“Gồng mình” mưu sinh dưới cái nắng đổ lửa

(Baohatinh.vn) - Nhiệt độ ngoài trời những ngày này có lúc hơn 40 độ C. Thế nhưng, nhiều phụ nữ vốn được coi là “chân yếu tay mềm” vẫn đang phải “gồng mình” chống chọi với thời tiết khắc nghiệt để mưu sinh.

Thành phố Hà Tĩnh là nơi tập trung nhiều lao động từ các miền quê trong tỉnh đến mưu sinh. Trưa ngày 3/5, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, đường phố hầm hập như thiêu đốt da thịt người đi đường. Thế nhưng, bất chấp nắng nóng, các chị vẫn đào vỉa hè thuê để kiếm tiền.

Công nhân Công ty Môi trường và Đô thị vật lộn với nắng nắng để chăm sóc cây cảnh...

...và quét đường phố sạch đẹp.

Uống vội ngụm nước trước khi tiếp tục công việc nặng nhọc của mình

Dưới cái nắng bỏng rát, các chị vẫn miệt mài bên các công trình đang xây dở.

Mặt trời tròn bóng, những người phụ nữ với chiếc xe đạp cà tàng vẫn cố đạp từng vòng trên đường phố để mua đồng nát hay bán hàng rong kiếm sống

Những giây phút nghỉ ngơi

Giấc ngủ vội bên các gốc cây

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói