Tây Ban Nha, Ireland, Na Uy công nhận nhà nước Palestine

Ba nước châu Âu công nhận nhà nước Palestine và mô tả động thái nhằm hướng tới hòa bình, dù bị Israel chỉ trích gay gắt.

"Chúng tôi vốn muốn công nhận Palestine khi kết thúc tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, Ireland quyết định thực hiện động thái này bây giờ, cùng lúc với Tây Ban Nha và Na Uy để duy trì phép màu hòa bình", Thủ tướng Ireland Simon Harris ngày 28/5 cho hay.

Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide ca ngợi động thái công nhận là "ngày đặc biệt đối với quan hệ Na Uy - Palestine".

Sau khi nội các Tây Ban Nha có động thái tương tự, Ngoại trưởng Jose Manuel Albares cho biết "vẫn còn chặng đường dài phía trước, và Tây Ban Nha sẵn sàng bước đi ở làn dành cho mình trên con đường đưa đến hòa bình".

Ngoại trưởng Albares sẽ tiếp Ngoại trưởng các nước Jordan, Qatar, Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ tại Madrid ngày 28/5 để đánh dấu việc Tây Ban Nha công nhận nhà nước Palestine.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng việc công nhận là "cần thiết" cho hòa bình, nhấn mạnh động thái này "không chống lại bất kỳ ai, kể cả Israel" và là cách duy nhất để đảm bảo tương lai của hai quốc gia cùng chung sống "trong hòa bình và an ninh".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu tại quốc hội ngày 22/5. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu tại quốc hội ngày 22/5. Ảnh: Reuters

Theo ông, quyết định này cũng cho thấy Tây Ban Nha dứt khoát bác bỏ Hamas, nhóm phản đối giải pháp hai nhà nước. Thủ lĩnh Hamas hồi năm 2017 Khaled Meshaal đã tuyên bố Hamas không công nhận nhà nước Israel.

Kế hoạch công nhận nhà nước Palestine được ba nước công bố tuần trước, khiến Israel lập tức phản ứng dữ dội và triệu hồi đại sứ để tham vấn khẩn cấp, đồng thời làm trầm trọng thêm căng thẳng ngoại giao, đặc biệt với Tây Ban Nha.

Đại sứ Palestine tại Madrid, Husni Abdel Wahed, cảm ơn ba quốc gia đã thực hiện "bước rất quan trọng". Ông kêu gọi các nước châu Âu khác ủng hộ giải pháp hai nhà nước "chứng minh cam kết và hành động phù hợp với các giá trị của họ".

Tuy nhiên, việc công nhận tư cách nhà nước của Palestine đã gây ra bất đồng gay gắt trong Liên minh châu Âu (EU). Trong nhiều thập kỷ, sự công nhận chính thức đối với nhà nước Palestine được coi là dấu chấm hết cho nền hòa bình dựa trên cơ sở đàm phán giữa Israel và Palestine.

Động thái của Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland đồng nghĩa sẽ có 145 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và 10 trong số 27 nước EU công nhận nhà nước Palestine. Năm 2014, Thụy Điển trở thành thành viên EU đầu tiên công nhận nhà nước Palestine.

Hầu hết các chính phủ phương Tây, trong đó có Mỹ, tuyên bố sẵn sàng công nhận nhà nước Palestine, song phải vào thời điểm sau khi đạt được thỏa thuận về các vấn đề nan giải như biên giới cuối cùng và tình trạng của Jerusalem. Chiến sự đang diễn ra ở Gaza khiến xuất hiện ngày càng nhiều lời kêu gọi công nhận nhà nước Palestine.

vnexpress.net

Đọc thêm

Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.
Nổ súng gần bữa tiệc ông Trump tham dự

Nổ súng gần bữa tiệc ông Trump tham dự

Tổng thống Trump được mật vụ Mỹ sơ tán khỏi tiệc chiêu đãi phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, sau khi các tiếng súng vang lên.