Những năm đen tối của Barcelona tại Champions League

Gã khổng lồ xứ Catalan vừa phải trải qua một đêm đen khác, một đêm đáng quên cũng tại đấu trường châu lục khi thua PSG 1-4 ngay tại Nou Camp. Trước đó, họ từng bị Juventus, Roma, Liverpool hay Bayern Munich… “sỉ nhục” nặng nề.

Những năm đen tối của Barcelona tại Champions League

Thảm bại tại Turin

Mùa giải 2016-2017 của Barca được nhớ đến nhiều nhất với màn lội ngược dòng lịch sử trước PSG ở vòng 1/8.

Cụ thể, họ thua đội bóng Pháp 4-0 ở trận lượt đi trên sân khách, nhưng khi trở lại Nou Camp họ đã thắng lại đối thủ 6-1 để giành quyền đi tiếp.

Thế nhưng đội bóng xứ Catalan đã bị loại ở vòng tứ kết khi thua Juventus 0-3 tại Turin và trận lượt về đã kết thúc không bàn thắng tại Nou Camp.

“Thua đau” ở Rome

Sau khi loại Chelsea ở vòng knock-out đầu tiên của mùa giải 2017-2018, đoàn quân của chiến lược gia Valverde phải chạm trán AS Roma.

Họ đánh bại AS Roma với tỷ số 4-1 trên sân nhà Nou Camp và tưởng chừng như sẽ cầm chắc tấm vé vào vòng đấu tiếp theo.

Nhưng chuyến hành quân đến sân Olimpico sau đó, họ đã để thua đối thủ ba bàn không gỡ và bị loại cay đắng bởi luật bàn thắng sân nhà- sân khách.

“Chết đứng” tại Anfield

Barcelona dẫn trước 3-0 ở khi tiếp đón Liverpool, nhưng tất cả đã tan thành mây khói trên đất Anh ở trận lượt về.

Á quân Champions League 2017/18 thi đấu như “thêu hoa dệt gấm” khi trở về sân nhà, đã đánh bại Barca với tỷ số 4-0, giành quyền đi tiếp.

Báo giới châu Âu từng tốn rất nhiều giấy mực để bàn luận xung quanh trận “chết đứng” của Barca trước Liverpool khi đó.

Những năm đen tối của Barcelona tại Champions League

“Sự sỉ nhục” ở Lisbon

Mùa trước, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên Champions League đã phải thi đấu tập trung tại Lisbon (Bồ Đào Nha).

Số phận đưa Barcelona gặp Bayern Munich tại tứ kết và đội bóng xứ Catalan đã để thua sốc 2-8, khiến huấn luyện viên Setien bị sa thải chỉ sau vài tháng.

Theo Giáo dục & Thời đại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast