Người Hà Tĩnh muôn phương

mmmmmm.jpg

Xuất thân từ vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học, PGS.TS. bác sỹ Trần Thị Huyền đã khẳng định năng lực trong nghiên cứu và thực hành lâm sàng, trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu của ngành Da liễu Việt Nam.

xx.jpg
emag-ntm-tit-phu-1000-x-250-px.jpg

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Thịnh Xá, xã An Hoà Thịnh, huyện Hương Sơn cũ, nay là xã Sơn Tiến, PGS.TS. bác sỹ Trần Thị Huyền (SN 1986) có tuổi thơ nhiều nhọc nhằn. Song, chính những mùa mưa lũ nước trắng đồng, những buổi theo cha mẹ vất vả mưu sinh và những đêm học bài dưới ánh đèn leo lét đã sớm hun đúc trong cô bé ngày ấy ý chí vượt khó, cùng khát vọng vươn lên bằng con đường học tập.

bqbht_br_a7.jpg
PGS.TS.BS Trần Thị Huyền.

Trong ký ức của chị, những mùa nước lũ vẫn lội chân trần đi mượn sách về đọc là hình ảnh không thể quên. Cuộc sống khi ấy còn thiếu thốn cái ăn, cái mặc nhưng chỉ cần có sách, chị đã thấy đủ đầy. “Hồi nhỏ, nhà tôi khó khăn lắm, bố mẹ không có điều kiện cho tôi một môi trường sống và học tập đầy đủ. Nhưng tôi rất chăm học, đi đâu cũng mang theo một quyển sách.

“Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”, như cách nói của đại văn hào Maxim Gorky. Với tôi, sách giúp tôi đam mê học tập và thay đổi cuộc sống”, chị bồi hồi kể lại.

Được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS là dấu mốc lớn trong cuộc đời PGS.TS.BS Trần Thị Huyền.

Được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS là dấu mốc lớn trong cuộc đời PGS.TS.BS Trần Thị Huyền.

Chính niềm say mê tri thức, cùng truyền thống hiếu học của quê hương đã đưa cô học trò nghèo năm nào bước vào cánh cổng Trường Đại học Y Hà Nội vào năm 2004. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra hành trình gắn bó trọn đời của chị với nghề y.

bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_z7370769224287-df1dcbdab8ebb27ca09dd57eda26f325.jpg
Các sinh viên chuyên ngành da liễu chúc mừng PGS.TS.BS Trần Thị Huyền đạt chuẩn chức danh PGS.

Với PGS.TS.BS Trần Thị Huyền, trở thành bác sỹ không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà là con đường được gây dựng bằng trách nhiệm và sự nghiêm túc cao nhất. Trong suốt 6 năm học đại học và 3 năm đào tạo bác sỹ nội trú, chị luôn nỗ lực học tập với thái độ nghiêm túc, không cho phép bản thân lơ là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nỗ lực ấy được ghi nhận bằng tấm bằng bác sỹ đa khoa loại giỏi (năm 2010) và bác sỹ nội trú chuyên ngành da liễu loại giỏi (năm 2013). Ngay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, chị được giữ lại công tác tại Bộ môn Da liễu – Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Trung ương.

PGS.TS.BS Trần Thị Huyền trong lần tham gia Hội nghị Y học Pháp Việt lần thứ 2.

PGS.TS.BS Trần Thị Huyền trong lần tham gia Hội nghị Y học Pháp Việt lần thứ 2.

Giai đoạn 2015 - 2016, chị được cử sang Pháp học tập, trao đổi chuyên môn. Năm 2021, bác sỹ Trần Thị Huyền bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Nội khoa (da liễu) với kết quả xuất sắc. Chỉ 4 năm sau, vào tháng 11/2025, chị chính thức được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS, trở thành PGS trẻ nhất trong lịch sử chuyên ngành da liễu Việt Nam.

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt này, chị cho biết: “Khi nhận tin được phong hàm PGS, tôi vui nhưng cũng rất áp lực. Với tôi, đây không phải là đích đến mà là trách nhiệm lớn hơn đối với giảng dạy, nghiên cứu và chữa bệnh. Tôi luôn tự nhắc mình phải làm tốt hơn mỗi ngày”.

bqbht_br_z7408138987983-4ad5b1b3530039e70ff751d38ddc801d.jpg
Với vai trò bác sỹ lâm sàng, PGS.TS.BS Trần Thị Huyền mong muốn giúp người bệnh vượt qua bệnh tật.

Đến nay, PGS.TS.BS Trần Thị Huyền đã công bố 64 bài báo khoa học; hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; trực tiếp hướng dẫn 5 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ, đồng thời tham gia đào tạo, dìu dắt nhiều thế hệ sinh viên y khoa.

