(Baohatinh.vn) - Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Quế (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hoàng Thị Quế và tang vật bị thu giữ.
Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 7/4/2022, tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh, Công an xã Kỳ Thượng kiểm tra, phát hiện trong nhà của Hoàng Thị Quế ở thôn Phúc Thành 2, xã Kỳ Thượng có 4 cá thể rùa mai cứng màu vàng đen, phần bụng có màu đen, đầu rùa có màu vàng.
Tại thời điểm kiểm tra, Hoàng Thị Quế không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến các cá thể rùa nêu trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ các tang vật để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn kết luận: 4 cá thể rùa nói trên là rùa hộp trán vàng miền Bắc có tên trong nhóm IB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Tại cơ quan điều tra Hoàng Thị Quế khai nhận: Trong số 4 cá thể rùa nói trên, có 3 con được mua lại từ hai người đàn ông (chưa rõ lai lịch), còn 1 con Quế bắt được tại vườn tràm thuộc khu vực Nồ, xã Kỳ Thượng.
Hoàng Thị Quế cất giấu số cá thể rùa trên với mục đích bán lại cho người nào có nhu cầu để kiếm lời.
Theo quy định mới nhất, từ 1/4, ngoài cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự…, UBND các cấp được tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ.
Từng là "nỗi ám ảnh" của người đi đường nhưng sau khi được thảm lại bằng bê tông nhựa, 3,3km Quốc lộ 1 - cửa ngõ dẫn vào Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã hoàn toàn "lột xác".
Sau các đợt mưa bão và qua nhiều lần nâng cấp các tuyến đường, nhiều cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sau khi bắt cóc và ép bà M. chuyển 157 triệu đồng, cả nhóm lái ô tô chở nạn nhân hướng về biên giới Campuchia. Nạn nhân may mắn trốn thoát và đến công an trình báo.
Đánh vào tâm lý lo âu, mong cầu bình an đầu năm, hoạt động bói toán nở rộ trên không gian mạng và len lỏi về các địa phương ở Hà Tĩnh, biến tướng dưới nhiều hình thức.
Công an Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đang siết chặt quản lý, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây "bão mạng" vào ngày 18/2.
Trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, thậm chí, có ngày xảy ra tới 5 vụ va chạm, tai nạn giao thông.
Thùng container bẹp dúm, cabin biến dạng, đầu tàu móp méo, lan can và dải phân cách đổ nghiêng sau cú va chạm mạnh giữa tàu SE3 và xe tải tại đường ngang.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 2 đối tượng về hành vi cướp giật túi xách của thiếu nữ dưới 16 tuổi trên tuyến ĐT548, chiếm đoạt tiền và điện thoại.
Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý nghiêm sai phạm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ như: vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định...
Qua 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã xử phạt 432 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 966 triệu đồng.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa nghi do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nhúng lẩu, không phải trứng cá rồng.
Thời tiết nắng ráo, giao thông ở Hà Tĩnh thông thoáng những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ giúp người dân du xuân thuận lợi. Bên cạnh đó, vẫn còn một số người dân "phớt lờ" quy định khi tham gia giao thông.
Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.
Trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông khiến 168 người chết, 177 người bị thương. So cùng thời điểm năm 2025 giảm cả số vụ, số người chết và người bị thương.