Những ngày đầu quân ngũ: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô bằng đồng chí

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, 90 tân binh ở Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước khắc phục khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu để làm quen với môi trường, nếp sinh hoạt mới trong quân ngũ.

Những ngày đầu quân ngũ: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô bằng đồng chí

Qua những buổi huấn luyện, các tân binh đã biết cách gấp chăn màn vuông vắn

Nghe tiếng kẻng báo hiệu, tân binh Đoàn Mạnh Bảo ở Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 (quê ở xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) đã cùng đồng đội vùng dậy khỏi chăn, nhanh chóng thực hiện công việc nội vụ, vệ sinh cá nhân và bắt đầu sinh hoạt, rèn luyện của một ngày mới. Chưa đầy 1 tuần nhập ngũ nhưng Bảo đã thích nghi với nếp sống, sinh hoạt nền nếp, có tính tự giác cao và hình thành thói quen “chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô bằng đồng chí” trong quân đội.

Tân binh Đoàn Mạnh Bảo bộc bạch: “Ngay từ những ngày đầu đến đơn vị, chúng em đã có ý thức thay đổi tác phong sinh hoạt khi ở gia đình để thực hiện nếp sống kỷ luật, tự giác, nghiêm túc, đúng chế độ giờ giấc... Hiện em và đồng đội đang nhanh chóng học hỏi để quen dần với nếp sinh hoạt mới và sẽ thực hiện đúng, thực hiện nghiêm”.

Những ngày đầu quân ngũ: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô bằng đồng chí

Những mái tóc của các tân binh được cắt cao gọn, sạch sẽ.

Dưới mái nhà chung ở Trung đoàn 841, các tân binh luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ trung đoàn nên tiếp thu, thích ứng nhanh với môi trường mới, đề cao tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, sự đoàn kết.

Qua những buổi huấn luyện nghiêm túc, hướng dẫn nhiệt tình, các tân binh đã biết cách gấp chăn màn vuông vắn; phơi khăn mặt thẳng mép, đều đặn; giá giày dép sắp đặt gọn gàng, thống nhất; ba lô quân tư trang và đồ dùng vệ sinh cá nhân, sách vở tài liệu được xếp đặt ngay ngắn...

Những ngày đầu quân ngũ: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô bằng đồng chí

Các tân binh miệt mài với 4 bài thể dục sáng và 16 động tác võ thể dục.

Mỗi người một quê, một hoàn cảnh, tính cách và sở thích cũng khác nhau nhưng khi về dưới mái nhà chung, 90 tân binh đã bắt đầu cùng nhau học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Chiến sỹ Lý Văn Hà (dân tộc Nùng, quê ở xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) ở Trung đội 4, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 bộc bạch: “Em là người dân tộc thiểu số nên ngày vào đơn vị rất lo lắng, sợ bản thân không hòa nhập được với môi trường mới và không theo kịp đồng đội. Nhưng giờ thì tất cả mọi việc đã cơ bản ổn định. Ở đây, ngoài được kèm cặp, hướng dẫn trong sinh hoạt, huấn luyện thì chúng em cũng đã được chơi bóng đá, bóng chuyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, được tiếp xúc và kết thân với nhiều bạn mới cùng trang lứa”.

Những ngày đầu quân ngũ: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô bằng đồng chí

Khám sức khỏe cho các tân binh trước khi bước vào huấn luyện chính thức.

Thượng úy Phan Công Quý - Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 cho hay: “Những ngày đầu đối với các tân binh rất quan trọng, vì các em sẽ phải tập quen với môi trường mới, phải nhanh chóng đi vào khuôn khổ. Do đó, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, chuyện trò, trao đổi với các chiến sĩ để từ đó kịp thời động viên tư tưởng, củng cố tinh thần, giúp họ yên tâm học tập, công tác”.

Những ngày đầu quân ngũ: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô bằng đồng chí

Chiến sĩ mới tích cực tăng gia sản xuất để rèn luyện ý thức lao động

Những ngày đầu trong quân ngũ, công tác bảo đảm hậu cần, chăm lo đời sống, chăm sóc sức khỏe cho chiến sĩ mới cũng luôn được Trung đoàn 841 quan tâm, chăm lo. Theo đó, đơn vị huấn luyện đã chủ động củng cố, sửa sang doanh trại, nhà ăn, nhà bếp, nơi ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội, bảo đảm chính quy - xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt, nhờ chủ động tăng gia sản xuất để bảo đảm lượng dự trữ lương thực, thực phẩm cho đón nhận tân binh nên hiện nay, đơn vị đã tự túc 100% rau, củ, quả, 80% nhu cầu thịt, cá...

Tân binh Nguyễn Văn Tuấn - Trung đội 6, Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Những ngày đầu trong quân ngũ, chúng em đã tích cực tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất để rèn luyện tinh thần yêu lao động và có thêm rau sạch cải thiện bữa ăn mỗi ngày. Ở đây, chúng em không chỉ được ăn ngon, ăn no mà còn ăn đúng giờ và trong phòng ăn luôn nền nếp, trật tự”.

Những ngày đầu quân ngũ: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô bằng đồng chí

Những bữa cơm đông vui, nền nếp với nhiều món ngon, đủ chất.

Thiếu tá Trương Thanh Nghị - Chính ủy Trung đoàn 841 cho biết: “Chúng tôi vừa tiếp nhận và huấn luyện 90 tân binh đến từ 13 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh. Chất lượng chiến sĩ mới năm nay tương đối đồng đều; trong đó, sức khỏe loại 1 và 2 chiếm gần 99%, trình độ văn hóa lớp 10 trở lên chiếm 85,5%, 1 đảng viên và có nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào công giáo.

Từ những ngày đầu vào đơn vị, việc ổn định tổ chức, chăm lo sức khỏe, đưa chiến sĩ mới vào nền nếp sinh hoạt... là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, chúng tôi đã phân công cán bộ kèm cặp, giúp đỡ, hỗ trợ và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí để các chiến sỹ mới vơi bớt nỗi nhớ nhà, hòa nhập nhanh với môi trường quân ngũ, yên tâm huấn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.