Truyện cười: “Tay kéo” tài năng

* Khách hàng: Mái tóc của tôi bị hỏng. Vậy cô làm sao có thể cắt được những mái tóc thời trang, hiện đại được?

- Thưa bác, cắt tóc hỏng rất khó ạ! Bác không thấy sao, chưa có một thợ cắt tóc nổi tiếng nào quảng cáo rằng họ có thể đảm bảo cắt được những mái tóc đẹp, hoàn hảo; và trong chương trình dạy cắt tóc không có bài cắt những mái tóc hỏng. Không tin thì bác nghe đài, đọc báo, xem ti vi thì rõ.

* Cậu bé vào một tiệm tóc:

- Chú ơi! Cắt tóc dùm cháu!

- Cháu muốn cắt tóc kiểu gì?

- Dạ! Tóc so le ạ!

- So le trong hay so le ngoài hả cháu?

* Khách ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên hỏi:

- Ông muốn cắt kiểu gì ạ?

- Trái cao, phải thấp, giữa bằng, đỉnh đầu lởm chởm. Đặc biệt, cắt sát da đầu vài chỗ như những đồng xu!

- Thưa ông, tôi không thể cắt như ông tả được.

- Tại sao không!? Lần trước anh đã cắt cho tôi như vậy đấy!

Tin liên quan:
Theo TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast