Khi lòng yêu nước bị đặt nhầm chỗ...

(Baohatinh.vn) - Trước hành động hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc, 14 công nhân tại công trường FORMOSA (KKT Vũng Áng) chọn cách “trút giận” lên những đồng nghiệp ngoại quốc vô tội. Thể hiện lòng yêu nước một cách thiếu hiểu biết và mù quáng, các đối tượng đã phải trả giá đắt...

Khi lòng yêu nước bị đặt nhầm chỗ... ảnh 1

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đã làm dậy sóng dư luận quốc tế và lay động hàng triệu con tim nước Việt. Từng ngày, từng giờ, những người con của mảnh đất hình chữ S luôn thổn thức hướng về biển đảo quê hương.

Giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, ngày 14/5/2014, Bùi Ngọc Cường, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Đình Thuận đã làm băng rôn, khẩu hiệu, dùng loa kích động đám đông tham gia biểu tình trái phép. Trước hành vi gây rối của các đối tượng, lực lượng chức năng đã giải thích và yêu cầu giải tán nhưng Cường, Hằng và Thuận vẫn không chấp hành, tiếp tục gây mất trật tự trị an, làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền.

Tại Công ty MCC19, MCC5 và Trường Tiểu học xã Kỳ Phương (cũ), nơi công nhân Trung Quốc làm việc và lưu trú, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Chiến, Trịnh Xuân Thủy, Nguyễn Đức Thoại, Nguyễn Văn Toàn, Phùng Thanh Chương, Lưu Văn Tùng, Trần Văn Thu, Lường Văn Chai, Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Xuân Linh đã ném đá, đuổi, đánh công nhân Trung Quốc, gây mất trật tự trị an, khiến hoạt động sản xuất trong công trường FORMOSA bị đình trệ.

Thắng, Chiến và Thủy còn dùng vũ lực với 3 Bộ đội Biên phòng Đồn Vũng Áng, cản trở họ thực hiện công vụ.

Cuộc biểu tình khiến 3 công nhân tại công trường FORMOSA thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương; nhiều tài sản của Công ty FORMOSA bị phá hủy, mất trộm, thiệt hại hết sức nghiêm trọng.

Ngày 12/11, TAND tỉnh đã đưa vụ án Bùi Ngọc Cường (SN 1977, trú xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cùng 13 đối tượng liên quan ra xét xử. Các bị cáo bị truy tố với các tội danh “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”.

- “Tại sao bị cáo lại xúi giục, kích động công nhân đang làm việc gây mất trật tự trị an tại công trường?”.

- “Bị cáo cảm thấy phẫn nộ với hành vi của Trung Quốc”, Bùi Ngọc Cường đáp lại câu hỏi của vị chủ tọa.

- “Hành vi của các bị cáo đã gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Bản thân các bị cáo từ chỗ dựa kinh tế đã trở thành gánh nặng cho gia đình và hơn hết, hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến ANTT trong khu vực, nhất là KKT Vũng Áng lại là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bị cáo có cảm thấy hối hận vì là người đã xúi giục, kích động các công nhân khác?”.

Không thể bào chữa cho những hành vi sai trái, Bùi Ngọc Cường chỉ cúi đầu im lặng.

14 bị cáo đều xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những lao động Trung Quốc, dù không chung dòng máu nhưng họ là những con người lương thiện, cũng như các bị cáo, vì mưu sinh phải tha hương, cầu thực. Chỉ vì mù quáng trong cách thể hiện lòng yêu nước đã đẩy Bùi Ngọc Cường và đồng bọn nhúng tay vào tội ác.

Suốt thời gian diễn ra phiên tòa, Nguyễn Thị Hằng đã bật khóc. Nhưng, những giọt nước mắt của bị cáo không thể làm dịu nỗi đau khắc khoải trong lòng người thân các nạn nhân. Dường như ý thức được hành vi sai trái của bản thân, các bị cáo còn lại không thể tìm cho mình lời bào chữa thỏa đáng.

Hành vi của Bùi Ngọc Cường và đồng bọn không chỉ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nhà nước mà còn gây khó khăn trong hợp tác kinh tế, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; gây mất TTATXH.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Ngọc Cường 30 tháng tù giam, Nguyễn Thị Hằng 24 tháng, Nguyễn Đình Thuận 15 tháng, Phùng Thanh Chương 24 tháng, Nguyễn Trung Thành 24 tháng, Nguyễn Văn Toàn 18 tháng; Lường Văn Chai, Nguyễn Xuân Linh 15 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Văn Thắng 39 tháng, Trịnh Xuân Thủy 24 tháng, Nguyễn Hữu Chiến 33 tháng tù giam về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”; Nguyễn Đức Thoại và Lưu Văn Tùng bị xử phạt 18 tháng, Trần Văn Thu 15 tháng nhưng cho hưởng án treo.

Bản án Hội đồng xét xử đưa ra đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, có ý nghĩa răn đe, giáo dục phòng ngừa chung đối với những hành vi phạm pháp.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.
Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.
Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Từ những lá đơn kêu oan, tố giác, “cầu cứu” của bạn đọc, những người làm báo ở Hà Tĩnh với bản lĩnh, trách nhiệm của mình để đi tìm sự thật khách quan, bảo vệ lẽ phải, đem lại niềm tin cho Nhân dân.