Nói về con đường mình lựa chọn, chị cho biết: “Khi công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Trung ương, tôi có cơ hội học tập từ những người thầy giỏi cả về chuyên môn lẫn y đức. Song song với giảng dạy và nghiên cứu, tôi luôn làm việc với vai trò bác sỹ lâm sàng, mong muốn giúp người bệnh vượt qua những căn bệnh mạn tính, nan y. Hai con đường đó song hành nhằm mục đích phụng sự cho cuộc sống và cho người bệnh”.

bqbht_br_a1.jpg
Chồng và gia đình luôn là điểm tựa để PGS.TS.BS Trần Thị Huyền nỗ lực trên hành trình gắn bó với ngành y.

Đằng sau những thành quả chuyên môn là sự đồng hành, động viên to lớn từ các thầy cô, đồng nghiệp, học sinh, sinh viên và người bệnh. Đó là những động lực tinh thần quý báu giúp chị vượt qua khó khăn, bền bỉ theo đuổi con đường khoa học. Bên cạnh đó, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, giúp chị yên tâm dành tâm sức cho công việc chuyên môn.

Dù công việc chuyên môn bận rộn, bác sỹ Trần Thị Huyền vẫn chú trọng giữ gìn sự cân bằng trong cuộc sống. Ngoài giờ làm việc, chị dành thời gian chăm sóc gia đình, rèn luyện sức khỏe, đọc sách, học ngoại ngữ, cắm hoa. “Người làm nghề y rất dễ bị cuốn vào công việc mà quên mất chính mình. Những khoảnh khắc bình yên mỗi ngày giúp tôi giữ được sự cân bằng và năng lượng để tiếp tục gắn bó lâu dài với nghiên cứu và giảng dạy”, chị chia sẻ.

emag-ntm-tit-phu-1000-x-250-px-1.jpg

Dù công tác và sinh sống tại Hà Nội, song PGS.TS.BS Trần Thị Huyền luôn xem quê hương Hà Tĩnh là điểm tựa tinh thần trong suốt hành trình học tập, nghiên cứu và cống hiến. Với chị, quê hương không chỉ là nơi sinh ra và lớn lên mà còn là chiếc nôi nuôi dưỡng ý chí, nhân cách và trách nhiệm của một người thầy thuốc đối với cộng đồng.

bqbht_br_a9.jpg
GS.TS.BS Trần Hậu Khang luôn là chuẩn mực để PGS.TS.BS Trần Thị Huyền noi theo.

Trên con đường nghề nghiệp, chị dành sự trân trọng đặc biệt cho các thế hệ trí thức, bác sỹ, giáo sư đầu ngành là người Hà Tĩnh. Trong đó, hình ảnh người thầy – GS.TS.BS Trần Hậu Khang luôn là chuẩn mực để chị noi theo, không chỉ ở trình độ chuyên môn sâu mà còn ở phong cách làm nghề mẫu mực, nhân văn.

“Quê hương Hà Tĩnh có rất nhiều con người tài năng, bản lĩnh và giàu ý chí vươn lên. Tôi luôn tự nhủ mình phải sống giản dị, khiêm tốn, làm nghề bằng cái tâm trong sáng để xứng đáng với truyền thống ấy”, PGS.TS.BS Trần Thị Huyền chia sẻ.

Nhiều năm qua, dù lịch công tác và giảng dạy dày đặc nhưng chị vẫn duy trì việc trở về quê hương để tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho người dân Hà Tĩnh mắc các bệnh da liễu. Với chị, đó không chỉ là hoạt động chuyên môn thuần túy mà còn là cách giữ gìn sợi dây gắn bó với nơi “chôn nhau cắt rốn”.

bqbht_br_a5.jpg
bqbht_br_a3.jpg
PGS.TS.BS Trần Thị Huyền thường xuyên tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, bác sỹ nội trú, hướng dẫn sinh viên bảo vệ khoá luận, nghiên cứu khoa học báo cáo bằng tiếng Pháp.
sa.jpg

“Tôi mong mình có thể đóng góp thiết thực hơn cho y tế quê hương, từ công tác khám chữa bệnh đến hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, nơi người dân chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ y tế chất lượng cao. Thông qua việc chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và đồng hành cùng các bác sỹ trẻ, tôi hy vọng có thể góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở để người dân quê hương được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại nơi mình sinh sống” – bác sỹ Trần Thị Huyền chia sẻ.

Không chỉ hướng về quê hương, PGS.TS.BS Trần Thị Huyền còn được đồng nghiệp và sinh viên biết đến là một người thầy tận tâm, luôn sẵn sàng truyền cảm hứng và tiếp lửa cho các thế hệ sinh viên y khoa. Trong mỗi bài giảng, mỗi buổi trao đổi chuyên môn, chị luôn nhấn mạnh: “Theo tôi, thông minh thôi là chưa đủ. Sinh viên ngành y phải chăm chỉ, bền bỉ và luôn giữ gìn y đức. Hãy học để có đủ năng lực cứu người, để khi bệnh nhân cần đến mình, mình không phải hối hận vì đã chưa cố gắng hết sức. Cùng đó, phải đặc biệt coi trọng vai trò của ngoại ngữ và hội nhập quốc tế trong đào tạo y khoa hiện đại”.

bqbht_br_img-6160.jpg
bqbht_br_a12.jpg
PGS.TS.BS Trần Thị Huyền tham tập huấn về thẩm mỹ da và điều trị và điều trị một số bệnh về da do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với CLB Thầy thuốc Hà Tĩnh tại Hà Nội tổ chức (tháng 4/2024).

Theo chị, nhiều thế hệ sinh viên Hà Tĩnh học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội đã đạt thành tích tốt và trưởng thành trong nghề, tạo nên một truyền thống đáng quý. Tuy nhiên, để bước chân vào ngôi trường danh giá này, đặc biệt là hệ bác sỹ đa khoa, học sinh cần có nền tảng học tập vững chắc, tinh thần kỷ luật và sự chăm chỉ. Khi đã trúng tuyển, đó sẽ là một hành trình dài, nhiều thử thách, đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ nếu muốn trở thành bác sỹ giỏi, bác sỹ chuyên khoa sâu.

bqbht_br_z7408139004619-9bda2e4f81be876fcf7c9ce49b52fd3f.jpg
PGS.TS.BS Trần Thị Huyền tận tình hướng dẫn các y, bác sĩ trẻ trong khám, chữa bệnh da liễu.

Trong chặng đường sắp tới, trên cương vị PGS, chị xác định tiếp tục dồn tâm huyết cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu chuyên môn, đồng thời trực tiếp hướng dẫn học viên sau đại học và nghiên cứu sinh. Với chị, đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là cách lan tỏa giá trị của tri thức.

Nhớ về cô học trò năm nào, thầy Hồ Tiến Dương – Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng (xã Sơn Tây) xúc động chia sẻ: “Năm 2003, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Trần Thị Huyền tại Trường THPT Lê Hữu Trác 2 (nay là Trường THPT Lý Chính Thắng). Trong ký ức của tôi, em là một học sinh thông minh, chăm chỉ, hiếu học, luôn có tinh thần vượt khó. Đến nay, khi em trở thành PGS, tôi không chỉ tự hào về thành tích mà còn trân trọng cách em giữ được sự khiêm nhường, nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng, đó là những phẩm chất đáng quý của một người làm nghề y”.

PGS.TS.BS Trần Thị Huyền (ngoài cùng, bên phải) cùng bạn bè trở về gặp lại thầy chủ nhiệm Hồ Tiến Dương (thứ 3, từ trái sang).

PGS.TS.BS Trần Thị Huyền (ngoài cùng, bên phải) cùng bạn bè trở về gặp lại thầy chủ nhiệm Hồ Tiến Dương (thứ 3, từ trái sang).

Thành công của PGS.TS.BS Trần Thị Huyền không chỉ là niềm tự hào riêng của gia đình, dòng họ mà còn góp phần tô thắm thêm truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó của người dân Hà Tĩnh trong thời đại mới. Hơn hết, với chị, hạnh phúc giản đơn là được thấy những nụ cười của người bệnh và sự trưởng thành của các thế hệ học trò. Tin rằng, với trí tuệ và cái tâm trong sáng, PGS.TS.BS Trần Thị Huyền sẽ còn tiến xa hơn nữa, tiếp tục là nhịp cầu nối tri thức y học hiện đại về với quê hương, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Nhân dân.

NỘI DUNG: ANH THÙY

THIẾT KẾ: NGUYỄN LIỄU

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Những người con xa quê nặng lòng với quê hương

Những người con xa quê nặng lòng với quê hương

Những người con Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam không chỉ đoàn kết, nỗ lực góp phần xây dựng vùng đất mới mà còn luôn đau đáu hướng về quê hương. Với tình yêu quê sâu đậm, họ luôn chung tay vun đắp, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần Hà Tĩnh, tạo nên một “Hà Tĩnh thứ hai” đầy nghĩa tình và bản sắc nơi đất khách.
Bác sĩ 9X Hà Tĩnh và hành trình "gieo mầm" hạnh phúc

Bác sĩ 9X Hà Tĩnh và hành trình "gieo mầm" hạnh phúc

Được biết đến như một “bà mụ” mát tay của các cặp vợ chồng hiếm muộn, bác sĩ Dương Công Bằng (Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn) là niềm tự hào của những người đồng hương Hà Tĩnh.
Tết Việt nơi xa xứ

Tết Việt nơi xa xứ

Khi hương sắc của mùa xuân đã ngập tràn khắp chốn, những người con Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài cũng rạo rực, háo hức, vui đón Tết ở xứ người.
Tết này con sẽ về!

Tết này con sẽ về!

Một cái Tết nữa lại về! Lòng người xa xứ lại rộn lên những cảm xúc xao xuyến, nhớ nhung những cái Tết xưa cũ bên gia đình, người thân…
Mang câu hò, điệu ví đến muôn phương

Mang câu hò, điệu ví đến muôn phương

Với niềm đam mê mãnh liệt làn điệu ví, giặm, người Hà Tĩnh muôn phương đã không ngừng lan tỏa loại hình nghệ thuật đặc sắc này tới bạn bè trên mọi miền Tổ quốc và bè bạn quốc tế.