Indonesia: Núi lửa Ili Lewotolok thức giấc, phun tro bụi cao tới 4 km

Núi lửa Ili Lewotolok ở East Nusa Tenggara của Indonesia đã thức giấc, phun cột tro, bụi cao tới 4 km lên bầu trời, buộc nhà chức trách phải ban hành lệnh cảnh báo bay và đóng cửa sân bay địa phương.

Indonesia: Núi lửa Ili Lewotolok thức giấc, phun tro bụi cao tới 4 km

Núi lửa Ili Lewotolok ở East Nusa Tenggara của Indonesia đã “thức giấc”. (Ảnh: NYK Daily)

Ngày 29/11, núi lửa Ili Lewotolok ở East Nusa Tenggara của Indonesia đã “thức giấc”, phun cột tro, bụi cao tới 4 km lên bầu trời, buộc nhà chức trách phải ban hành lệnh cảnh báo bay và đóng cửa sân bay địa phương.

Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại do núi lửa này gây ra, song nhà chức trách đã nâng cảnh báo núi lửa lên mức 2 đồng thời cho rằng núi lửa này có thể phun dung nham.

Khu vực cấm vào cách miệng núi lửa 2 km đã được mở rộng lên 4 km, trong khi các máy bay được khuyến cáo không bay vào khu vực này. Sân bay Wunopitu cũng đang phải tạm đóng cửa.

Indonesia hiện có khoảng 130 núi lửa đang hoạt động, do nước này nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương - nơi thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chất. Cuối năm 2018, một ngọn núi lửa ngay trên eo biển nối Java và Sumatra đã hoạt động, gây ra lở đất ngầm dưới đại dương, kéo theo sóng thần, khiến hơn 400 người thiệt mạng./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Nguy cơ 600.000 tấn chất thải nhựa của Coca-Cola trôi ra đại dương và đường thuỷ

Nguy cơ 600.000 tấn chất thải nhựa của Coca-Cola trôi ra đại dương và đường thuỷ

Tổ chức phi lợi nhuận Oceana công bố kết quả gây sốc của một phân tích cho thấy, đến năm 2030, các sản phẩm của Coca-Cola sẽ tạo ra khoảng 602.000 tấn rác nhựa mỗi năm thải ra các đại dương và hệ thống đường thủy thế giới. Lượng nhựa này đủ để lấp đầy dạ dày của 18 triệu con cá voi.
Siêu trộm tranh kỳ lạ ở châu Âu

Siêu trộm tranh kỳ lạ ở châu Âu

Stéphane Breitwieser, siêu trộm người Pháp, đã đánh cắp hơn 300 kiệt tác nghệ thuật trị giá 2 tỉ USD từ các bảo tàng khắp châu Âu. Hắn nổi tiếng với phương thức trộm đơn giản nhưng tinh vi và chưa từng bán lại bất kỳ tác phẩm nào.