Hà Tĩnh: Khu cách ly tập trung đã sẵn sàng tiếp nhận công dân

(Baohatinh.vn) - Đến trưa 5/6, công tác đảm bảo điều kiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung của tỉnh ở xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn tất.

Hà Tĩnh: Khu cách ly tập trung đã sẵn sàng tiếp nhận công dân

Đến trưa nay, tất cả các điều kiện cần thiết tại khu cách ly của tỉnh tại Trung tâm Huấn luyện quân dự bị động viên ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, đã được Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) và lực lượng y tế dự phòng cơ bản hoàn tất.

Hà Tĩnh: Khu cách ly tập trung đã sẵn sàng tiếp nhận công dân

Ngay từ cổng vào, công tác kiểm tra, kiểm soát đã được tăng cường, tất cả những người không phận sự đều được yêu cầu miễn vào. Những người có chức trách, nhiệm vụ đi qua cổng đều phải khai báo y tế, cung cấp thông tin cá nhân, đo thân nhiệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khác.

Hà Tĩnh: Khu cách ly tập trung đã sẵn sàng tiếp nhận công dân

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cách chốt gác ở cổng khoảng 100m là chốt trực của các lực lượng chức năng, nằm ở vị trí ngay trước khu nhà ở cách ly. Tại đây, cán bộ Trung tâm Huấn luyện quân dự bị động viên và nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng Cẩm Xuyên đang gấp rút chuẩn bị khẩu trang, nước diệt khuẩn, tờ khai y tế... để sẵn sàng phục vụ công dân khi đến đây cách ly và những người đến làm nhiệm vụ.

Hà Tĩnh: Khu cách ly tập trung đã sẵn sàng tiếp nhận công dân

Giới hạn khu vực cách ly cũng được giăng dây để tất cả mọi người đều biết, chấp hành nghiêm, tránh tình trạng đi lại lộn xộn, mất an toàn.

Hà Tĩnh: Khu cách ly tập trung đã sẵn sàng tiếp nhận công dân

Nơi ở giành cho công dân cách ly được bố trí ở tòa nhà 3 tầng, phòng rộng rãi, thông thoáng, sạch sẽ, có đầy đủ các vật dụng sinh hoạt riêng biệt khác.

Hà Tĩnh: Khu cách ly tập trung đã sẵn sàng tiếp nhận công dân

Khu vực bếp cũng đã được chuẩn bị vật dụng, lương thực, thực phẩm, nước uống để sẵn sàng phục vụ.

Hà Tĩnh: Khu cách ly tập trung đã sẵn sàng tiếp nhận công dân

Anh nuôi, các chiến sỹ có khả năng nấu ăn ngon đã được điều động để phục vụ cho bộ phận cách ly.

Đại úy Nguyễn Thành Trung - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên: Dù rất gấp rút nhưng ngay sau khi nhận được lệnh, đơn vị chúng tôi đã tập trung chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất và chủ động phối hợp với các đơn vị khác khẩn trương kích hoạt khu cách ly.

Chị Nguyễn Thị Huyền - Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên: Chúng tôi đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ và xác định tư tưởng sẽ ở lại phục vụ tại khu cách ly ít nhất 21 ngày. Toàn khu vực hiện đã được phun tiêu độc khử trùng, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế, tư trang, tờ khai... để phục vụ tốt nhất.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!