Hoa tươi, socola “bày” đầy trên phố, có khi ngồi mấy tiếng đồng hồ chẳng có người hỏi mua

(Baohatinh.vn) - Thị trường quà tặng ngày lễ Valentine tại TP Hà Tĩnh khá đa dạng, có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng nhưng theo các chủ kinh doanh, sức mua năm nay giảm mạnh, kể cả vào thời điểm “ăn khách” nhất của dịp lễ.

Hoa tươi, socola “bày” đầy trên phố, có khi ngồi mấy tiếng đồng hồ chẳng có người hỏi mua

Thị trường ngày lễ tình nhân năm nay trầm lắng

Ghi nhận tại tuyến đường Phan Đình Phùng, Xuân Diệu, Trần Phú, (TP Hà Tĩnh),… vào cuối chiều ngày 13/2, có nhiều điểm bán hoa tươi, socola phục vụ khách hàng vào ngày lễ tình nhân. Tuy nhiên, không khí mua bán có phần vắng vẻ, trầm lắng.

Hoa tươi, socola “bày” đầy trên phố, có khi ngồi mấy tiếng đồng hồ chẳng có người hỏi mua

Bó hoa được làm bằng kẹo socola ...

Chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân, chủ cửa hàng hoa tươi, tiểu thương kinh doanh các mặt hàng quà tặng đã nhập về khá nhiều loại hoa, quà với mẫu mã đa dạng, đầu tư khâu gói quà, đảm bảo tính thẩm mỹ, độc lạ để thu hút khách hàng.

Các bó hoa được gói sẵn, quà, socola có nhiều mức giá, từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng để phục vụ các đối tượng khách hàng khác nhau. Ngoài ra, các cửa hàng hoa cũng nhận gói theo yêu cầu của khách.

Hoa tươi, socola “bày” đầy trên phố, có khi ngồi mấy tiếng đồng hồ chẳng có người hỏi mua

Bên cạnh bó sẵn, các cửa hàng hoa nhận bó hoa theo yêu cầu của khách

Các chủ kinh doanh cho biết, hoa tươi và socola vốn là mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất để làm quà cho dịp lễ này, và thời điểm “ăn khách” nhất là vào chiều và tối ngày 13/2. Tuy nhiên, năm nay không có không khí sôi động, nhộn nhịp của ngày lễ, lượng khách vào chọn hoa và socola rất thưa thớt.

Thậm chí, nhiều người lo lắng khó bán hết lượng hàng vì chỉ còn một ngày mà lượng socola nhập về vẫn còn hơn một nửa.

Hoa tươi, socola “bày” đầy trên phố, có khi ngồi mấy tiếng đồng hồ chẳng có người hỏi mua

Những hộp socola “nằm” trong tủ chờ khách

Chị Phạm Thị Ly - chủ shop hoa LiLi (đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Những năm trước, trong ngày 13/2, khách vào nườm nượp nhưng năm nay khách chỉ đến lẻ tẻ. Thông thường, khách “vip” chọn những bó hoa lạ, to đẹp và mua trước chính lễ. Còn ngày 14/2, khách hàng chủ yếu là các bạn sinh viên chọn những sản phẩm có giá bình dân hơn.

Trước đó, chúng tôi đã nhập về nhiều loại hoa hồng ngoại, bó hoa với nhiều kiểu dáng khác nhau để có thêm sự lựa chọn cho khách. Tuy nhiên, năm nay giá hoa khá cao nên số lượng chúng tôi nhập về ít hơn so với lễ các năm trước”.

Hoa tươi, socola “bày” đầy trên phố, có khi ngồi mấy tiếng đồng hồ chẳng có người hỏi mua

Hoa tươi có giá cao hơn so với dịp lễ năm ngoái

Các tiểu thương kinh doanh hoa, quà ngày Valentine cho rằng thị trường ngày lễ tình nhân năm nay trầm lắng, ế ẩm một phần là vừa tết ra, một phần do đúng vào mùa dịch nên nhiều người hạn chế ra đường. Hơn nữa, thời điểm này, học sinh, sinh viên - một lượng khách hàng chủ lực đang nghỉ học nên không tập trung ở thành phố.

Hoa tươi, socola “bày” đầy trên phố, có khi ngồi mấy tiếng đồng hồ chẳng có người hỏi mua

Các cửa hàng đầu tư khâu gói quà, tạo tính độc lạ để thu hút khách hàng

Chị Ngọc Bích – chủ cửa hàng Ngọc Bích Flower (đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Dịp lễ trúng đợt dịch, người ra đường ít nên khách cũng giảm hẳn. Như những năm trước, khách mua đông đúc, nhộn nhịp nhưng năm nay khá ế ẩm, trong khi giá hoa nhập về lại cao.

Hoa hồng nhung nhập khẩu năm ngoái cửa hàng bán ra 20.000 đồng/bông thì năm nay nhập vào đã hơn giá đó rồi. Còn socola lượng bán ra chậm, vẫn còn khá nhiều trong tủ”.

Hoa tươi, socola “bày” đầy trên phố, có khi ngồi mấy tiếng đồng hồ chẳng có người hỏi mua

Khách hàng chọn mua socola trên đường Phan Đình Phùng

"Có khi ngồi cả mấy giờ đồng hồ không có khách nào ghé vào hỏi. Các cửa hàng kinh doanh lâu dài nếu bán chưa hết vẫn không lo lắm, chứ kinh doanh thời vụ như bọn mình, qua lễ là thôi nên bán được món hàng nào hay món ấy. Chẳng hi vọng lời lãi gì nhiều, chỉ mong có chút tiền công mấy ngày bán” – chị Thảo, bán hoa tươi và socola trên đường Trần Phú giãi bày.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch”

Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch”

Quà lưu niệm được xem là “sứ giả du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người tới du khách. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng sản phẩm này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.
Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại

Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay 18/4, bật tăng mạnh mẽ trước thông tin Iran mở lại việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, giao dịch ở mức 4.829,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172 triệu đồng/lượng và 171,5 triệu đồng/lượng.
Khi đồ chơi hóa thành mối nguy

Khi đồ chơi hóa thành mối nguy

Đồ chơi thế hệ mới slime đang trở thành "cơn sốt" trong giới học sinh. Thế nhưng, đằng sau sự thú vị của loại chất dẻo này là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe.
Tài chính thị trường ngày 16/4: Thế giới đối mặt cú sốc kép, rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng

Tài chính thị trường ngày 16/4: Bưởi và chanh Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trao chuẩn sống an cư quốc tế đi kèm quà tặng giá trị: S1 - The Sentosa “tăng nhiệt” tại thị trường xứ Thanh

Trao chuẩn sống an cư quốc tế đi kèm quà tặng giá trị: S1 - The Sentosa “tăng nhiệt” tại thị trường xứ Thanh

Hàng ngàn cư dân tương lai cùng khách hàng và nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa” diễn ra vào ngày 11/4. Tại đây, tòa S1 - Đảo An Nhiên mở ra cơ hội để khách hàng nhận nhiều quà tặng giá trị, ưu đãi tài chính hiếm gặp và triển vọng an cư, đầu tư gắn với nhịp tăng trưởng sôi động của xứ Thanh.
Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.