Giám đốc “gàn” dùng khách sạn làm nơi cách ly chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Anh Nguyễn Xuân Phúc (SN 1982) đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi dùng toàn bộ khách sạn Hanvet ở thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để làm nơi cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Video: Giám đốc Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ về việc dùng khách sạn làm nơi cách ly chống dịch Covid-19

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo 13/13 huyện, thị, thành lập các khu cách ly tập trung; những địa điểm được chọn làm nơi cách ly là: trạm y tế, các trường học cũ, bệnh viện...

Thế nhưng, tại bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) - nơi có khách sạn Hanvet với đầy đủ tiện nghi, Giám đốc Nguyễn Xuân Phúc đã tình nguyện đóng cửa kinh doanh để làm điểm cách ly cho những người con quê hương trở về từ các nước có dịch Covid-19.

Giám đốc “gàn” dùng khách sạn làm nơi cách ly chống dịch Covid-19

Giám đốc Nguyễn Xuân Phúc dùng Khách sạn Hanvet làm chỗ cách ly cho người dân trở về từ vùng có dịch Covid-19.

Đợt cách ly diễn ra từ ngày 27/2 đến 12/3, nhưng trước đó, anh Nguyễn Xuân Phúc đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón 16 người, gồm 10 người trở về từ Hàn Quốc (7 người lớn, 3 trẻ em) và 6 người thân đi cùng.

Nói về việc làm của mình, anh Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Đọc qua báo, đài, tôi biết được tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, cả hệ thống chính trị nước ta đang gồng mình chống dịch. Cá nhân tôi suy nghĩ rằng, phải làm điều gì đó để góp một phần nhỏ vào công cuộc đẩy lùi dịch Covid-19 ra khỏi đất nước Việt Nam”.

Giám đốc “gàn” dùng khách sạn làm nơi cách ly chống dịch Covid-19

Gần nửa số phòng của khách sạn được làm phòng cách ly người dân trở về từ các nước có dịch (đợt từ ngày 27/2 đến 12/3 vừa qua).

“Tôi biết huyện Nghi Xuân đang rất khó khăn trong việc tìm địa điểm làm nơi cách ly con em trở về nước, tôi đã lường trước được việc đóng cửa khách sạn không kinh doanh thì sẽ thiệt hại về kinh tế, cũng như việc lấy khách sạn làm nơi cách ly cho những người đi từ vùng dịch trở về, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh về sau.

Thế nhưng, tôi không thể vì lợi nhuận mà bỏ qua những người con quê hương, để dịch bệnh phát sinh”, anh Phúc nói.

Giám đốc “gàn” dùng khách sạn làm nơi cách ly chống dịch Covid-19

Các phòng cách ly được bố trí tại các căn phòng có từ 1-3 giường ngủ tươm tất, sạch sẽ, với đầy đủ tiện nghi như: Tivi, phòng vệ sinh khép kín, tủ quần áo và bộ bàn ghế bằng gỗ.

Không chỉ dành toàn bộ khách sạn Hanvet để làm nơi cách ly miễn phí cho con em quê hương từ các vùng dịch trở về, anh Phúc còn bỏ tiền để thuê 5 nhân viên, hàng ngày cùng anh và lực lượng chức năng túc trực tại khách sạn để kịp thời giúp đỡ những người cách ly khi cần thiết.

Giám đốc “gàn” dùng khách sạn làm nơi cách ly chống dịch Covid-19

Có nơi ăn chốn ở đảm bảo, người dân yên tâm khi cách ly tại khách sạn

Anh Hoàng Duy Tuấn, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, người được cách ly tại khách sạn Hanvet chia sẻ: “Sau khi được nhân viên y tế đưa đến đây cách ly, lúc đầu tôi cảm thấy lo lắng. Thế nhưng ở khách sạn Hanvet, tôi rất an tâm, nơi ăn chốn ở rất tốt, các nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra, thăm hỏi”.

Trong khi anh Nguyễn Xuân Phúc lấy khách sạn làm nơi cách ly nhằm đẩy lùi dịch bệnh, thì một số người dân sống gần đó bức xúc cho rằng anh Phúc “gàn dở”, tự rước họa vào thân và cho những người xung quanh, thậm chí có người còn chửi bới, đe dọa. Trong thời điểm có người dân cách ly tại khách sạn, anh không dám đi ra ngoài.

Giám đốc “gàn” dùng khách sạn làm nơi cách ly chống dịch Covid-19

Giám đốc Nguyễn Xuân Phúc mong muốn góp một phần công sức để phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ về những ngày sống cùng những người cách ly tại khách sạn của mình, anh Phúc cho biết: “Trong hơn 15 ngày qua, tôi ăn ở tại khách sạn như một công nhân, không dám ra ngoài. Nhiều lúc muốn đi cắt tóc, về nhà thăm vợ con, nhưng tôi đành gác lại dự định của mình. Tôi làm việc này không phải vì lợi nhuận, tôi chưa nhận bất kỳ đồng tiền nào từ chính quyền địa phương, tôi chỉ muốn chung tay với cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh”.

Khi được hỏi về sự đồng hành của mình trong công cuộc tiếp theo chống lại dịch Covid-19, anh Nguyễn Xuân Phúc nói: “Dù đang chuẩn bị đến mùa kinh doanh của chúng tôi, nhưng nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nhà nước cần thì tôi sẽ đồng hành giúp đỡ những người con quê hương khi trở về”.

Giám đốc “gàn” dùng khách sạn làm nơi cách ly chống dịch Covid-19

Dùng khách sạn làm nơi cách ly tập trung, anh Phúc đã lường được những khó khăn trước mắt và về sau.

Nói về hành động đẹp của anh Phúc, ông Trần Quốc Anh - Chủ tịch UBND xã Xuân Thành cho biết: “Trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, xã Xuân Thành lại có rất đông người dân đi lao động các nước trở về quê, việc tìm địa điểm để cách ly khiến lãnh đạo xã đau đầu. Trong lúc chưa biết làm thế nào, chúng tôi nhận được lời đề nghị từ anh Phúc, lấy khách sạn Hanvet làm nơi cách ly.

Chúng tôi đánh giá rất cao hành động của anh Phúc, góp phần cùng chính quyền phòng chóng dịch. Không chỉ có ở thời điểm này, trước đây, anh luôn là người đi đầu trong các chương trình từ thiện như: Trái tim cho em, tết vì người nghèo, hay chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.