(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, nhiều nhà hảo tâm trên cả nước đã gửi tặng tỉnh nhà nhiều vật tư y tế, đồ dùng chống dịch.
Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tiếp nhận 10.000 khẩu trang N95, 100 bộ quần áo bảo hộ y tế của gia đình anh Mai Phúc Hưng (TP Hà Nội); 18.000 khẩu trang N95 và 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế của bác sỹ Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông - thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) và anh Đỗ Duy Cường - một doanh nhân ở Hà Nội.
Nhà hảo tâm hỗ trợ dung dịch sát khuẩn cho Hà Tĩnh phòng dịch Covid-19.
Thông qua kênh tiếp nhận của Ủy ban MTTQ tỉnh, gia đình anh chị Thạch Lan (trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), đại diện cho Công ty TNHH Bột giặt và hóa mỹ phẩm quốc tế (TP Hà Nội) đã đến trao tặng Hà Tĩnh 100 thùng dung dịch sát khuẩn trị giá 100 triệu đồng.
Nguồn hỗ trợ này sẽ được phân bổ cho các địa phương, đơn vị phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Do điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nhà hảo tâm không thể trực tiếp đến Hà Tĩnh trao hỗ trợ. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận qua đường vận chuyển hàng hóa và tiến hành phân bổ đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm là món quà quý giá, góp thêm nguồn lực để chính quyền và người dân Hà Tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Tính đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ gần 27 tỷ đồng tiền mặt và 2,1 tỷ đồng hiện vật quy đổi thành tiền cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát trao nhiều suất quà với tổng trị giá 70 triệu đồng cho người dân các xã: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị thiệt hại trong trận mưa lũ vừa qua.
Tốc độ đô thị hóa nhanh với nhiều công trình hạ tầng được cải tạo khiến việc đổ rác thải xây dựng bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị ở Hà Tĩnh.
Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh ngập lụt. Dù nước dâng cao nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp hiểm nguy, lội ra những cánh đồng mênh mông nước để thả lưới bắt cá.
Lãnh đạo Báo Hà Tĩnh và một số nhà tài trợ đã tới động viên, trao hơn 51 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh ở TDP 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.
Đoàn Thanh niên - Hội Chữ thập đỏ phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh) đã trao hỗ trợ nhà, tặng quà học sinh khó khăn tại Can Lộc với tổng nguồn lực 100 triệu đồng.
Một hộ dân ở xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) xây dựng nhà kiên cố trên đất rừng do Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Kẻ Gỗ quản lý khiến dư luận bức xúc, đề nghị xử lý nghiêm để tránh hệ lụy.
25 nạn nhân bom mìn ở Hương Khê (Hà Tĩnh) được trao hỗ trợ 150 triệu đồng để phát triển sinh kế. Đồng thời 12 học sinh nghèo cũng được trao tặng xe đạp để tiếp bước đến trường.
Quyền lợi của bà Nguyễn Thị Đường và Nguyễn Thị Tường ở thị trấn Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sự tắc trách, tùy tiện của chính quyền địa phương.
"Ngôi nhà khăn quàng đỏ" là món quà ý nghĩa, góp phần khích lệ em Hoàng Nguyễn Tiến Đạt (xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vượt khó, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập.
Ngoài 228 nhà được xây dựng và sửa chữa theo chương trình xóa nhà tạm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã huy động các nguồn lực khác để xây mới và sửa chữa 58 nhà đại đoàn kết...
3 "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" có tổng nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng do Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Tĩnh kêu gọi để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã trao tặng 50 chiếc quạt điện cho 50 hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Kỳ Anh.
Sau nhiều năm sử dụng, cầu tràn Lâm Lĩnh nối xã Sơn Lĩnh và xã Sơn Lâm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xuống cấp, gây bất an cho người dân khi tham gia giao thông qua đây.
Nhiều năm nay, trên tuyến kênh thoát lũ ở địa bàn phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tồn tại 2 cầu sắt không còn chức năng sử dụng, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Dù tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm rình rập cho người và gia súc, cản trở dòng chảy nhưng cầu vẫn chưa được tháo dỡ xử lý.
Gần 70 tuổi, không chồng, không con, đau ốm triền miên... nhưng bà Nguyễn Thị Liên (Can Lộc, Hà Tĩnh) phải một mình cáng đáng thêm việc chăm sóc người em gái bị bệnh tâm thần.