Những điển hình trong xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chú trọng huy động, tăng cường nguồn lực trong xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nhờ đó, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao.

Vốn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, thời gian qua, huyện Cẩm Xuyên luôn chú trọng phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa, trong đó, phát huy nguồn lực xã hội hóa (XHH). Đến nay, toàn huyện có 21/21 nhà văn hóa, khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định. Các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Những điển hình trong xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở ở Hà Tĩnh

Hội trường văn hóa đa chức năng 2 tầng của xã Cẩm Bình khang trang, rộng rãi là nơi sinh hoạt thường xuyên của CLB dân ca ví giặm của địa phương.

Các nhà văn hóa - khu thể thao xã được trang bị bàn, ghế; phông màn; thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, đạo cụ, phục trang phù hợp với địa phương… 21/21 xã đã có quy hoạch và xây dựng điểm vui chơi giải trí dành cho người già và trẻ em. Các điểm vui chơi đã bố trí các trang thiết bị đảm bảo hoạt động như: thú nhún, cầu bập bênh, cầu trượt, xà đơn, xà kép, ghế đá, xích đu, sân bóng chuyền hơi...

Hiện, toàn huyện Cẩm Xuyên có 198/198 nhà văn hóa thôn đã được xây mới, nâng cấp, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị, đáp ứng được yêu cầu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Cở sở vật chất sân bãi phục vụ cho hoạt động tập luyện và thi đấu TDTT cũng được đầu tư nâng cấp phục vụ nhu cầu của người dân. Toàn huyện hiện có 198/198 thôn có khu thể thao; 148 thôn có sân bóng đá, 198/198 thôn có sân bóng chuyền; 198/198 nhà văn hóa, khu thể thao đã triển khai trồng hệ thống cây hàng rào xanh, đảm bảo tỷ lệ trên 70%...

Những điển hình trong xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở ở Hà Tĩnh

Các thiết chế văn hóa từ xã đến thôn ở Cẩm Bình đều được xây dựng đồng bộ nhờ huy động nguồn XHH.

Xã Cẩm Bình là địa phương đi đầu của huyện Cẩm Xuyên trong việc huy động nguồn XHH, trở thành hình mẫu trong xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Đến nay, xã Cẩm Bình có hội trường đa chức năng 2 tầng đảm bảo theo quy chuẩn, các trang thiết bị đầy đủ, phục vụ tốt sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Từ năm 2014-2021, toàn xã làm mới 3 nhà văn hóa và chỉnh trang 100% khuôn viên nhà văn hóa; xây dựng thêm 1 khu vui chơi giải trí ở thôn Bình Quang; 1 khu thể thao ở thôn Đông Trung; 1 khu vui chơi giải trí ở thôn Yên Bình. 100% thôn có tủ sách phục vụ nhu cầu đọc của Nhân dân.

Xã đã xây dựng mới khu vui chơi giải trí cho người già, trẻ em và hoàn thành sân khấu ngoài trời tại trung tâm văn hóa xã. Hoàn thành nâng cấp, tu sửa một sân bóng chuyền, một sân bóng đá mini. Đến thời điểm này, 100% thôn ở Cẩm Bình có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH-TT&DL. Xã có hệ thống cổng chào đầy đủ từ thôn đến xã với 9 cổng chào thôn và 1 cổng chào xã. Phong trào trồng cây và hàng rào xanh được Nhân dân hưởng ứng tích cực, có trên 90% hàng rào xanh được trồng mới, tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp.

Ông Nguyễn Minh Duyệt - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình chia sẻ: “Những năm qua, xã thực hiện phương châm: “Sản xuất là khóa, văn hóa là chìa” nên việc xây dựng thiết chế văn hóa ở địa phương luôn được chú trọng. Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng đồng bộ từ xã đến thôn chủ yếu từ nguồn XHH. Đây là nền tảng, tiền đề để Cẩm Bình phát triển về văn hóa, giáo dục… vun đắp truyền thống văn hóa con người Cẩm Bình”.

Là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, huyện Nghi Xuân luôn xem văn hóa là mạch nguồn xuyên suốt quá trình phát triển của địa phương. Được xem là điểm sáng trong xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, xã Xuân Phổ đã đạt được những thành tích đáng kể. Hiện, xã có 4/6 thôn đều có nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, đảm bảo diện tích; khuôn viên được phủ 100% hàng rào xanh; các công trình phụ trợ đầy đủ và đảm bảo diện tích đáp ứng nhu cầu cho bà con nhân dân đến sinh hoạt, hội họp…

Những điển hình trong xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở ở Hà Tĩnh

Nhà văn hóa thôn Kiều Văn (xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) được đầu tư xây mới khang trang, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng thân thuộc của Nhân dân.

