Khánh thành nhà bia tưởng niệm ở thị trấn Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Nhà bia tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đình Liễn - Bí thư đầu tiên của Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ xây dựng trên diện tích 250 m2.

Sáng 27/7, thị trấn Cẩm Xuyên tổ chức lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đình Liễn, các mẹ VNAH và anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/702024).

z5672595781045_32bccd926bc170d2c5b18f9fb2bded1d (1).jpg
Công trình Nhà bia tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đình Liễn, các mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ thị trấn Cẩm Xuyên.

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH ngày 21/11/2029 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, thị trấn Cẩm Xuyên sáp nhập với xã Cẩm Huy. Từ đó đến nay, việc thờ cúng, tri ân đồng chí Nguyễn Đình Liễn - Bí thư đầu tiên của Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên, các mẹ VNAH và các anh hùng liệt sĩ đang được thực hiện đồng thời ở 2 nhà bia tưởng niệm thuộc xã Cẩm Huy (cũ) và thị trấn Cẩm Xuyên.

Để việc thờ cúng, tri ân được trang trọng, chu đáo, UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã triển khai xây dựng Nhà bia tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đình Liễn, các mẹ VNAH và các anh hùng liệt sĩ.

Nhà bia tưởng niệm được xây dựng trên diện tích 250 m2 trong tiểu công viên thị trấn Cẩm Xuyên. Công trình có tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng; được trích từ ngân sách thị trấn Cẩm Xuyên và huy động nguồn lực xã hội hóa.

8663.jpg
Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành dâng hoa tri ân đồng chí Nguyễn Đình Liễn, các mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ thị trấn Cẩm Xuyên.

Khởi công từ tháng 11/2023, đến nay, nhà bia tưởng niệm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, trở thành công trình tâm linh, văn hóa mang đậm nét nhân văn; là nơi để Nhân dân thăm viếng, tưởng nhớ, tri ân đồng chí Nguyễn Đình Liễn, các mẹ VNAH và anh hùng liệt sĩ vào các dịp lễ lớn; qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

Dịp này, thị trấn Cẩm Xuyên cũng huy động các nguồn lực, kết nối các nhà hảo tâm, con em xa quê trên mọi miền Tổ quốc được hơn 530 triệu đồng để trao quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 291 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

8752.jpg
Lãnh đạo địa phương trao quà cho thân nhân các mẹ Việt Nam anh hùng của thị trấn Cẩm Xuyên.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Chung tay giữ bình yên cho đàn chim trời

Chung tay giữ bình yên cho đàn chim trời

Từ những đảo xanh nhân tạo giữa lòng đô thị đến những khu vườn rợp bóng cây nơi làng quê Hà Tĩnh, từng đàn chim trời đang bay về trú ngụ ngày một đông đúc...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!