Ngôi chùa nghèo cưu mang trẻ mồ côi ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cơ sở vật chất không khang trang, không có nhiều nguồn kinh phí để duy trì hoạt động nhưng chùa Vĩnh (Can Lộc - Hà Tĩnh) vẫn trở thành mái ấm cho nhiều trẻ mồ côi bị bỏ rơi.

Chùa Vĩnh là một ngôi chùa có lịch sử lâu đời ở thôn Liên Tân - xã Thượng Lộc (Can Lộc). Ngôi chùa là địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của nhiều thế hệ người dân địa phương.

8.jpg
Chùa Vĩnh hiện chỉ còn gốc tích là phần móng, nhà chùa và người dân địa phương lập nơi thờ tự tạm thời trong lúc chờ kinh phí phục dựng.

Trải qua biến thiên của thời gian, chiến tranh, chùa Vĩnh đã bị tàn phá, xuống cấp trầm trọng, chỉ còn lại phần móng. Người dân địa phương đã lập nên một ban thờ tạm trong khuôn viên của chùa để thờ cúng, tụng kinh niệm Phật.

Năm 2018, sư thầy Thích Đồng Pháp về tiếp quản và giữ chức trụ trì chùa Vĩnh. Không có chỗ ở, sư thầy phải dựng tạm một mái nhà tranh để có chỗ trú mưa nắng. Điều kiện sống hết sức thiếu thốn nhưng hằng ngày, một mình thầy vẫn cần mẫn quét dọn, trông coi chùa, phục vụ việc lễ bái của người dân địa phương.

1.jpg
Những đứa trẻ đến với nhà chùa được sư thầy nuôi nấng, chỉ bảo.

Sư thầy Thích Đồng Pháp chia sẻ: “Tôi về đây với tâm nguyện trông coi, phục dựng lại ngôi chùa nhưng rồi như một sự hữu duyên, lần lượt những đứa trẻ mồ côi, trẻ em nghèo bị bỏ rơi được đưa đến trước cổng chùa với lời nhắn xin được nương nhờ cửa Phật. Dù điều kiện cơ sở vật chất khó khăn thiếu thốn, kinh phí hoạt động gần như không có nhưng nhà chùa vẫn nhận nuôi dưỡng các cháu sau khi đã báo cáo chính quyền địa phương”.

Đến nay, nhà chùa đang nuôi 8 trẻ, cháu lớn nhất 4 tuổi, cháu nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng tuổi. Điều đáng nói, thời gian đầu những đứa trẻ sơ sinh được đưa đến chùa, chính tay sư thầy Thích Đồng Pháp một mình chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Nuôi trẻ nhỏ đã khó, chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ, thậm chí có trẻ còn chưa rụng dây rốn là điều không phải ai cũng làm được. Nhưng nhờ có kinh nghiệm chăm sóc trẻ mồ côi ở ngôi chùa trước đây từng tu hành nên sư thầy khá thành thạo công việc này.

3.jpg
Nhiều người già, phật tử đã vào chùa phụ giúp sư thầy chăm các em nhỏ.

Từ việc thức giấc hàng đêm để pha sữa, cho trẻ ăn, tắm rửa, thay tã, bỉm cho đến việc chăm các con khi ốm đau, nằm viện..., sư thầy đều đảm nhận và làm rất chu đáo, cẩn thận. Thầy cũng là người trực tiếp đi xin sữa, quần áo, đồ dùng cho trẻ nhỏ; dạy bảo điều hay lẽ phải cho trẻ lớn.

Cảm động trước việc làm công đức của sư thầy, vài năm gần đây, nhiều phật tử, người già ở trong vùng đã vào chùa phụ giúp thầy chăm sóc, nuôi nấng các em nhỏ. Những mái nhà tạm bợ được dựng lên để làm chỗ ở cho các phật tử và 8 đứa trẻ.

2.jpg
Bà Trần Thị Thuần tận tâm chăm sóc trẻ sơ sinh tại chùa.

