Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cận tết, trên các con phố ở Hà Tĩnh, những người lao động vẫn đang tất bật với công việc. Dù vất vả hơn ngày thường, nhưng bù lại họ có thu nhập khá để sắm sửa một cái tết đầm ấm, trọn vẹn.

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Cuối năm, trong sự náo nhiệt của phố phường, nhiều lao động tự do đang cố gắng làm thêm giờ, chạy đua với thời gian để kiếm thêm thu nhập, mong về một cái tết đầy đủ hơn. (Trong ảnh: Những người chạy xe ôm đang chờ khách ở đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh).

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Tết này, ông Nguyễn Văn Hùng (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cũng bận rộn "cày cuốc" bởi đây là dịp cho thu nhập tốt khi nhu cầu khách đi xe ôm nhiều hơn: "Ngày thường, tôi chỉ chạy đến 18 giờ tối, nhưng gần tết, tôi cố nán lại, chạy xe đến 20 giờ. Vất vả một chút cũng phải cố gắng vì có thêm được đồng tiền để sắm sửa tết" - ông Hùng nói.

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Giống với ông Hùng, ông Trần Viết Kiên (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) cũng đang tất bật vì công việc cuối năm bận rộn hơn hẳn. Có thâm niên gần 44 năm làm nghề sửa chữa đồng hồ ở TP Hà Tĩnh, đối với ông Kiên, cuối năm là khoảng thời gian bận rộn nhất nhưng đưa lại thu nhập cao cho những người lao động tự do.

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Ông Kiên chia sẻ: "Thu nhập những ngày gần tết cao bởi có nhiều khách hàng muốn "tân trang" lại đồng hồ để dùng làm vật trang trí. Thế nên, mỗi ngày, tôi đều cố gắng làm thêm giờ để gia đình có cái tết tươm tất".

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Cũng là người mưu sinh trên đường phố, bà Nguyễn Thị Loan (xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Thường ngày, tôi đạp xe khắp các con phố, ngõ ngách thu mua ve chai, đồng nát... Dịp cuối năm, các gia đình dọn dẹp nhà cửa, có nhiều thứ để bán, vì thế, tôi tranh thủ đi nhiều hơn để kiếm thêm thu nhập. Những ngày này, tôi có thể kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày, gấp đôi thu nhập ngày thường, đủ sức lo tết đầy đủ cho các cháu ở nhà".

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Tết là dịp những người lao động tự do tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ những công việc thời vụ, bởi đây là mùa làm ăn lớn nhất năm. Thế nên, nhiều người đã sắp xếp thời gian, làm cùng lúc 2 - 3 công việc. Đối với họ, dù vất vả nhưng bù lại sẽ có thu nhập khá, có điều kiện để mua sắm tết.

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thị Loan (xã Hộ Độ, Lộc Hà) cho hay: "Tôi và chồng đều là lao động tự do, nhà còn 3 con nhỏ. Mỗi ngày, tôi đi làm phụ hồ ở TP Hà Tĩnh, kiếm được khoảng 280.000 đồng. Những ngày giáp tết, tôi tranh thủ làm thêm giờ, còn chồng thì ban ngày chạy xe ôm, buổi tối chạy xe ba gác chở hàng tết. Dẫu vất vả nhưng vợ chồng tôi cũng chẳng nề hà bởi có thêm công việc là có thêm thu nhập, các con cũng sẽ có tết trọn vẹn".

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Đối với bà Trần Thị Xuân (phường Trần Phú), hơn 20 năm bán bánh dạo ở TP Hà Tĩnh là bấy nhiêu năm bà tranh thủ những ngày tết để làm thêm bánh, bán thêm giờ, để có thu nhập cao hơn cho ngày tết.

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Bà Xuân bảo, ngoài việc bán những chiếc bánh chưng nhỏ thì tết năm nay, nhiều khách quen đã đặt hàng bà gói bánh chưng thờ tết. "Với tôi, ngày tết đã trọn vẹn hơn khi không còn nỗi lo cơm áo, gạo tiền mà thay vào đó cả gia đình quây quần bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc, bình an” - bà Xuân nói thêm.

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Đối với ông Uông Ngọc Nghị (quê Thanh Hóa) những ngày cận tết là thời gian bận rộn, vất vả nhưng vui vì đông khách. Ông Nghị cho biết: "Hai vợ chồng từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh làm nghề đánh giày đã 7 năm. Mỗi ngày kiếm được khoảng 200.000 đồng nhưng chi phí tiền trọ, tiền ăn và tiền gửi về cho con nên cũng không còn dư giả nhiều. Thế nên, những ngày cận tết này, 2 vợ chồng cố gắng làm thêm cả buổi tối, kiếm thêm tiền để 27 tết còn kịp bắt xe về quê sum họp đầm ấm cùng gia đình".

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Cũng tất bật trên đường phố ngày cận tết, những người công nhân môi trường đã phải tăng ca để đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ. Chị Lê Thị Dung (Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh) chia sẻ: "Cuối năm, công việc nhiều gấp 2 - 3 lần ngày thường nên tôi cố gắng làm thêm giờ để hoàn thành trong ngày. Dù vất vả, cực nhọc hơn nhưng tôi luôn cần mẫn với việc dọn dẹp của mình, bởi đây không chỉ là công việc vì “miếng cơm manh áo”, mà còn là trách nhiệm mang đến diện mạo phố phường khang trang trong dịp tết đến xuân về. ”.

Mưu sinh trên phố những ngày cuối năm ở Hà Tĩnh

Cách chị Dung không xa, chị Trần Thị Mai (công nhân môi trường của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh) cũng đang vội vã đẩy chiếc xe đi thu dọn rác. Chị Mai chia sẻ: "Ngày tết, công việc của chúng tôi vất vả hơn, nhưng nhìn những góc phố sạch đẹp, đèn hoa rực rỡ, tôi vui vì sự cố gắng của bản thân góp phần vào cái tết an vui cho mọi người. Chỉ mong sao, mỗi người dân đều có ý thức tốt bảo vệ môi trường, giúp cho những công nhân như tôi có thêm thời gian để sắm sửa một cát tết đẩy đủ hơn và có thêm thời gian bên gia đình".

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast