Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

(Baohatinh.vn) - Khi Tết Bính Ngọ đang cận kề, những chuyến xe xuôi ngược chở theo niềm háo hức, nỗi mong chờ đoàn viên của những người con Hà Tĩnh về sum họp gia đình.

bqbht_br_xe-ve-tet.jpg
Cha con anh Trần Hữu Anh vui vẻ khi chuyến xe chở gia đình đã về tới Hà Tĩnh.

Giữa căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ở TP Hồ Chí Minh, anh Trần Hữu Anh (SN 1975, thôn Minh Hòa, xã Yên Hòa) cùng con gái 12 tuổi cẩn thận xếp từng bộ quần áo, từng hộp bánh mứt vào vali. Đôi bàn tay quen với những công việc nặng nhọc nay trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi hơn thường ngày. Xa quê nhiều năm, vì kinh tế còn chật vật nên gia đình anh không ít lần lỡ hẹn với Tết quê nhà. Năm nay, anh Hữu Anh quyết định tạm gác lại mọi lo toan để lên xe, trở về sum họp cùng gia đình.

Với những người con xa quê, chuyến xe về nhà không đơn thuần là một hành trình địa lý, mà là cuộc trở về của cảm xúc, của ký ức và cội nguồn. Mỗi vòng bánh lăn là một bước gần hơn với bếp lửa ấm, mâm cơm sum vầy và tiếng cười của người thân sau một năm dài bươn chải.

bqbht_br_xe-ve-tet-01.jpg
Người lao động, học sinh, sinh viên quê Hà Tĩnh luôn mong ngóng từng ngày được về Hà Tĩnh sum họp cùng gia đình trong ngày Tết.

Không khí háo hức ấy những ngày này dễ dàng cảm nhận tại các bến xe Miền Đông, ngã tư Ga, sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) hay bến xe Nước Ngầm, Mỹ Đình (Hà Nội)... Giữa dòng người đông đúc, những giọng nói “mô, tê, răng, rứa” thân quen vang lên rổn rảng như một tín hiệu nhận đồng hương. Hành lý có thể lỉnh kỉnh, gương mặt còn phảng phất mệt mỏi, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui khi nghĩ đến khoảnh khắc được đặt chân về quê nhà.

bqbht_br_xe-ve-tet-02.jpg
Dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi nhưng truyền thống “về quê ăn Tết” vẫn luôn được gìn giữ và trao truyền như một mạch nguồn văn hóa bền bỉ.

Chị Nguyễn Thị Lan (SN 1985, quê Cẩm Xuyên), công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (TP Hà Nội) chia sẻ, cả tuần nay gần như không đêm nào ngủ trọn giấc, không phải vì lo lắng mà bởi cảm giác nôn nao khó tả trước ngày về quê. Trong chiếc vali nhỏ của chị là vài bộ quần áo mới cho con, mấy hộp ô mai được gói ghém cẩn thận và cành đào rực rỡ, những món quà giản dị nhưng chất chứa trọn vẹn yêu thương dành cho gia đình.

Không chỉ người lao động, mà sinh viên, trí thức học tập, công tác xa quê, cứ đến những ngày cuối năm là lòng lại hướng về dải đất miền Trung nắng gió. Trên những chuyến xe xuyên Việt, khoảng cách địa lý dường như bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình đồng hương ấm áp và chung một đích đến, đó là mái nhà thân yêu, nơi có bàn thờ tổ tiên và mâm cơm tất niên sum vầy.

image.jpg
Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” khởi hành đưa 500 sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thấu hiểu nỗi mong mỏi được sum vầy cùng gia đình của những người con xa quê, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam đã tổ chức 10 “chuyến xe 0 đồng”, hỗ trợ 500 sinh viên, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật tại các tỉnh phía Nam về quê đón Tết.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tạo điều kiện để sinh viên, công nhân khó khăn được đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

bqbht_br_xe-ve-tet-01a.jpg
Những chuyến xe chở người Hà Tĩnh xa quê hương về quê ăn Tết.

Chị Võ Thị Hồng Thái (SN 1981, quê thôn Châu Lĩnh, xã Đức Thọ) cùng chồng và con trai út 5 tuổi trở về quê trên chuyến xe số 03 của chương trình. Gần 20 năm qua, gia đình chị Thái chưa từng đón Tết ở quê nhà vì quãng đường xa xôi, con nhỏ, chi phí tàu xe lớn so với thu nhập.

“Lần đầu tiên gia đình tôi đăng ký chương trình và được xét duyệt, chúng tôi vui mừng không kể xiết. Được hỗ trợ vé xe giúp chúng tôi giảm bớt rất nhiều chi phí đi lại. Sau bao năm đón Tết xa quê, năm nay, được về nhà, tôi thực sự hạnh phúc” - chị Thái bộc bạch.

bqbht_br_xe-ve-tet-01-5538.jpg
Người lao động xa quê vui vẻ trên những chuyến xe đưa cả gia đình về quê sum họp.

Tết của người Hà Tĩnh xa quê không ồn ào, phô trương mà đằm thắm, sâu lắng. Đó là sự trân trọng những giá trị truyền thống, là ý thức gìn giữ nền nếp gia phong và niềm tin rằng, dù đi đâu, quê hương vẫn là bến đỗ bình yên nhất.

Những chuyến xe nối đuôi nhau về Hà Tĩnh những ngày này không chỉ chở người, chở hành lý, mà còn chở theo mùa xuân, chở khát vọng đoàn viên trong thời khắc đón chào năm mới.

Chủ đề Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

Đọc thêm

Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Trưởng thành từ một làng quê thuần nông ở xã Vượng Lộc cũ, nay là xã Can Lộc, PGS.TS Trần Quốc Quân (SN 1990) vừa trở thành phó giáo sư quê Hà Tĩnh trẻ tuổi nhất trong đợt xét duyệt năm 2025. Hành trình của anh là câu chuyện về đam mê, nghị lực và sự kiên trì theo đuổi khoa học từ những ngày đầu đầy gian khó.
Những người con xa quê nặng lòng với quê hương

Những người con xa quê nặng lòng với quê hương

Những người con Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam không chỉ đoàn kết, nỗ lực góp phần xây dựng vùng đất mới mà còn luôn đau đáu hướng về quê hương. Với tình yêu quê sâu đậm, họ luôn chung tay vun đắp, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần Hà Tĩnh, tạo nên một “Hà Tĩnh thứ hai” đầy nghĩa tình và bản sắc nơi đất khách.
Bác sĩ 9X Hà Tĩnh và hành trình "gieo mầm" hạnh phúc

Bác sĩ 9X Hà Tĩnh và hành trình "gieo mầm" hạnh phúc

Được biết đến như một “bà mụ” mát tay của các cặp vợ chồng hiếm muộn, bác sĩ Dương Công Bằng (Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn) là niềm tự hào của những người đồng hương Hà Tĩnh.
Tết Việt nơi xa xứ

Tết Việt nơi xa xứ

Khi hương sắc của mùa xuân đã ngập tràn khắp chốn, những người con Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài cũng rạo rực, háo hức, vui đón Tết ở xứ người.
Tết này con sẽ về!

Tết này con sẽ về!

Một cái Tết nữa lại về! Lòng người xa xứ lại rộn lên những cảm xúc xao xuyến, nhớ nhung những cái Tết xưa cũ bên gia đình, người thân…