Quán quân Chỉ huy Đội và ước mơ làm bác sỹ

(Baohatinh.vn) - Giải nhất Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh năm 2023 - Hà Nữ Ngọc Nương, lớp 8C, Trường THCS Hồng Tân (Lộc Hà - Hà Tĩnh), mong muốn sẽ tiếp bước nghề chữa bệnh, cứu người của người bố đã khuất.

Video: Phần thi tài năng của Hà Nữ Ngọc Nương

Ấn tượng khi gặp Hà Nữ Ngọc Nương (SN 2009) ở ngoài đời là cô nữ sinh hay cười, thân thiện vui đùa cùng các bạn, khiêm tốn, lễ phép trước người lớn. Vậy nhưng ít ai biết rằng, cô nữ sinh trường làng vừa giành giải nhất Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 lại có hoàn cảnh khá éo le, bố mất sớm, một mình mẹ phải xuôi ngược, tảo tần nuôi hai anh em khôn lớn.

Ngọc Nương kể: "Bố em từng là một bác sỹ, còn mẹ là nhân viên kế toán trường học. Khi còn nhỏ, em được sống hạnh phúc trong vòng tay của cả bố lẫn mẹ nhưng rồi năm em vào lớp 1, bố không may gặp bạo bệnh qua đời, em đã mất một thời gian dài mới nguôi ngoai nỗi buồn.

Quán quân Chỉ huy Đội và ước mơ làm bác sỹ

Hà Nữ Ngọc Nương tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

Bố của Ngọc Nương là bác sỹ Hà Song Hồng - nguyên Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phù Lưu (Lộc Hà), còn mẹ là chị Trần Thị Yến hiện đang là nhân viên kế toán Trường Mầm non xã Thịnh Lộc. Sau khi bố mất, cuộc sống của Ngọc Nương và anh trai (hiện đang học đại học) gặp rất nhiều khó khăn khi một mình mẹ phải xoay xở để nuôi 2 anh em ăn học.

Tuy vậy, vượt lên hoàn cảnh, từ những năm bậc tiểu học, Ngọc Nương đã đạt nhiều thành tích trong học tập, luôn là học sinh giỏi toàn diện, năng nổ, tích cực trong công tác đội và là liên đội trưởng trường học trong nhiều năm liền.

Quán quân Chỉ huy Đội và ước mơ làm bác sỹ

Không chỉ là Chỉ huy Đội xuất sắc, Ngọc Nương còn là học sinh giỏi toàn diện. Ảnh: Ngọc Nương phát biểu trong giờ học Tiếng Anh tại trường.

Đến với Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh năm 2023 (diễn ra vào 26/4), Ngọc Nương đã dành thời gian gần 2 tháng để chuẩn bị ôn luyện các nội dung thi: Chỉ huy Đội thông thái; Chỉ huy Đội bản lĩnh; Chỉ huy Đội tài năng.

Trong đó, ngoài phát huy kinh nghiệm sẵn có trong nội dung Chỉ huy Đội bản lĩnh, Ngọc Nương không ngừng nỗ lực bổ sung thêm nhiều kiến thức, tình huống ứng xử trong phần thi Chỉ huy Đội thông thái. Đặc biệt em đã chọn thể hiện bài hát: “Bài ca Hồ Chí Minh” của nhạc sỹ người Anh Ewan MacColl bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trong phần thi tài năng của mình, gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả.

Quán quân Chỉ huy Đội và ước mơ làm bác sỹ

Ngọc Nương giới thiệu với các bạn bức tranh chủ đề “Chung tay đẩy lùi COVID-19” do em vẽ trong cuộc thi Viết vẽ học đường năm 2022.

Ngọc Nương chia sẻ: Dù thuộc nhiều bài hát thiếu nhi, bài hát ca ngợi quê hương đất nước nhưng cuối cùng em đã chọn "Bài ca Hồ Chí Minh“. Bởi mỗi lần hát bài hát này, em vô cùng xúc động nghĩ đến Bác Hồ, sự hy sinh vô cùng to lớn của Người cho dân tộc được độc lập, cho chúng em được sống trong đất nước hòa bình hôm nay.

