Sớm tháo gỡ biển tên đơn vị xã, phường cũ sau sáp nhập

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã sắp xếp, sáp nhập 209 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 69 đơn vị. Nhiều tên xã cũ không còn hiệu lực hành chính, nhưng biển tên vẫn chưa được tháo gỡ.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, Hà Tĩnh đã sắp xếp, sáp nhập 209 xuống còn 69 ĐVHC cấp xã (9 phường, 60 xã). Trong đó, 2 xã giữ nguyên (Sơn Kim 1, Sơn Kim 2), 67 xã, phường thuộc diện sắp xếp.

Sau sắp xếp, rất nhiều tên xã, phường đã không còn hiệu lực hành chính. Tuy nhiên, tại rất nhiều trụ sở cấp xã hiện nay, biển tên và cả băng rôn, khẩu hiệu… vẫn mang tên xã, phường cũ.

Biển tên trụ sở phường Thạch Quý cũ chưa được gỡ bỏ.

Biển tên trụ sở phường Thạch Quý cũ chưa được gỡ bỏ.

Tại đô thị trung tâm, dù từ ngày 1/7/2025, phường Thành Sen (sáp nhập từ 8 phường, trong đó có phường Thạch Quý) đã chính thức vận hành. Dẫu vậy, hiện nay, trụ sở phường Thạch Quý vẫn còn biển tên: "Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Thạch Quý, số 461, đường Nguyễn Du".

Nằm trên trục đường ven biển Hà Tĩnh có nhiều phương tiện, nhất là du khách đến với biển Thiên Cầm, trụ sở xã Yên Hòa có vị thế rất đẹp. Yên Hòa được hình thành từ 2 xã cũ: Yên Hòa và Cẩm Dương, trụ sở đặt tại xã Cẩm Dương cũ. Tại trụ sở hành chính xã, biển tên đã được thay đổi rất trang trọng: “Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa”. Tuy nhiên, tại một số cơ quan trên địa bàn này, nhiều khẩu hiệu, biển tên vẫn còn để tên “xã Cẩm Dương”.

Thậm chí, ngay tại cổng Trường THCS Cẩm Dương, một khẩu hiệu chào mừng còn ghi rõ: “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Dương khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030”.

Dù xã Cẩm Dương đã sáp nhập, hình thành xã mới, song băng rôn này vẫn ghi chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Dương.

Dù xã Cẩm Dương đã sáp nhập, hình thành xã mới, song băng rôn này vẫn ghi chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Dương.

Cách đó không xa, cũng trên trục đường có nhiều phương tiện qua lại này, tấm pano còn nguyên vẹn khẩu hiệu: “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Dương khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiến tới đại hội đảng các cấp!”.

Tấm pano tuyên truyền không còn phù hợp với đơn vị hành chính mới.

Tấm pano tuyên truyền không còn phù hợp với đơn vị hành chính mới.

Tại xã Kỳ Anh, trụ sở các xã cũ như: Kỳ Tiến, Kỳ Giang vẫn còn nguyên tên trước đây. Trong khi, từ 1/7/2025, xã Kỳ Anh đã được hình thành từ thị trấn Kỳ Đồng và các xã: Kỳ Tiến, Kỳ Giang và Kỳ Phú.

Biển tên xã Kỳ Tiến cũ chưa được tháo gỡ.

Biển tên xã Kỳ Tiến cũ chưa được tháo gỡ.

Trên đây là một số dẫn chứng về việc xã, phường mới đã hình thành nhưng biển tên xã, phường cũ vẫn còn tồn tại ngay tại cổng một số trụ sở. Trong khi đó, theo Thông tư 05/2008/TT-BNV, ngày 7/8/2008 của Bộ Nội vụ “hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước”, biển tên cơ quan được quy định rất rõ từ màu nền, màu chữ và vị trí gắn biển: “gắn tại cổng chính, phải đảm bảo tính trang nghiêm và phù hợp với kiến trúc của công trình”.

Biển tên trụ sở xã Kỳ Giang cũ chưa được tháo gỡ.

Biển tên trụ sở xã Kỳ Giang cũ chưa được tháo gỡ.

Trước thực trạng trên, các xã, phường mới cần thực hiện ngay việc rà soát, tháo gỡ các biển tên cũ trụ sở, đồng thời thay tên mới phù hợp (nếu trụ sở cũ vẫn tiếp tục được sử dụng). Điều này là rất cần thiết, đảm bảo tính trang nghiêm của cơ quan hành chính, đồng thời cũng là cách thông tin tới người dân về tên đơn vị hành chính mới hình thành từ ngày 1/7/2025.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Tại khu vực xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), một điểm tập kết rác tồn tại từ lâu dù đã có biển cấm đổ rác; rác thải từ nhiều nơi được đưa về đây chất đống, thường xuyên bị đốt gây ô nhiễm.
Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.