Vì sao rừng phi lao phòng hộ ở Lạch Kèn ngày càng bị thu hẹp?

(Baohatinh.vn) - Các cánh rừng phi lao có giá trị phòng hộ cao ở khu vực Lạch Kèn (giáp ranh giữa xã Lộc Hà với xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đang bị hư hại, “bào mòn”, thu hẹp khiến người dân bất an.

bqbht_br_dji-0983-copy.jpg
Nhiều diện tích rừng phi lao phòng hộ ở khu vực Lạch Kèn bị hư hại.

Những năm gần đây, cứ sau mỗi đợt mưa bão là cánh rừng phi lao phòng hộ ở thôn Đại Đồng (xã Cổ Đạm) lại có hàng loạt cây độ tuổi từ 3-15 năm bị xô đổ, xói rễ, nước cuốn trôi. Mỗi năm, 20 ha ở khu vực xung yếu này lại bị xói lở từ 5-10m khiến diện tích ngày càng bị thu hẹp. Đi dọc theo dòng chảy Lạch Kèn (từ cầu Đại Đồng ra biển, dài khoảng 1 km), nhìn bất cứ nơi đâu ở hai bên dòng chảy cũng thấy dấu hiệu rừng bị xâm hại, bào mòn.

Hai bên bờ lạch dày đặc gốc mục, cành khô, cây héo… đang chờ dòng nước cuốn ra biển. Cùng với những cây đã bị “khai tử” còn có rất nhiều cây đã bị nước xói mòn gốc rễ, gió xô nằm ngả nghiêng, chết dần chết mòn. Ngoài ra, còn có những lớp cây non còi cọc, sống lay lắt, không thể sinh trưởng và phát triển bình thường do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thổ nhưỡng cằn cỗi, thường xuyên bị thiên tai tác động.

bqbht_br_dsc-0139-copy.jpg
Dòng chảy gây sạt lở bờ, xói rễ khiến cây nghiêng ngả, hư hại.

Ông Nguyễn Văn Giáp ở thôn Đại Đồng (xã Cổ Đạm) cho biết: “Các cánh rừng phi lao dọc theo dòng Lạch Kèn của thôn Đại Đồng có vai trò chắn sóng, chắn cát xâm thực, bảo vệ đường ven biển, ngăn ngừa dòng chảy thay đổi, bảo vệ tàu thuyền và làng mạc trong các đợt thiên tai. Nhưng những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, dòng chảy thay đổi, thiên tai cực đoan nên diện tích rừng phòng hộ ở đây đang ngày càng bị thu hẹp dần”.

“Ngoài tác động từ thiên tai, môi trường thì rừng phòng hộ ở đây còn bị một số người dân thiếu ý thức xâm hại. Họ chặt cây làm củi hoặc xây dựng các công trình dân sinh, tùy tiện phá hoại cây cối để làm lùm đặt bẫy chim trời. Mặt khác, nhiều năm gần đây, trong vùng không có ai trồng lại rừng đã hư hại nên diện tích ngày càng bị thu hẹp. Thực trạng này khiến bà con chúng tôi lo lắng và mong muốn các cấp, ngành có biện pháp bảo vệ, giữ rừng” - ông Giáp thông tin thêm.

bqbht_br_dsc-0151-copy.jpg
Người dân xót xa khi những cây phi lao hàng chục năm tuổi đang chờ ngày "khai tử".

Ở phía đối diện dòng chảy Lạch Kèn, cánh rừng phi lao phòng hộ nằm ngoài đê, trên bờ biển thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà) cũng trong tình trạng tương tự. Trước đây, ngay sát dòng chảy cửa lạch có rừng phi lao hàng chục năm tuổi khá xanh tốt, nhưng giờ đã bị bào mòn, hư hại, gần như đã xóa sổ hết loại cây lớn, chỉ còn những diện tích mới trồng (2-5 năm) ở cách bờ lạch khoảng 200m. Trên bờ biển, hiện chỉ còn lại một số tàn tích đáng tiếc là những gốc cây đen cháy, mục nát, đường kính bộ rễ từ 1-2m nằm vương vãi và vài chục cây lâu năm còn sót lại trơ bộ rễ cằn cỗi, lá héo tàn.

Anh Võ Văn Thịnh ở thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà) phản ánh: “Trước đây, ngay sát cửa lạch có rừng phi lao (rộng từ 70 – 100m tính từ chân đê ra biển) khá xanh tốt, nhiều tác dụng. Thế nhưng, do không được bảo vệ chu đáo, lại bị nước biển xâm thực và “nuốt” dần nên đến nay, đoạn rừng phòng hộ này cơ bản đã bị xóa sổ. Vì “bức tường xanh” biến mất nên mấy năm gần đây, đoạn đê Tả Nghèn sát cửa lạch liên tục bị sóng đánh sạt lở mái, cuốn trôi chân đê (50 – 100m). Mùa mưa bão năm nào chính quyền địa phương cũng phải huy động nhân lực, máy móc, vật liệu cứu hộ đê”.

bqbht_br_dsc-0050-copy.jpg
Rừng phòng hộ sát cửa Lạch Kèn (thuộc thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) đã cơ bản bị xóa sổ.

Theo đại diện Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân - Hồng Lĩnh, tình trạng rừng phòng hộ ở khu vực Lạch Kèn bị hư hại, “bào mòn” xảy ra từ nhiều năm nay và lực lượng kiểm lâm cũng đã thường xuyên kiểm tra, bảo vệ; nhưng có những yếu tố bất khả kháng nên không thể khắc phục hiệu quả. Một số cơ quan, tổ chức cũng đã khảo sát, đánh giá thổ nhưỡng, địa hình để trồng các loài cây chắn sóng, chắn cát khác thay thế (đước, sú, vẹt, bần…) nhưng không khả thi, không phù hợp nên không thực hiện được. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng kiểm lâm sẽ nỗ lực hơn trong công tác bảo vệ rừng, chấm dứt tình trạng phá hoại rừng để đơm bẫy chim trời, khuyến khích người dân trồng mới rừng phòng hộ.

Video: Rừng phi lao phòng hộ ở thôn Đại Đồng (xã Cổ Đạm) bị hư hại, "bào mòn".

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.