Trinh sát BĐBP Hà Tĩnh kể việc phá vụ án xuyên quốc gia gần 300kg ma túy

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi "chặt đứt" đường dây ma túy xuyên quốc gia trên địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, một trinh sát tham gia đánh án của BĐBP Hà Tĩnh đã chia sẻ hành trình triệt phá vụ án này với PV Báo Hà Tĩnh.

Theo lời kể của trinh sát, từ tháng 12/2018, thông tin về đường dây ma túy “khủng” này đã đến tai trinh sát của BĐBP Hà Tĩnh. Để làm rõ, lực lượng đã xây dựng kế hoạch điều tra, xác minh và kết quả ban đầu cho thấy, đây là đường dây có nguồn “hàng” từ "Tam giác vàng", vận chuyển về tập kết tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), sau đó chờ thời cơ “cắt” rừng đưa qua biên giới Việt Nam.

Không như các đường dây khác, số ma túy này khi về Việt Nam không phải để tiêu thụ mà được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để đưa sang một nước tiếp theo.

Đường dây này được điều hành bởi Vangchueyang Briachear ở bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay và một đối tượng khác chưa rõ danh tính. Cả hai tên đều là người Lào gốc Việt (gốc ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Trinh sát BĐBP Hà Tĩnh kể việc phá vụ án xuyên quốc gia gần 300kg ma túy

Lực lượng phá án khống chế và dẫn Vangchueyang Briachear ra khỏi rừng...

Dưới trướng còn có hàng chục đối tượng khác là người thân, họ hàng thân thuộc của các ông trùm làm nhiệm vụ vận chuyển, áp tải, cảnh giới; người ngoài không được tham gia. Đây là tổ chức tội phạm hoạt động tinh vi, manh động, có tổ chức chặt chẽ, luôn vận chuyển ma túy khối lượng rất lớn (thường trên dưới 300 kg).

Trinh sát BĐBP Hà Tĩnh kể việc phá vụ án xuyên quốc gia gần 300kg ma túy

"Ông trùm" Vangchueyang Briachear cùng tang vật

Trinh sát BĐBP Hà Tĩnh kể việc phá vụ án xuyên quốc gia gần 300kg ma túy

Như nhiều lần trước, chuyến này chúng vận chuyển 12 bao tải, có tổng trọng lượng 294 kg...

Khi bức màn về tổ chức tội phạm nguy hiểm này được vén lên ngày một rõ thì ngày 13/2/2019, trinh sát nhận được thông tin, “hàng” đã được tập kết tại thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt và sẽ vận chuyển bằng đường rừng đưa sang Việt Nam.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh lập tức triệu tập lực lượng phòng chống ma túy để lên phương án, kế hoạch đánh bắt. Những trinh sát tinh nhuệ nhất đã được tung ra và chia thành các tổ để theo dõi tình hình ở Lào, ở khu vực Cửa khẩu Cầu Treo, chuẩn bị phương tiện, đảm bảo vũ khí, bố trí chó nghiệp vụ...

Trinh sát BĐBP Hà Tĩnh kể việc phá vụ án xuyên quốc gia gần 300kg ma túy

Do bọn tội phạm luôn mang theo hàng nóng, manh động, địa hình hiểm trở nên ngoài các lực lượng tham gia phá án thì BĐBP tỉnh còn mang theo cả chó nghiệp vụ để hỗ trợ phá án

Trong quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng khác, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đã có sự phối hợp khá chặt chẽ.

Khi công tác chuẩn bị vừa hoàn tất thì chiều tối ngày 16/2/2019, hàng đã bắt đầu xuất phát. Ma túy được chia nhỏ thành từng gùi để hàng chục đối tượng vận chuyển xuyên đêm tối, cắt rừng đến địa điểm tập kết đã định sẵn là một hốc gần cầu Tàu 2, km 79 của Quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn). Đến đây, bọn chúng sẽ dấu "hàng" rồi quay trở về, sau đó các ông trùm sẽ tự đến lấy và tìm cách vận chuyển vào Nam...

Trinh sát BĐBP Hà Tĩnh kể việc phá vụ án xuyên quốc gia gần 300kg ma túy

Khi đang kiểm hàng, tên trùm ma túy Vangchueyang Briachear đã bị lực lượng phòng chống ma túy BĐBP ập vào bắt tại trận, khiến y không thể phản kháng hay bỏ chạy...

Khi nắm rõ nội tình, lực lượng phá án đã giăng sẵn lưới và chờ đợi. Như dự kiến, đến khoảng 1h15 ngày 17/2, Vangchueyang Briachear và một tên đồng bọn nữa đã xuất hiện từ hướng thị trấn Tây Sơn lên (bọn chúng đã sang trước 2 ngày, thuê phòng khách sạn ở để chờ nhận hàng).

Một tên cảnh giới ở xe, còn Vangchueyang Briachear trực tiếp đi đến khu vực có ma túy. Và khi ông trùm kiểm tra “hàng” thì các lực lượng ập vào bắt quả tang cùng tang vật là 294 kg ma túy tổng hợp. Mặc dù bị truy đuổi nhưng tên còn lại đã lợi dụng địa hình, đêm tối tẩu thoát...

Trinh sát BĐBP Hà Tĩnh kể việc phá vụ án xuyên quốc gia gần 300kg ma túy

Xe ô tô BKS Lào mà 2 đối tượng dùng để di chuyển từ thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) đến địa điểm mà đồng bọn của chúng đã tập kết ma túy để nhận "hàng" trước khi vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh...

Trinh sát này cũng “bật mí” rằng, sở dĩ lực lượng đánh án không hành động lúc bọn chúng đã vận chuyển là vì bọn chúng người đông, có vũ khí nên sẽ không an toàn; địa hình phức tạp và đêm tối nên hiệu quả sẽ không như mong muốn; các đối tượng vận chuyển là những người mang “hàng” thuê, không phải là ông trùm tội phạm... Do đó, Ban chuyên án quyết định "cất vó" tại nơi tập kết nhằm bắt chủ "hàng".

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.