp tạm bằng đất nên nền đường rất yếu, mặt đường nhỏ hẹp. Qua 10 năm sử dụng, con đường đã hư hỏng, xuống cấp, nhiều chỗ bị sạt lở, không đảm bảo giao thông cũng như ngăn lũ.

Đê bao xuống cấp “làm khó” hơn 100 ha nuôi trồng thuỷ sản ở Thạch Hà

Do điều kiện hạ tầng giao thông không đảm bảo nên các hộ dân không thể đầu tư, mở rộng quy mô.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng thôn Sông Tiến, điều kiện nuôi trồng thuỷ sản ở đây rất thuận lợi, tuy nhiên, do điều kiện hạ tầng giao thông hạn chế nên các hộ dân không thể đầu tư, mở rộng quy mô. Vì vậy, việc nuôi trồng thuỷ sản ở đây cũng đang mang tính quảng canh, thu nhập chưa cao.

Mong muốn của người dân địa phương là được nhà nước đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đê bao cũng là con đường giao thông để người dân thuận lợi trong phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản truyền thống, nâng cao thu nhập.

Đê bao xuống cấp “làm khó” hơn 100 ha nuôi trồng thuỷ sản ở Thạch Hà

Vùng bãi Lũy không chỉ có điều kiện thuận lợi trong nuôi trồng thuỷ sản mà nơi đây còn là địa điểm lý tưởng để phát triển loại hình du lịch trải nghiệm nông thôn mới câu, đánh bắt cá.

Ông Đặng Hữu Diệu – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết, việc đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng vùng bãi Lũy để phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản, du lịch sinh thái, trải nghiệm sẽ là hướng đi hiệu quả, bền vững của địa phương. Dự kiến kinh phí để nâng cấp tuyến đường đê bao này khoảng 10 tỷ đồng. Trong điều kiện kinh tế của địa phương đang rất khó khăn, chúng tôi rất cần có sự hỗ trợ của tỉnh, huyện để Thạch Sơn sớm hiện thực hoá mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.