Làng Tân Kiều – Dấu ấn hồi hương của kiều bào Thái Lan

(Baohatinh.vn) - Sau hơn nửa thế kỷ, ngôi làng nhỏ Tân Kiều (xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh)- nơi những Việt kiều Thái Lan hồi hương năm 1960 lập nên vẫn sáng lên tinh thần đoàn kết, cần cù và lòng biết ơn Bác Hồ sâu sắc.

bqbht_br_6.jpg
Làng Tân Kiều ngày nay phát triển kinh tế dựa vào sản xuất rừng và trồng cây ăn quả, chăn nuôi (Ảnh Dương Chiến)

Theo tư liệu lịch sử, năm 1959, trước tình hình chính quyền Thái Lan tìm cách trao đổi kiều bào ta cho chính quyền Ngô Đình Diệm, bà con người Việt tại Thái đã đoàn kết đấu tranh, một lòng mong được trở về quê hương. Nhờ sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20/6/1959, Hiệp định hồi hương cho Việt kiều được ký kết.

Đầu năm 1960, chuyến tàu đầu tiên chở 922 kiều bào từ Thái Lan cập cảng Hải Phòng trong sự chào đón nồng ấm của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo. Trong giai đoạn 1960–1964, đã có 75 chuyến tàu hồi hương với hơn 45.000 người trở về miền Bắc. Nhiều gia đình trong số đó đã chọn Hà Tĩnh làm nơi sinh sống lâu dài, trong đó có hơn 20 hộ lập nên làng Tân Kiều ngày nay.

bqbht_br_2.jpg
Bà Hống Khạ Dắn Thăm (sinh năm 1925) là một trong những người Thái theo chồng về an cư, lập nghiệp tại thôn Tân Kiều (xã Hà Linh) năm ấy.

Trong số những người Thái Lan theo chồng về nước năm ấy, bà Hống Khạ Dắn Thăm (sinh năm 1925) là một trong số ít người hiện còn sống. Khi rời Thái Lan cùng chồng hồi hương, bà không biết tiếng Việt, gần như bỡ ngỡ với tất cả từ phong tục, ngôn ngữ và cả cách làm ruộng, làm rẫy.

“Ngày đó khổ lắm, nhưng chúng tôi được an ủi bởi tình thương của Bác Hồ. Những người Thái Lan theo chồng về Việt Nam là con dâu của Bác. Phụ nữ Thái được Nhà nước ưu tiên hỗ trợ gạo, tem phiếu; mỗi dịp lễ, tết lại được nhận quà, bánh, vải lụa từ Bác gửi tặng. Nhờ thế mà chúng tôi sớm hòa nhập, gắn bó với quê hương mới”- bà Hống Khạ Dắn Thăm nhớ lại.

Nhờ cần cù lao động, kinh tế gia đình bà dần khấm khá, con cháu đông đúc, sum vầy. Hiện bà có 5 người con, 19 cháu và 50 chắt, ai nấy đều chăm chỉ, hiếu thuận và xem Tân Kiều là quê hương máu thịt của mình. Dù đã bước sang tuổi 100, bà vẫn luôn tự hào: “Tôi yêu quê hương Tân Kiều, yêu đất Hà Linh như chính nơi mình sinh ra vậy.”

bqbht_br_3.jpg
Gia đình bà Thái Thị Tiến tích cực phát triển kinh tế vườn đồi, mang lại thu nhập cao

Tinh thần vượt khó, cần cù của những Việt kiều đầu tiên đã được con cháu tiếp nối đến tận hôm nay. Gia đình bà Thái Thị Tiến và ông Nguyễn Đức Quyền là một ví dụ tiêu biểu. Từ hai bàn tay trắng, họ đã khai phá hơn 1 ha đất đồi để trồng cây ăn quả. Hiện gia đình có gần 200 gốc cam, hơn 100 gốc bưởi cùng nhiều loại cây trồng khác, mỗi năm cho thu nhập khá, đời sống ổn định.

“Thay vì lựa chọn rời quê hay đi làm ăn xa như thế hệ trước thì chúng tôi ở lại mảnh đất cha ông để lại để lập nghiệp và phát triển kinh tế. Đó là cách thế hệ con cháu chúng tôi vừa giữ đất hương hỏa của tổ tiên vừa gìn giữ cội nguồn”- bà Thái Thị Tiến chia sẻ

Không chỉ gia đình bà Tiến, nhiều hộ khác ở Tân Kiều cũng đang vươn lên mạnh mẽ. Có người đầu tư trồng rừng keo nguyên liệu, người mở xưởng chế biến gỗ, người làm dịch vụ vận tải xuyên Việt – Thái, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_5.jpg
Đoàn Trường Đại học Kasetsart chụp ảnh lưu niệm, tham quan mô hình kinh tế cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương và bà con làng Tân Kiều.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Tân Kiều từng là tuyến hậu cần quan trọng nằm dọc Quốc lộ 15A – con đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Bà con Việt kiều nơi đây không tiếc công sức, người góp nhà làm kho, người gùi đạn, người trực chiến phòng không. Nhiều người được Nhà nước tặng Huy chương Kháng chiến, ghi nhận những đóng góp to lớn của bà con Tân Kiều trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Sau hòa bình, họ lại bắt tay xây dựng cuộc sống, trồng chè, trồng rừng, rồi chuyển sang cây ăn quả. Nhờ tinh thần đoàn kết và chịu thương chịu khó, Tân Kiều từ vùng đất hoang sơ nay đã trở thành làng quê đổi mới của xã Hà Linh.

Ông Trần Xuân Hướng (Thôn trưởng thôn 10 Tân Kiều) chia sẻ: “Thôn 10 Tân Kiều hiện có 164 hộ với gần 687 nhân khẩu, chủ yếu phát triển kinh tế rừng, trồng cam, bưởi, chăn nuôi… Nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Con cháu trong làng chăm chỉ, năng động, có người làm doanh nghiệp, có người đi lao động ở nước ngoài, tất cả đều hướng về quê hương, góp phần làm cho Tân Kiều ngày càng khởi sắc.”

Đọc thêm

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Chị Trần Thị Vân (SN 1977, phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã quyết định theo đuổi công việc làm đồ trang trí từ xi măng trắng, mở ra cho chị hướng đi mới với nghề thủ công ở Hà Tĩnh.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật "vào mùa"

Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật "vào mùa"

Tết Trung thu cận kề cũng là lúc các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật “vào mùa”. Những ngày này, thành viên trong đội tranh thủ luyện tập, chuẩn bị trang phục, sẵn sàng cho những đêm hội trăng rằm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!