Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa chốn bồng lai của đồi chè ở Trung Quốc

(Baohatinh.vn) - Những đồi chè xanh ngát nằm trong khu vực tự trị của các nhóm dân tộc thiểu số Tujia và Miao ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc mờ ảo trong làn sương sớm tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa chốn bồng lai của đồi chè ở Trung Quốc

Đồi chè nằm trong khu vực tự trị của các nhóm dân tộc thiểu số Tujia và Miao ở tỉnh Hồ Bắc được đánh giá là một trong những đồi chè đẹp nhất ở Trung Quốc. Những ngày này, vào sáng sớm, đồi chè bao phủ sương mù huyền ảo. Trong những bức ảnh chụp từ trên cao, đồi chè nằm gọn giữa núi đồi, lúc ẩn lúc hiện trong sương mai.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa chốn bồng lai của đồi chè ở Trung Quốc

Khu vực tự trị của các nhóm dân tộc thiểu số Tujia và Miao ở tỉnh Hồ Bắc có bề dày lịch sử trong sản xuất, cung cấp chè cả trong nước và xuất khẩu. Bao quanh những đồi chè xanh mướt, nhấp nhô là những cung đường uốn lượn.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa chốn bồng lai của đồi chè ở Trung Quốc

Khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ, là một gợi ý lý tưởng cho du khách đi trốn cái oi ả của mùa hè chốn thành thị. Ngoài ra, du khách còn được thỏa thích chụp ảnh đồi chè, khám phá hương vị chè, ngắm nhìn những luống chè lúc uốn lượn mềm mại, lúc lại thẳng tắp ngút tầm mắt, đồng thời hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Tujia và Miao.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa chốn bồng lai của đồi chè ở Trung Quốc

Những màn sương trắng bao phủ đồi chè tạo quang cảnh tuyệt đẹp, cuốn hút tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa chốn bồng lai của đồi chè ở Trung Quốc

Hầu hết cây chè ở đây có tuổi thọ hơn hai mươi năm, sau 45 ngày lại được thu hái ngọn. Với màu xanh đặc trưng và sự trải dài tầng tầng lớp lớp của những nương chè, bất cứ thời điểm nào trong năm, đồi chè tại khu vực tự trị của các nhóm dân tộc thiểu số Tujia và Miao ở tỉnh Hồ Bắc cũng mang những vẻ đẹp bình yên và cuốn hút lạ thường.

Tin liên quan:
(Ảnh: Xinhua)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast