Bình yên nơi “mắt đảo” Sơn Dương

(Baohatinh.vn) - Đảo Sơn Dương có vị trí chiến lược rất quan trọng, là chốn tiền tiêu, “con mắt thần” canh giữ biển khơi ở Hà Tĩnh. Vì vậy, những người lính đang làm nhiệm vụ tại đây đang ngày đêm chắc tay súng, vững niềm tin, kiên trì bảo vệ sự bình yên cho biển đảo quê hương...

Bình yên nơi “mắt đảo” Sơn Dương

Khẩu đội Súng máy phòng không 12,7mm ở Đảo Sơn Dương thục luyện các phương án, tình huống bảo vệ bầu trờ và biển đảo quê hương

Sẵn sàng bảo vệ biển đảo

Sau hiệu lệnh của Đại úy, Đảo trưởng Trần Thế Thiện, tất cả cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên đảo Sơn Dương (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) đã nhanh chóng có mặt đầy đủ, sẵn sàng nhận lệnh, gấp rút tiếp nhận vũ khí và trang bị, cơ động bám sát mục tiêu được phân công. Đây là nội dung báo động phương án bảo vệ mục tiêu mà bộ đội trên đảo thường xuyên luyện tập.

Trong phút chốc, trên mõm đá nhô ra biển ở điểm cao 130, các chiến sĩ thuộc Khẩu đội Súng máy phòng không 12,7 mm đã thoăn thoắt những động tác dứt khoát trong bài bắn mục tiêu trên biển. Mặc cho cái nắng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại, các CBCS vẫn miệt mài. Trên mâm pháo, ánh mắt của từng chiến sĩ chăm chú bám sát mục tiêu, lắng nghe từng khẩu lệnh và thực hiện các động tác thuần thục, chuẩn xác...

Bình yên nơi “mắt đảo” Sơn Dương

Những bước chân tuần tra không mỏi của những người lính đảo.

Thiếu tá Đậu Bá Xuân - Khẩu đội trưởng Khẩu đội Súng máy phòng không 12,7 mm cho biết: “Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi CBCS chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết không rời trận địa. Trong quá trình huấn luyện, từng cá nhân phải thuần thục động tác, nắm chắc phương án, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối vùng trời, vùng biển, hải đảo thiêng liêng”.

Đảo Sơn Dương có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ của Quân khu 4 nói chung và Hà Tĩnh nói riêng nên công tác bảo vệ đảo, sẵn sàng chiến đấu ở đây luôn được chú trọng, tổ chức tốt. Với trọng trách được giao, những người lính đảo đã không quản ngại khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy, kiên cường bám trụ chốn tiền tiêu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bình yên nơi “mắt đảo” Sơn Dương

Lính đảo tăng gia để cải thiện bữa cơm hằng ngày và chủ động dự trữ nguồn phẩm cho những ngày mưa bão.

Binh nhất Bùi Tuấn Hưng chia sẻ: “Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện tân binh, tôi được điều động ra nhận nhiệm vụ tại đảo. Mới đầu chưa quen, tôi gặp nhiều áp lực do xa đất liền, xa đồng đội cũ, mọi sinh hoạt đều đảo lộn và thấy quá nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng sau 3 tháng mọi thứ ổn định, từ chế độ học tập, sinh hoạt, tuần tra đến nội vụ, tăng gia sản xuất tôi đều thực hiện nghiêm túc theo điều lệnh quân đội. Bản thân cũng luôn tâm niệm rằng, càng khó khăn càng giúp mình rèn luyện thêm bản lĩnh, càng gian khổ thì phải càng quyết tâm cùng đồng đội bảo vệ vững chắc biển đảo thiêng liêng”.

Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi

Dù năm nay đã 71 tuổi nhưng ông Nguyễn Đình Quang ở thôn 2, xã Kỳ Lợi vẫn thường xuyên tham gia đánh bắt hải sản ở vùng lộng quanh đảo Sơn Dương. Mỗi khi gặp thời tiết bất thường phải vào đảo trú ngụ, ông đều được bộ đội giúp đỡ. Ngược lại, mỗi khi đi qua đảo, ông cũng không quên biếu CBCS những con cá, con mực tươi ngon để cải thiện bữa cơm thường ngày...

Bình yên nơi “mắt đảo” Sơn Dương

Ông Nguyễn Đình Quang (thứ 2 từ phải qua trái) bày tỏ lòng biết ơn những người lính đảo Sơn Dương.

Ông Nguyễn Đình Quang chia sẻ: “Từ bao đời nay, đảo Sơn Dương được xem là “điểm tựa” của ngư dân trong vùng, là nơi trú ngụ an toàn khi thiên tai, khi tàu thuyền gặp bất trắc. Nhiều năm sản xuất quanh đảo, tôi đã được thấy rất nhiều câu chuyện cảm động giữa CBCS trên đảo với bà con ngư dân. Đặc biệt, mỗi khi bà con gặp sóng to gió lớn, khó khăn, hoạn nạn, các anh đều không quản ngại đêm tối, mưa gió, hiểm nguy, sẵn sàng giúp đỡ hết mình. Có những người lính đảo, ngư dân chúng tôi như có thêm động lực, niềm tin trong những chuyến biển đầy gian khó”.

Bình yên nơi “mắt đảo” Sơn Dương

CBCS đảo Sơn Dương đến thăm hỏi, động viên bà con ngư dân chăm chỉ sản xuất, cùng chung tay bảo vệ biển đảo quê hương.

Lính đảo ở Sơn Dương cũng thường xuyên phối hợp cùng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) và các cấp, ngành vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định về đánh bắt, giao thương cũng như các quy chế về biên giới biển.

Họ luôn đồng hành trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người dân để cùng chung tay củng cố thế trận quốc phòng tuyến biển, giữ gìn an ninh khu vực biên giới biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần tích cực trong phát triển KT-XH...

Bình yên nơi “mắt đảo” Sơn Dương

CBCS đảo Sơn Dương giúp ngư dân Kỳ Lợi đưa thuyền lên bãi an toàn khi thời tiết xấu.

Đại úy Trần Thế Thiện - Đảo trưởng chia sẻ: “Những người lính đảo chúng tôi gánh vác trên vai sứ mệnh vừa cao cả, vừa nặng nề nên tất cả đều quyết tâm chắc tay súng, vững niềm tin, cố gắng khắc phục thiếu thốn, vượt qua mọi thách thức, luyện tập thuần thục các phương án tác chiến bảo vệ đảo, hỗ trợ ngư dân trong mọi trường hợp. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, chúng tôi cũng đề cao tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, bình tĩnh trong mọi tình huống, không ngừng chăm lo cho bộ đội, trách nhiệm với Nhân dân...”

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast