Bất an khi chủ vườn cây cảnh phun thuốc bảo vệ thực vật

(Baohatinh.vn) - Khi biết chủ cơ sở phun thuốc cho vườn cây cảnh ở TDP 1, phường Nam Hà cũ, nay là phường Thành Sen, Hà Tĩnh, nhiều người dân bất an nên đã phản ánh.

bqbht_br_thuoc-bao-ve-thuc-vat-8.jpg
Khu vực nhà vườn kinh doanh hoa, cây cảnh của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cúc ở ngõ 33, đường Hà Huy Tập, TDP 1, phường Thành Sen.

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sinh sống ở tổ dân phố (TDP) 1, phường Thành Sen, trước đây là phường Nam Hà, phản ánh tới PV Báo Hà Tĩnh về sự việc chủ một vườn cây cảnh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng) trong quá trình chăm sóc hoa, cây cảnh gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe người dân và ô nhiễm môi trường.

Theo lời các hộ dân, cách đây chừng 5 tháng, ông Nguyễn Văn Cúc (SN 1962, trú TDP 1, phường Thành Sen, trước là phường Nam Hà) sử dụng vỉa hè, hành lang đường ở ngõ 33, đường Hà Huy Tập, TDP 1, phường Thành Sen, gần khu vực công viên hồ Bồng Sơn, để kinh doanh hoa, cây cảnh.

bqbht_br_thuoc-bao-ve-thuc-vat.jpg
Người dân TDP 1, phường Nam Hà cũ, nay là phường Thành Sen phản ánh việc chủ nhà vườn sử dụng thuốc diệt cỏ trong quá trình chăm sóc hoa, cây cảnh.

Những ngày đầu, ông Cúc tập kết một số ít cây cảnh, tuy nhiên, sau này, chủng loại và số lượng hoa, cây cảnh ngày càng nhiều hơn, diện tích chiếm dụng hành lang, vỉa hè vì thế cũng lớn hơn. “Nhà vườn” của hộ ông Nguyễn Văn Cúc hiện có chiều dài khoảng 100m, rộng chừng 6m, chạy dọc ngõ 33, đường Hà Huy Tập.

Điều khiến các hộ dân sinh sống gần khu vực “nhà vườn” của ông Cúc lo lắng là việc chủ vườn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình chăm sóc cây cảnh, ảnh hưởng lớn tới môi trường, sức khỏe của người dân.

Các hộ dân nói rằng việc ông Nguyễn Văn Cúc sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu có thể đã kéo dài nhiều tháng, tuy nhiên, thời gian qua, họ không để ý. Cách đây chừng 2 tháng, người dân phát hiện và đã có trao đổi với chủ vườn – ông Nguyễn Văn Cúc, đồng thời, phản ánh tình trạng tới UBND Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh (cũ), nhưng tới nay, tình hình không mấy cải thiện.

bqbht_br_thuoc-bao-ve-thuc-vat-5.jpg
Các hộ dân lo lắng về việc nhà vườn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Trong một lần nhận thấy chủ vườn cây cảnh phun thuốc trừ sâu, chị Nguyễn Thị Hiền (đang mang thai) – sinh sống cách vườn cây chừng 5m, đã phải qua nhà người thân ở tạm 5 ngày bởi lo ngại ảnh hưởng sức khỏe thai nhi, tới khi cảm thấy thuốc bảo vệ thực vật “tản bớt” mới về lại nhà.

“Nói là cho tản bớt để tự trấn an bản thân thôi, chứ ai cũng hiểu thuốc bảo vệ thực vật tồn tại rất nhiều năm trong nước, đất, ảnh hưởng về lâu dài. Việc nhà vườn vẫn tồn tại ở đó, chủ vườn vẫn sử dụng thuốc trừ sâu khiến tôi không thể an tâm được”, chị Nguyễn Thị Hiền lo lắng.

bqbht_br_thuoc-bao-ve-thuc-vat-3.jpg
Căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền chỉ cách nhà vườn chừng 5m.

Các hộ dân thông tin, thời gian qua, một số người dân sinh sống gần nhà vườn, trong đó, có trẻ em, đã có hiện tượng bị nổi mẩn ngứa khắp người, mà nguyên nhân xuất từ việc bị dị ứng với thuốc bảo vệ thực vật mà ông Nguyễn Văn Cúc đã sử dụng khi chăm sóc hoa, cây cảnh.

Khu vực nhà vườn của ông Cúc cũng nằm ngay cạnh công viên hồ Bồng Sơn, vào mỗi buổi chiều, thường xuyên có người đi lại tập thể dục. Việc nhà vườn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, thậm chí, lượng thuốc có thể theo mương nước chảy vào hồ Bồng Sơn gây ô nhiễm môi trường.

“Ai cũng biết rằng khi chăm sóc vườn hoa, cây cảnh với số lượng lớn phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhà vườn của ông Cúc quá gần khu dân cư, thậm chí chỉ cách vài ba mét, việc ông này sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của mình và mọi người trong gia đình nếu tình trạng này cứ tiếp diễn”, ông Bùi Quang Dần (trú TDP 1, phường Thành Sen) phản ánh.

Các hộ dân ở TDP 1, phường Thành Sen mong muốn chính quyền địa phương sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý khu vực nhà vườn của ông Nguyễn Văn Cúc đang kinh doanh, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngay sát khu dân cư.

bqbht_br_thuoc-bao-ve-thuc-vat-4.jpg
Người dân mong muốn nhà vườn được dời dọn tới vị trí thích hợp, thay vì nằm sát khu dân cư.

Để làm rõ phản ánh của người dân ở TDP 1, phường Thành Sen, PV Báo Hà Tĩnh đã tìm gặp, trao đổi với ông Nguyễn Văn Cúc – chủ vườn hoa, cây cảnh ở ngõ 33, đường Hà Huy Tập.

Ông Nguyễn Văn Cúc cho biết, việc sử dụng hành lang, vỉa hè ở ngõ 33, đường Hà Huy Tập để kinh doanh hoa, cây cảnh là tự ý làm, chưa được sự cho phép cho các cấp chính quyền. Việc này xuất phát từ việc thấy phần hành lang, vỉa hè ngõ 33 trước đây là cây, cỏ dại nên chủ động cải tạo làm địa điểm kinh doanh.

Chủ nhà vườn cũng thừa nhận quá trình chăm sóc hoa, cây cảnh có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, riêng với thuốc trừ sâu phun mỗi tháng 2 lần. Ông cũng nhận được thông tin phản ánh từ người dân xung quanh khi lo ngại việc nhà vườn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

“Trước đây, khi cỏ dại nhiều, tôi có sử dụng thuốc diệt cỏ, tuy nhiên, khi người dân phản ánh, góp ý đã dừng rồi, còn việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi chăm sóc hoa, cây cảnh là điều bắt buộc, vì nếu không dùng, hoa, cây cảnh bị côn trùng, bệnh tật gây hại, khó sinh trưởng. Trường hợp người dân tiếp tục có ý kiến, không đồng tình, chúng tôi sẽ tính tới phương án di dời vườn tới nơi thích hợp”, ông Nguyễn Văn Cúc cho hay.

Video: Ông Nguyễn Văn Cúc phản hồi về phản ánh của người dân.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.