“Sống giữa bạc tiền mà lòng không vướng gợn…”

(Baohatinh.vn) - “Nếu làm mất tiền của cơ quan, anh phải bán trâu, bán bò để đền bù. Cảm ơn em nhiều lắm”! Chỉ lời cảm ơn đó thôi cũng đủ để những người “giữ tay hòm chìa khóa” của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Tĩnh thấy mình hạnh phúc vì làm được điều ý nghĩa.

Hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, đức tính trung thực và liêm khiết của Bác Hồ luôn được ngành KBNN Hà Tĩnh chú trọng giáo dục đến cán bộ toàn ngành. Đặc biệt đối với đội ngũ làm công tác kiểm ngân kho quỹ, thường xuyên phải tiếp xúc với tiền mặt thì đức tính đó phải đi sâu vào ý thức và hành động cụ thể.

“Sống giữa bạc tiền mà lòng không vướng gợn…”

Thường xuyên phải tiếp xúc với tiền mặt, cán bộ kiểm ngân của KBNN luôn trau dồi đức tính trung thực

Trả lại những món tiền thừa, dù ít, dù nhiều được cán bộ kiểm ngân KBNN Hà Tĩnh xem như là một nhiệm vụ chuyên môn. Với các anh chị, điều này cũng chỉ là một “việc tử tế” trong vô vàn các “việc tử tế” luôn tồn tại trong cuộc sống. Thế nên, cán bộ kiểm ngân rất ngại nói về mình, về công việc khi “trách nhiệm của cán bộ kiểm ngân là phải mắt sáng, lòng trong và bàn tay sạch".

Những món tiền khách nộp thừa so với bảng kê chỉ vài ba triệu đồng, nhưng cũng có khi ở mức hàng trăm triệu đều có thể nằm gọn trong túi của cán bộ kho quỹ mà khách hàng không hề hay biết, hoặc sẽ khó biết phải tìm từ đâu bởi các chứng từ sổ sách đều ăn khớp. Thế nhưng, theo thống kê của KBNN Hà Tĩnh, trong suốt 5 năm qua (2015 -2019), cán bộ kiểm ngân toàn hệ thống đã trả lại 210 món tiền thừa cho khách hàng, với số tiền gần 675 triệu đồng.

“Sống giữa bạc tiền mà lòng không vướng gợn…”

Từ 2016 đến nay, chị Hoàng Thị Huệ (cán bộ thủ quỹ, kiểm ngân KBNN Can Lộc) đã trả lại 4 món tiền thừa cho khách hàng với số tiền 121 triệu đồng.

Từ năm 2016 đến nay, chị Hoàng Thị Huệ (cán bộ thủ quỹ, kiểm ngân KBNN Can Lộc) đã trả lại 4 món tiền thừa cho khách hàng với số tiền 121 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2016, chị đã trả lại cho một cán bộ thủ quỹ xã trên địa bàn huyện số tiền 100 triệu đồng.

Vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, chị Huệ kể: Món tiền mà anh thủ quỹ xã lên nộp chỉ có trị giá 210 triệu đồng nhưng lại nộp dư đến 100 triệu với hai xếp tiền 500 nghìn đồng. Lúc nhận tiền, chị đếm đi đếm lại nhiều lần vì không nghĩ khách hàng có thể nộp thừa số tiền lớn như vậy. Sau khi bình tâm để kiểm tra chính xác, chị trao đổi với khách hàng để họ kiểm tra lại và liên hệ với ban lãnh đạo để chứng kiến, xử lý sự việc.

“Đặt mình ở vị trí của người nộp thừa để thấy rằng, họ mất tiền cũng như mình mất, mình đau khổ như thế nào thì người khác cũng thế. Đấy là còn chưa kể đến việc tiền đó là tiền của ngân sách nên chắc chắn người nộp thừa sẽ phải đền, vậy là sẽ ảnh hưởng đến công việc và kinh tế của cả một gia đình” – chị Huệ trải lòng.

“Sống giữa bạc tiền mà lòng không vướng gợn…”

Hình ảnh người cán bộ “tay hòm chìa khóa” gần gũi, thân thiện luôn được chú trọng xây dựng trong toàn hệ thống.

Chị Huệ nhớ lại: Lúc đó anh ấy chỉ chực khóc, anh nói rằng, nếu làm mất tiền chắc phải bán trâu, bán bò để đền cho cơ quan. Sau này, có mấy món chị cũng trả lại, dù nhỏ hơn, có khi 5 triệu, khi 10 triệu đồng nhưng lần nào cũng thế, những lời cảm ơn gan ruột của khách hàng là niềm vui vô bờ để thấy rằng, mình đã làm được việc ý nghĩa đến cho người khác."

Bên cạnh chị Hoàng Thị Huệ, KBNN Hà Tĩnh cũng xuất hiện nhiều nhân tố điển hình trong phong trào “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết” như chị Trần Thị Thu Thơm (KBNN tỉnh), chị Trần Thị Lam Hồng (KBNN Đức Thọ), anh Nguyễn Quốc Thịnh (KBNN Hương Khê)…

“Sống giữa bạc tiền mà lòng không vướng gợn…”

Dù công việc chỉ có quẩn quanh với thu, chi, con số, nhưng cũng chính ở đó họ tìm được niềm vui...

“Ngồi trên tiền, ăn trên tiền mà lòng không nghĩ đến chuyện tơ hào”, “Sống giữa bạc tiền mà lòng không vướng gợn…” những câu hát ấy được các cán bộ đảm nhận trọng trách “tay hòm chìa khóa” của KBNN Hà Tĩnh thuộc nằm lòng để làm “kim chỉ nam” trong hoạt động chuyên môn. Dù công việc chỉ có quẩn quanh với thu, chi, con số, nhưng cũng chính ở đó họ tìm được niềm vui để làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ kiểm ngân liêm khiết.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Nhà máy Điện rác Phú Sơn ở phường Phú Bài (TP Huế) được đánh giá nhà máy xử lý rác hiện đại nhất miền Trung. Đốt rác phát điện được đánh giá là sự kết hợp giữa khoa học công nghệ hiện đại và quy trình xử lý rác thải thân thiện với môi trường tạo giải pháp toàn diện cho vấn đề rác thải ở Hà Tĩnh.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Gần 30 ha đất làm muối tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với kỳ vọng tạo sinh kế mới. Tuy nhiên, sau 5 năm, dự án vẫn “án binh bất động”.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh là công cụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng vốn này còn khiêm tốn.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.