Tại các khu vực tập trung buôn bán hoa, cây cảnh ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Phan Đình Phùng... hàng nghìn chậu đào, mai, quất cảnh, lan hồ điệp… từ khắp nơi đổ về, rực rỡ sắc màu. Cùng với sự sôi động của thị trường mua sắm, người làm nghề vận chuyển thuê với xe kéo, xe ba gác cũng “đổ bộ” về đây, tạo nên một nhịp sống khẩn trương.
Ông Hoàng Văn Nam (phường Trần Phú) chia sẻ: “Cứ đến dịp Tết, tôi gác lại công việc thợ hồ để đi chở hoa, cây cảnh. Đây là công việc thời vụ nhưng đòi hỏi sự khéo léo và sức bền. Trung bình mỗi ngày tôi chở được từ 8 - 10 chuyến. Mỗi chuyến tùy thuộc vào khoảng cách và độ cồng kềnh của cây mà có giá từ 100 - 200 nghìn đồng. Tính ra, thu nhập mỗi ngày dao động từ 600 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng, cao gấp nhiều lần ngày thường”.
Cũng theo ông Nam, dù thu nhập hấp dẫn nhưng đây là công việc "lấy công làm lãi", đòi hỏi người làm phải có sức khỏe tốt để bám trụ ngoài đường từ sáng sớm đến đêm muộn. Mỗi chuyến xe không chỉ là gánh nặng về trọng lượng mà còn là trách nhiệm bảo toàn "nhan sắc" cho cây, đảm bảo hoa không rụng, cành không gãy trước khi bàn giao cho chủ nhà.
Nghề chở hoa, cây cảnh chủ yếu dành cho nam giới. Bởi lẽ, ngoài việc điều khiển xe giữa dòng người đông đúc, họ còn phải tự tay nâng hạ, di chuyển những chậu cảnh nặng hàng chục, hàng trăm kg vào tận vị trí mà gia chủ yêu cầu. Có những chậu cây to, người thợ phải vận dụng cả kỹ thuật lẫn sức lực, huy động thêm người để di chuyển qua những con ngõ nhỏ hay không gian chật hẹp.
Ông Trần Hữu Bình (xã Cẩm Bình) bộc bạch: “Nghề này thu nhập khá nhưng cũng nhiều khó khăn. Chúng tôi phải thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường để kịp phục vụ khách. Chưa kể, việc chở hàng cồng kềnh tiềm ẩn nhiều những rủi ro nhất định, thậm chí vi phạm ATGT. Thế nên, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo an toàn, nhất là trong quá trình vận chuyển, lưu thông trên đường”.
Theo chia sẻ của những người trong nghề, càng sát Tết nhu cầu càng tăng cao. Nếu như từ ngày 15 - 20 tháng Chạp, công việc mới chỉ bắt đầu khởi động thì từ sau ngày 23 tháng Chạp, đội ngũ vận chuyển hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Thu nhập theo đó cũng tăng dần, có người khéo léo và chăm chỉ có thể thu về hơn 1,5 triệu đồng mỗi ngày.
Anh Nguyễn Văn Hùng (xã Toàn Lưu) cho biết: “Nghề “chở Tết" về nhà dẫu là nghề phụ nhưng lại là nguồn thu chính vào dịp cuối năm, giúp gia đình tôi có thêm khoản tiền trang trải, mua sắm tươm tất hơn. Dù có vất vả một chút chúng tôi cũng cố gắng, vì mỗi năm chỉ có một dịp”.
Bên cạnh những chiếc xe kéo thô sơ, tại các điểm kinh doanh cây cảnh quy mô lớn, các loại xe cẩu, xe tải cũng hoạt động hết công suất. Đây là phương tiện chuyên dụng để vận chuyển những gốc bưởi cảnh trĩu quả, những gốc đào, mai cổ thụ có giá trị hàng chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng.
Mức giá vận chuyển cho những loại cây "khủng" này cũng tương xứng với kích cỡ, có khi lên tới vài triệu đồng cho một chuyến hàng nội tỉnh. Sự chuyên nghiệp trong khâu vận chuyển bằng cơ giới hóa giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sản phẩm nghệ thuật đắt giá.
Có thể nói, dịch vụ vận chuyển hoa, cây cảnh đã trở thành một nét đặc trưng không thể thiếu trong nhịp sống đô thị những ngày áp Tết tại Hà Tĩnh. Sự năng động, nhạy bén của người lao động tự do không chỉ giải quyết nhu cầu vận chuyển tăng cao của thị trường mà còn tạo ra giá trị kinh tế thiết thực trong dịp cuối năm. Những chuyến xe “chở Tết” cứ thế nối đuôi nhau, lặng lẽ mà bền bỉ, mang mùa xuân từ vườn hoa đến tận cửa mỗi gia đình, làm đẹp thêm cho diện mạo quê hương và thắp lên niềm tin về một năm mới đủ đầy, hạnh phúc.