Sau 3 phần thi với số điểm chung cuộc 97/100, trong đó 2 nội dung: bản lĩnh và tài năng em đều đạt điểm tuyệt đối, Ngọc Nương đã vượt qua 12/14 thí sinh xuất sắc đến từ các huyện, thị xã, thành phố và Trường Đại học Hà Tĩnh để cùng đạt giải quán quân Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, em còn đạt giải Chỉ huy Đội bản lĩnh nhất.

Quán quân Chỉ huy Đội và ước mơ làm bác sỹ

Đại diện lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức trao giải nhất cho 2 thí sinh Hà Nữ Ngọc Nương (Trường THCS Hồng Tân, Lộc Hà) và Nguyễn Công Vinh (Trường Tiểu học Thạch Hạ,TP Hà Tĩnh) tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh năm 2023.

Kể về hành trình trở thành Chỉ huy Đội xuất sắc, Ngọc Nương cho biết: Giai đoạn khó khăn nhất của em khi làm công tác Đội là vào đầu năm lớp 6. Khi đó, vừa bước vào bậc THCS thì em được bầu làm Liên đội trưởng. Là học sinh đầu cấp lại chỉ huy cả liên đội trong đó có các anh chị lớp trên, bước đầu em cảm thấy áp lực tâm lý... Nhưng nhờ sự động viên của các thầy cô, nhất là thầy phụ trách Đội, em đã từng bước đưa hoạt động đội nhà trường vào nề nếp.

Liên đội Trường THCS Hồng Tân hiện có 23 chi đội, 751 đội viên. 3 năm học vừa qua, với sự chỉ huy của Liên đội trưởng Hà Nữ Ngọc Nương, Liên đội của trường luôn được Hội đồng Đội huyện Lộc Hà tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quán quân Chỉ huy Đội và ước mơ làm bác sỹ

Học giỏi, xuất sắc trong công tác Đội, Ngọc Nương được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Không chỉ chững chạc, bản lĩnh trong điều hành hoạt động Đội, Hà Nữ Ngọc Nương còn là học sinh chăm ngoan, học giỏi. Từ lớp 1 cho đến lớp 8, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện cấp trường; các năm học 2020-2021 và 2021-2022 đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Toán và Tiếng Anh. Ngoài ra, Ngọc Nương có nhiều năng khiếu vượt trội về ca hát, kể chuyện, vẽ tranh, dẫn chương trình... Em từng đạt giải nhì cấp quốc gia cuộc thi “Chia sẻ sách hay” (2018); giải nhì chương trình giao lưu văn hóa Việt - Đài chủ đề "Tìm hiểu về Đài Loan“ do Zhi-Shan Foundation TAIWAN tổ chức (2020); danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh Hà Tĩnh (2020)...

Nói về tương lai, Hà Nữ Ngọc Nương chia sẻ: “Ước mơ của em sau này sẽ trở thành một bác sỹ, để tiếp tục công việc chữa bệnh cứu người, mà người bố yêu quý của em còn thực hiện dang dở. Còn trước mắt, em sẽ luôn cố gắng học thật tốt, đồng thời hoàn thành xuất sắc công việc của một Chỉ huy Đội ở trường.”

Quán quân Chỉ huy Đội và ước mơ làm bác sỹ

Ngoài mẹ, bà nội là người gần gũi chia sẻ, dạy bảo Ngọc Nương trong cuộc sống.

Dù hoàn cảnh khá khó khăn nhưng Hà Nữ Ngọc Nương là một học sinh luôn cầu tiến, vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Không chỉ là Chỉ huy Đội xuất sắc, em còn là học sinh giỏi toàn diện, xứng đáng là tấm gương để các học sinh khác noi theo. Nhà trường cũng luôn tạo điều kiện để hỗ trợ Ngọc Nương cũng như các em học sinh có hoàn cảnh tương tự vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Thầy Phan Văn Chính
Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Tân

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.