Man City bị cầm hòa dù dẫn 3 bàn ở Champions League

Dẫn 3-0 tới phút 75 nhưng Man City bị Feyenoord cầm hòa 3-3 ở lượt năm Champions League.

Thầy trò Pep Guardiola tưởng như cầm chắc chiến thắng trong tay, sau khi Erling Haaland ghi cú đúp và Ilkay Gundogan ghi thêm một bàn nữa. Tuy nhiên, chỉ trong 15 phút cuối, Feyenoord tạo ra màn ngược dòng khiến CĐV Man City trên sân Eithad sững sờ, còn 5.000 CĐV Hà Lan theo chân họ thì vỡ òa trong sung sướng.

Santiago Gimenez rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho Feyenoord ở phút 82. Ảnh: Reuters
Santiago Gimenez rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho Feyenoord ở phút 82. Ảnh: Reuters

Josko Gvardiol mắc sai lầm, dẫn tới bàn rút ngắn tỷ số Anis Hadj Moussa trước khi cầu thủ vào sân thay người Santiago Gimenez ghi bàn thứ hai cho Feyenoord. Phút 89, David Hancko ghi bàn, ấn định tỷ số hòa 3-3 và khiến Guardiola ôm đầu thất vọng ngoài đường biên.

Kết quả hòa này giúp Man City chấm dứt chuỗi năm trận thua liên tiếp, nhưng họ chưa biết mùi chiến thắng sau sáu trận đấu trên mọi đấu trường. Thầy trò Guardiola cũng đi vào lịch sử khi là đội đầu tiên đánh mất chiến thắng dù dẫn ba bàn tới phút 75.

Man City chủ yếu chơi bóng bên phần sân đối thủ trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, họ phung phí khá nhiều cơ hội và phải cần đến quả phạt đền ở cuối hiệp một để vươn lên. Sau khi bị Quinten Timber đá vào chân trong vòng cấm, Haaland đánh lừa thủ thành Timon Wellenreuther trong pha đá phạt đền.

Haaland mở tỷ số cho Man City sau pha đá phạt đền thành công. Ảnh: Reuters
Haaland mở tỷ số cho Man City sau pha đá phạt đền thành công. Ảnh: Reuters

Gundogan nhân đôi cách biệt ở tình huống phạt góc đầu hiệp hai bằng một cú vô-lê chìm, khiến bóng đập chân hậu vệ Feyenoord đổi hướng. Chỉ ba phút sau, Matheus Nunes băng lên ở cánh phải rồi căng ngang cho Haaland nhoài người dứt điểm, hoàn tất cú đúp.

Tuy nhiên, những bàn thắng liên tiếp không đưa Man City đến chiến thắng tưng bừng. Sai lầm ở hàng thủ và sự chủ quan ở thời điểm cuối trận khiến họ trả giá. Đường chuyền về quá nhẹ của Gvardiol tạo điều kiện để Hadj Moussa cướp bóng rồi lừa qua Ederson.

Không lâu sau, một đường chuyền bất cẩn khác của Gvardiol khiến James McAtee để mất bóng ngay trước vòng cấm. Feyenoord không bỏ lỡ cơ hội này khi bóng được đưa đến chân Jordan Lotomba, để cầu thủ này căng ngang cho Santiago Gimenez lập công.

Gundogan vui mừng sau khi nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Ảnh: Reuters
Gundogan vui mừng sau khi nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Ảnh: Reuters

Chứng kiến bàn thua thứ hai, Guardiola tức giận rồi ngồi ôm đầu ngay sát đường biên. Và rồi, nỗi lo lắng của ông trở thành sự thật khi Igor Paixao vượt qua Ederson trước khi tạt vào để Hancko đánh đầu vào khung thành đã bị bỏ trống.

Đánh rơi chiến thắng đậm để khơi dậy tinh thần, giờ đây, kết quả hòa trước đối thủ dưới cơ đến từ Hà Lan sẽ khiến Man City đối mặt nhiều câu hỏi hơn nữa ở thời điểm trước chuyến hành quân đến sân Anfield của Liverpool cuối tuần này. Một thất bại nữa sẽ khiến Man City bị Liverpool bỏ cách 11 điểm, khiến tham vọng bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh của họ trở nên xa vời. Còn ở Champions League, thầy trò Guardiola đã tụt xuống vị trí thứ 15 với tám điểm sau năm trận.

vnexpress.net

Đọc thêm

Giải mã Real Madrid

Giải mã Real Madrid

Hàng công rực lửa, hàng thủ mong manh, Real Madrid bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với những nỗi lo chồng chất. Liệu Carlo Ancelotti có thể tìm ra lời giải cho bài toán hóc búa này?
MU thành cựu vương FA Cup

MU thành cựu vương FA Cup

Rạng sáng 3/3, MU hòa Fulham 1-1, sau đó gục ngã với tỷ số 3-4 ở loạt luân lưu thuộc vòng 1/8 FA Cup.
Ronaldo sa thải HLV thứ 2 mùa này chỉ sau 8 trận

Ronaldo sa thải HLV thứ 2 mùa này chỉ sau 8 trận

Không lâu sau khi chứng kiến đội nhà thảm bại 0-4 dưới tay Sevilla ở vòng 24 La Liga 2024/25, chủ tịch CLB Valladolid là cựu danh thủ Ronaldo "béo" đã cho HLV Diego Cocca thôi việc. Như vậy, Valladolid đã sa thải tới 2 HLV trong mùa này.
Real 'đào tẩu' khỏi La Liga

Real 'đào tẩu' khỏi La Liga

Một thông tin gây chấn động với người hâm mộ khi tờ Sport của Tây Ban Nha đăng tải thông tin, về việc Real có thể thực hiện một bước đi đáng kinh ngạc và tham gia một giải đấu khác ở châu Âu, trong bối cảnh thất vọng về việc điều hành ở Tây Ban Nha.
HLV người Tây Ban Nha dè chừng Quang Hải

HLV người Tây Ban Nha dè chừng Quang Hải

HLV Joaquin Gomez của Borneo FC khẳng định đã có phương án kiềm toả được sự nguy hiểm của Quang Hải trước trận đấu cuối cùng gặp CLB Công an Hà Nội tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25.