Bà Trần Thị Thuần (74 tuổi - người dân thôn Liên Tân) chia sẻ: “Cảm phục tấm lòng nhân hậu, sự chịu khó của sư thầy khi một lúc chăm nuôi nhiều trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ nên tôi đã quyết định vào ở trong chùa để phụ giúp thầy. Công việc rất bận rộn, vất vả, kinh phí chăm sóc các cháu chỉ trông chờ vào nguồn hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện nên cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, sư thầy luôn động viên chúng tôi cố gắng, dù thiếu thốn cũng phải chăm sóc các con chu đáo, cẩn thận”.

Nhìn những đứa trẻ quấn quýt cười đùa, những tiếng gọi trìu mến cùng vòng tay ôm chặt đủ thấy chúng yêu quý và gần gũi với sư thầy, với các phật tử ở chùa đến nhường nào. Số phận kém may mắn, thiếu tình thương, hơi ấm của mẹ cha nhưng thật may mắn những đứa trẻ ở đây lại có một mái ấm gia đình ngập tràn tình yêu thương ở ngôi chùa nghèo này.

6.jpg
Một số nhóm thiện nguyện tặng quà, hỗ trợ kinh phí để sư thầy chăm sóc, nuôi dưỡng các em nhỏ.

Sư thầy Thích Đồng Pháp cho biết: “Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương, ngành chức năng, hiện nhà chùa đã làm được giấy khai sinh cho một số cháu theo đúng quy định pháp luật, trong đó, có 2 cháu đến tuổi học mầm non đã được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Giờ đây, tôi còn có thêm nhiệm vụ đưa đón các con đến lớp, dù thêm phần vất vả nhưng nhìn các con lớn lên khỏe mạnh, được sống hạnh phúc thì chúng tôi cũng cảm thấy ấm áp, an lòng”.

Chùa Vĩnh giờ đây không chỉ là nơi bà con địa phương sinh hoạt văn hóa tâm linh mà đã trở thành mái ấm, nơi nương tựa cho những đứa trẻ kém may mắn. Tấm lòng thiện nguyện, việc làm nhân văn của sư thầy và các phật tử rất đáng trân trọng. Ngoài nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ em nghèo, nhà chùa cũng thường xuyên kêu gọi các nhóm thiện nguyện trao tặng quà, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thượng Lộc và vùng lân cận.

Hiện nay, mong muốn của nhà chùa và người dân địa phương là có thêm kinh phí để phục dựng chùa, xây dựng cơ sở vật chất để đảm bảo tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân và nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu nhỏ.

Ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Cũng như bao người dân nước Việt, với cụ Nguyễn Đình Lâm, 95 tuổi, ở thôn An Lộc (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), 80 năm trôi qua, những ký ức thiêng liêng, hào hùng của thời khắc cả dân tộc quật khởi đứng lên đạp đổ xiềng xích nô lệ năm 1945 mãi mãi không thể xóa nhòa.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
 Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Tận dụng nguồn nguyên liệu từ cây tràm, trong những năm gần đây nhiều hộ nuôi ong du mục đã di chuyển đàn ong của mình về dưới những cánh rừng ở Hà Tĩnh.
Trải nghiệm mùa hoa sen bên làng biển

Trải nghiệm mùa hoa sen bên làng biển

Tới Đồng Múc (thôn Quang Mỹ, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), du khách được chèo thuyền len qua những dải lá xanh mướt, hái những bông sen căng tròn, hít hà hương thơm thanh khiết giữa trời thu...
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Trầu không Thạch Khê - xanh giữa miền cát trắng

Trầu không Thạch Khê - xanh giữa miền cát trắng

Trong tiết trời dịu nhẹ, hãy cùng về xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) ngắm những dây trầu xanh mướt, cảm nhận cái cay nồng trong miếng trầu, chứa đựng tình làng, nghĩa xóm, nét đẹp văn hóa người Việt.