Kỷ niệm 25 năm “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên

(Baohatinh.vn) - Sau 25 năm kể từ ngày ra số đầu tiên, đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo” đã trở thành công cụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, là diễn đàn nghiệp vụ quan trọng của những người làm báo trên địa bàn.

Kỷ niệm 25 năm “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên

Sáng 15/12, Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải cùng dự buổi lễ.

Tạp chí (nay là đặc san) “Hà Tĩnh - Người làm báo” của Hội Nhà báo tỉnh ra số đầu tiên vào mùa xuân Ất Hợi 1995, với 32 trang, in 4 màu.

Ấn phẩm có tôn chỉ: Trao đổi nghiệp vụ báo chí, thông tin hoạt động khoa học báo chí; không ngừng nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ, kỹ năng cho người làm báo góp phần đổi mới sự nghiệp báo chí; định hướng dư luận xã hội theo quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước.

Kỷ niệm 25 năm “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên

Chủ tịch Hội Nhà báo Nguyễn Xuân Hải đọc diễn văn lễ kỷ niệm

Sau 25 năm, đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo” đã xuất bản được trên 130 kỳ, có trên 5.200 tác phẩm báo chí được đăng tải, trở thành công cụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và là diễn đàn nghiệp vụ quan trọng của những người làm báo trên địa bàn.

Những năm đầu, tuy chưa ổn định số kỳ phát hành và số trang in, song đặc san vẫn đạt số lượng phát hành đáng kể, từ 1.000 - 2.000 cuốn mỗi kỳ. Từ năm 2007, phát hành ổn định 6 số/năm. Tháng 10/2008, số trang tăng lên 40 trang in (số thường) và 80 trang (số xuân), lượng phát hành từ 2.500 đến 3.000 cuốn/số. Tới năm 2014, đặc san đã có sự đầu tư cơ bản, toàn diện về mọi mặt cả hình thức in ấn, nội dung chuyên đề, chuyên mục và nguồn kinh phí đầu tư.

Kỷ niệm 25 năm “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên

Đại biểu dự buổi lễ

Trong thời gian tới, đặc san tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, nâng cao hơn nữa uy tín, chất lượng của ấn phẩm, mở rộng mạng lưới cộng tác viên. Đổi mới hình thức trình bày của đặc san từ trang bìa đến cấu trúc, đảm bảo tính hiện đại, vừa có nét đặc trưng phản ánh sắc thái riêng.

Chú trọng đầu tư chất lượng biên tập, coi trọng chất lượng in ấn và thời gian phát hành theo xu hướng chuyên nghiệp; tăng dần số lượng trang và số lượng phát hành theo lộ trình. Điện tử hóa đặc san nhằm quảng bá rộng hơn các tác phẩm báo chí, đồng thời đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, tiếp cận tri thức mới của độc giả; quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà nói chung và giới báo chí Hà Tĩnh nói riêng.

Kỷ niệm 25 năm “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả đạt được trong suốt 25 năm qua của đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo”.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, ấn phẩm luôn đồng hành với sự hình thành và phát triển của tỉnh nhà. Sau 130 kỳ xuất bản, đặc san đã góp phần tập hợp đội ngũ những người Hà Tĩnh làm báo, trở thành diễn đàn quan trọng để các thế hệ nhà báo nghiên cứu, trao đổi các vấn đề khoa học, nghề nghiệp, định hướng công tác báo chí, là nhân tố đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Kỷ niệm 25 năm “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo nhân kỷ niệm 25 năm đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn, trong thời gian tới, đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo” trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ cho người làm báo; phát huy được trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, phản biện; có nhiều hơn các bài viết chuyên sâu văn hóa, lịch sử, giáo dục truyền thống, tiềm năng, thế mạnh của con người Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập hợp, định hướng cho đội ngũ người làm báo tỉnh nhà, tạo sự nhất quán trong các nhà báo khi phản ánh các thông tin, vấn đề; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá quyết liệt của thế lực thù địch.

Kỷ niệm 25 năm “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên

Chi hội Nhà báo Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh...

Kỷ niệm 25 năm “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên

...và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo

Kỷ niệm 25 năm “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên

Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa tri ân các nhà báo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo”.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Một sớm mai trên đồi sim chín

Một sớm mai trên đồi sim chín

Công việc hái sim sáng sớm đã gắn bó bao đời, trở thành nét đẹp lao động bình dị, phản ánh nhịp sống yên lành của người dân thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh)
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.
Giải bài toán du lịch mùa thu - đông ở Hà Tĩnh

Giải bài toán du lịch mùa thu - đông ở Hà Tĩnh

Không khí trầm lắng của du lịch Hà Tĩnh mỗi độ thu - đông đã trở thành “điệp khúc” quen thuộc. Dù các doanh nghiệp, cơ sở du lịch đã nỗ lực tìm hướng đi mới nhưng đến nay, vẫn thiếu sản phẩm đặc trưng đủ sức hấp dẫn.
Thôn Đại Đồng làm theo lời Bác

Thôn Đại Đồng làm theo lời Bác

Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, người dân thôn Đại Đồng, xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau xây dựng quê hương thành miền quê yên bình, trù phú và tràn đầy sức sống.
Bến Giang Đình - Dấu ấn Nghi Xuân bát cảnh xưa

Bến Giang Đình - Dấu ấn Nghi Xuân bát cảnh xưa

Không chỉ là nơi neo đậu của những con thuyền, bến Giang Đình (xã Nghi Xuân) còn là một điểm hẹn tìm về với những giá trị văn hóa truyền thống, nét đẹp của miền quê ven sông Lam.
Cái duyên với Truyện Kiều

Cái duyên với Truyện Kiều

Truyện Kiều với chủ nghĩa nhân văn cao cả, nghệ thuật đặc sắc đã đến với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, thực sự mang nhiều giá trị xuyên thời đại. Trong niềm hãnh diện chung đó, những người con Hà Tĩnh nói chung và những người con xa quê nói riêng luôn tự hào, ngưỡng mộ Đại thi hào Nguyễn Du và nỗ lực lan tỏa Truyện Kiều với bè bạn gần xa.
Sức mạnh nội sinh trên chặng đường mới

Sức mạnh nội sinh trên chặng đường mới

Con người Hà Tĩnh, với những giá trị đặc trưng không ngừng được củng cố, hun đúc, phát triển qua các thời kỳ chính là sức mạnh nội sinh để xây dựng và phát triển quê hương.
Gia đình 4 thế hệ giữ trọn truyền thống hiếu nghĩa

Gia đình 4 thế hệ giữ trọn truyền thống hiếu nghĩa

Gia đình cụ bà Trần Thị Lực ở xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) hiện có 4 thế hệ cùng chung sống gắn kết và yêu thương. Trong mái ấm ấy, truyền thống hiếu nghĩa luôn được gìn giữ và trao truyền từ đời này sang đời khác.
Trải nghiệm cùng người chế tác trầm hương

Trải nghiệm cùng người chế tác trầm hương

Không riêng xã Phúc Trạch mà thời gian qua, tại một số địa phương ở Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất, chế tác trầm hương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần lan tỏa giá trị của trầm.
Bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

“Quả ngọt” hôm nay trên hành trình xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM ở Hà Tĩnh được kết tinh từ “ý Đảng, lòng dân”, sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.
Để ca trù trở thành đặc sản du lịch

Để ca trù trở thành đặc sản du lịch

Khi đến xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của vùng quê này mà còn được nghe những nhịp phách, tiếng đàn, lời ca ngọt ngào, thấm đẫm hồn quê.
Bên bến Tam Soa

Bên bến Tam Soa

Về bến Tam Soa, xã Đức Thọ, vào những ngày tháng 9 mùa thu, du khách sẽ có một trải nghiệm ý nghĩa vì đó không chỉ là chuyến đi mà còn là hành trình trở về nguồn cội, với những giá trị giản dị, thiêng liêng.
"Nhịp cầu" nối lịch sử và hiện tại

"Nhịp cầu" nối lịch sử và hiện tại

Thuyết minh viên tại các khu di tích lịch sử, văn hóa là nhịp cầu nối giữa lịch sử và hiện tại, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và thêm trân trọng hòa bình.