Giả danh công an, ép nam sinh dàn cảnh bị bắt cóc đòi tiền chuộc

(Baohatinh.vn) - Các đối tượng giả danh công an để ép một nam sinh ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) phải dàn cảnh bị bắt cóc để yêu cầu gia đình trả khoản tiền chuộc 50 triệu đồng.

Trưa 30/5, Thiếu tá Hồ Ngọc Sơn, Trưởng Công an thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao xảy ra trên địa bàn.

bqbht_br_img-2866.jpg
Cán bộ Công an thị trấn Phố Châu giải thích thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo cho em H.

Trước đó, vào chiều 29/5, em N.C.H. (SN 2008, trú tại thị trấn Phố Châu) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ, nói rằng có một đơn hàng chưa nhận, yêu cầu kết bạn trên mạng xã hội zalo để gửi ảnh đơn hàng.

Ngay sau khi kết bạn trên zalo, đối tượng chủ động gọi video cho em H. Nội dung video là một người mặc quân phục cảnh sát đang hỏi cung một đối tượng khác. Đối tượng bị hỏi cung khai nhận em H. có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy.

Sau đó, em H. nhận được hình ảnh về "lệnh bắt giữ" bản thân cùng nhiều lời đe dọa không được nói cho ai biết, nếu làm lộ sẽ bị bắt ngay lập tức.

Đối tượng yêu cầu em H. đem theo căn cước công dân, điện thoại di động, máy tính xách tay đi vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Phố Châu để làm việc cho kín đáo. Do hoảng sợ, H. làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Tại nhà nghỉ, các đối tượng thao túng tâm lý, buộc H. chia sẻ màn hình, đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội như: zalo, messenger, tài khoản ngân hàng… để kiểm tra em H. có liên quan đến vụ án hay không.

Sau kiểm tra, các đối tượng yêu cầu em H. nộp tiền cho cơ quan điều tra để chứng minh bản thân trong sạch.

Để có tiền nộp, các đối tượng hướng dẫn H. vay tiền qua ID Apple (tài khoản ICloud điện thoại iPhone). Sau khi vay 3,2 triệu đồng, em H. đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào một tài khoản ngân hàng mà đối tượng đưa ra.

Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục yêu cầu em H. hợp tác đóng giả một vụ bắt cóc để lừa bố mẹ chuộc với số tiền 50 triệu đồng mới được thả về.

Các đối tượng đã soạn tin nhắn mẫu, yêu cầu em H. gửi cho bố mẹ và liên tục thúc gia đình chuyển tiền.

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình em H., Công an thị trấn Phố Châu đã kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền, đồng thời triển khai truy tìm em H.

Sau một thời gian ngắn thì tìm thấy H. đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn. Công an thị trấn Phố Châu đã đưa em về trụ sở, trao đổi, giải thích để em H. và gia đình hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao.

Bên cạnh đó, điện thoại của em H. đã bị khóa hoàn toàn do đã đăng nhập tài khoản iCloud của các đối tượng. Nhóm này đã liên lạc lại và yêu cầu em H. bồi thường 6,3 triệu đồng để được mở khóa điện thoại. Công an thị trấn Phố Châu hướng dẫn em H. không làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Công an thị trấn Phố Châu khuyến cáo: khi Cơ quan công an tiếp nhận, giải quyết vụ án, vụ việc, sẽ phân công cán bộ công an hoặc người thực thi nhiệm vụ như tổ trưởng dân phố, tổ bảo vệ ANTT nơi người dân cư trú đến gặp trực tiếp và gửi giấy triệu tập của cơ quan công an cho người dân đến giải quyết, tuyệt đối không làm việc qua điện thoại.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.
Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.
Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.