Năm 2020, UBND xã đã đầu tư xây dựng 2 nhà văn hóa với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng. Hiện 6 thôn có 5 sân bóng đá đủ diện tích theo quy định, 8 sân bóng chuyền, 5 sân cầu lông và một số dụng cụ phù hợp các hoạt động thể thao mọi lứa tuổi (bóng hơi, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, cờ tướng…). Năm 2020, UBND xã đã kêu gọi nguồn XHH và ngân sách đầu tư trên 200 triệu đồng mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thể thao phục vụ bà con nhân dân trên toàn xã. Ngoài ra, xã có một phòng thư viện với hơn 2 triệu đầu sách; 6/6 thôn đều có tủ sách đạt chuẩn, mỗi tủ sách có trên 120 đầu sách báo, tạp chí các loại.

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ cho hay: “Chúng tôi coi xây dựng văn hóa là nét đẹp góp phần tạo nền móng vững chắc để phát triển KT-XH và gìn giữ truyền thống của quê hương. Thời gian qua, xã tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh XHH để xây dựng các hạ tầng văn hóa như: nhà văn hóa xã, hội quán các thôn, sân thể thao để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ đời sống tinh thần của Nhân dân. Tập trung xây dựng cảnh quan môi trường tại các khu trung tâm, khu dân cư gắn với xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu…”.

Dù là một huyện miền núi biên giới, song Vũ Quang luôn chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Hiện, 10/10 xã, thị trấn có nhà văn hóa, hội trường; 9/10 xã có sân vận động; 10/10 xã, thị trấn có hệ thống loa truyền thanh; 9/10 đơn vị có điểm bưu điện văn hóa đang hoạt động. Toàn huyện có 79/79 thôn, tổ dân phố (TDP) có nhà văn hóa, trong đó, 78 nhà văn hóa đạt chuẩn; 79/79 thôn, TDP có sân thể thao, 67/79 thôn, TDP có sân bóng đá (74,7%). 1 sân bóng đá cỏ nhân tạo tư nhân. Toàn huyện có 28 câu lạc bộ TDTT; 10 câu lạc bộ dân ca ví, giặm.

Những điển hình trong xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở ở Hà Tĩnh

Nhà văn hóa ở xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang) xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở địa phương.

“Thời gian tới, huyện sẽ đưa chỉ tiêu phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vào nghị quyết của các cấp ủy đảng, kế hoạch của chính quyền để tập trung chỉ đạo thực hiện. Lồng ghép việc xây dựng, phê duyệt quy hoạch chi tiết, tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trong quy hoạch xây dựng NTM. Tăng mức đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; tích cực huy động các nguồn lực để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Rà soát sắp xếp lại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Tăng cường huy động nguồn lực XHH xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cơ sở …”, ông Nguyễn Minh Đức - Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Vũ Quang nhấn mạnh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Bình yên tuổi già

Podcast truyện ngắn: Bình yên tuổi già

Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, được sống an nhiên, sớm tối có bạn bầu bạn, vui vầy giữa tình làng nghĩa xóm đó là một niềm hạnh phúc giản dị mà quý giá vô cùng...
Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Ở Hà Tĩnh, nhắc đến nghệ thuật nói lối, người ta thường nhớ về làng Yên Huy xưa, nơi những câu nói mộc mạc mà hóm hỉnh đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người dân.
Podcast tản văn: Khi hè vừa chạm ngõ

Podcast tản văn: Khi hè vừa chạm ngõ

Những ngày đầu hè thật dịu dàng, không chỉ mang theo nắng mới mà còn khẽ đánh thức những kỷ niệm yêu thương về bà, về mẹ và những tháng ngày tuổi thơ nơi làng quê thân thuộc.
 Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Việc tham gia VITM 2026 không chỉ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định nỗ lực hội nhập, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.
Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
 Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Nối dài chuỗi concert quốc gia

Nối dài chuỗi concert quốc gia

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
 Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.
Truyện ngắn: Mắt khói

Truyện ngắn: Mắt khói

Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.
Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Truyện ngắn “Thư viện di động diệu kì” của Phan Linh Châu là câu chuyện đẹp về ông Lâm lặng lẽ gieo niềm say mê đọc sách, để những ước mơ được tiếp nối giản dị qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Tháng Tư mang theo sắc nắng dịu dàng cũng là lúc hoa loa kèn nở trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết, gợi về những ký ức rất riêng của mùa hạ chớm sang.
Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Truyện ngắn “Tôi là Chuột Nhắt” của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương với ngôn từ ngộ nghĩnh, đáng yêu kể về câu chuyện của chú Chuột Nhắt với những tâm sự và kỉ niệm tuổi thơ thú vị...
Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Game show Ai là triệu phú quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.
[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...