Hải sản được giá, những chuyến biển cuối năm của ngư dân Hà Tĩnh thêm vui
Văn Chung - Hương Thành
(Baohatinh.vn) - Những ngày cuối năm, các cảng cá ở Hà Tĩnh nhộn nhịp đón tàu, thuyền cập cảng đầy ắp "lộc biển", mang đến niềm vui lớn cho bà con ngư dân và tiểu thương.
Từ rạng sáng, cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) đã nhộn nhịp bởi tiếng động cơ tàu thuyền và tiếng gọi nhau í ới của ngư dân. Hàng trăm con tàu nối đuôi nhau cập bến, mang theo "lộc biển" từ đại dương sau những chuyến biển xuyên đêm.
Vừa cập bến sau một đêm miệt mài trên sóng nước, ngư dân Hoàng Văn Minh (thôn Xuân Bắc, xã Thiên Cầm) phấn khởi cho biết: "Chuyến biển này, thuyền của tôi đánh bắt được hơn 10kg mực và một ít cá. Trừ các chi phí, tôi thu được gần 5 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập khá của gia đình trong những ngày cuối năm".
Phía trên bờ, không khí giao thương diễn ra khẩn trương. Từng tốp tiểu thương đứng đợi sẵn, ánh mắt dõi theo từng mẻ hải sản vừa được di chuyển lên bờ. Theo bà con tiểu thương, những ngày này, nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu biếu tặng và dự trữ thực phẩm Tết của người dân, họ phải thức khuya dậy sớm để tranh suất gom hàng ngay tại chân sóng. So với ngày thường, sản lượng thu mua dịp này tăng gấp 3 - 4 lần nhưng vẫn không đủ cung cấp cho các đơn hàng từ nội tỉnh đến các thành phố lớn.
Chị Lê Thị Mai - tiểu thương tại xã Thiên Cầm chia sẻ: "Thời điểm này, bình quân mỗi ngày tôi chi hơn 20 triệu đồng để thu mua hải sản, tập trung vào các loại cao cấp như: mực, tôm, cá nục, cá thu... Để có đủ nguồn hàng tươi ngon phục vụ thị trường, tôi đã phải hợp đồng với các tàu thuyền từ trước. Sức tiêu thụ tăng mạnh nên chúng tôi không lo ế hàng, chỉ lo không có đủ hàng để bán".
Hải sản dễ tiêu thụ, được giá đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân yên tâm bám biển.
Các loại hải sản dịp này được thương lái thu mua với giá khá cao nên bà con ngư dân thêm vui. Cụ thể, cá thu 260 nghìn đồng/kg; tôm tít 130 - 160 nghìn đồng/kg; tôm bạc biển cỡ lớn dao động từ 400-420 nghìn đồng/kg; mực dao động từ 300-450 nghìn đồng/kg... Tiểu thương cho biết, mức giá này cao hơn so với ngày thường từ 20 - 30 nghìn đồng/kg, do nhu cầu thị trường tăng cao.
Tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà), tàu thuyền cập bến trong niềm vui đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị.
Anh Hoàng Văn Bình (thôn Giang Hà, xã Lộc Hà) phấn khởi: “Ra khơi trong 2 ngày, tàu tôi đánh được hơn 5 tạ cá các loại. Anh em thuyền viên rất phấn khởi vì chuyến biển cuối cùng thắng lớn, có thêm kinh phí trang trải và mang niềm vui về cho gia đình trước thềm năm mới”.
Với anh Bình cũng như nhiều bạn thuyền khác, chuyến biển cuối năm luôn mang ý nghĩa đặc biệt, là "phần thưởng" sau một năm lao động vất vả trên biển khơi bao la.
Những mẻ hải sản tươi ngon được ngư dân nhanh chóng vận chuyển lên bờ.
Do dịp cận Tết, nhu cầu sử dụng hải sản tươi sống tăng cao nên thương lái tranh nhau mua hàng ngay tại cảng.
Những chuyến biển đầy ắp cá tôm cập bến ngày cuối năm không chỉ mang lại giá trị vật chất, mà còn khẳng định sự hiện diện bền bỉ của những "cột mốc sống" trên biển cả quê hương. Ánh mắt rạng rỡ của ngư dân, sự hối hả của tiểu thương và không khí giao thương tấp nập tại Cửa Nhượng, Cửa Sót đang dệt nên một bài ca hy vọng về một năm mới sung túc, an khang.