Thác Vũ Môn - Hòn ngọc giữa rừng xanh

(Baohatinh.vn) - Những câu chuyện huyền bí, những hình ảnh và lời truyền tai nhau về ngọn thác kỳ vĩ cùng niềm tin khai mở sản phẩm du lịch thiên nhiên mới mẻ đã thôi thúc chúng tôi tìm đến thác Vũ Môn (xã Phú Gia, Hương Khê)...

thac vu mon hon ngoc giua rung xanh

Từ độ cao gần 1.300m so với mực nước biển đổ xuống chân núi Giăng Màn thuộc dãy Trường Sơn, thác Vũ Môn là địa danh được nhiều người mong muốn tìm đến khám phá.

Ngược ngàn tìm thác

Từ Đồn Biên phòng Phú Gia, cả đoàn ngồi lên 3 chiếc xe công nông đi qua hơn 10 con suối và những đoạn đường lầy lội, lởm chởm đá. Chiếc xe liên tục lắc lư như muốn hất tung người lên không trung. Chừng một giờ đồng hồ, chúng tôi đến ngã ba, xe dừng, từ đây, đoàn bắt đầu hành trình đi bộ.

Theo lời người dẫn đường, có con đường ngắn hơn để lên tới thác mất chừng 4 giờ đi bộ nhưng dốc thẳng đứng, vách đá cheo leo, nguy hiểm. Chúng tôi đành chọn con đường đi vòng qua núi với độ dài gấp đôi. Đi được gần 1 giờ, hết trèo đèo lại lội suối trong tiết trời nắng đẹp thì những cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống. Càng đi sâu vào rừng, trời mưa càng to. Mưa quất vào mặt, có lúc cả đoàn phải dừng hành trình. Chưa hết, đường trơn trượt và những kẻ thù “không đội trời chung” như vắt, muỗi liên tục đeo bám chúng tôi.

thac vu mon hon ngoc giua rung xanh

Để đến được thác Vũ Môn, phải vượt đường rừng, trèo đèo, lội suốt mất khoảng 8 giờ đi bộ.

Trong khi đường lên thác vẫn là một ẩn số, có thành viên tưởng chừng bỏ cuộc, nhưng rồi những câu chuyện huyền bí về thác, hình ảnh ngọn thác tung bọt trắng xóa lại càng thôi thúc bước chân và khát khao khám phá thiên nhiên của chúng tôi. Mỗi đoạn đường, ngước lên thấy thấp thoáng từ xa bóng thác hiện ra, khi thì như làn khói sừng sững giữa trời xanh, lúc lại như dải lụa trắng mềm vắt qua ngọn núi. Chúng tôi tự nhủ lòng và động viên nhau cùng quyết tâm chinh phục ngọn thác huyền thoại.

Đường đi ban đầu còn có lối mòn, nhưng càng đi vào sâu, đường là do những người dẫn đường mở, họ chặt cây sẻ rừng, vừa đi, vừa bẻ cành làm dấu cho người phía sau. Đến lúc này, chúng tôi chẳng còn ai có thể định vị nổi, chỉ biết dấn thân về phía trước. Hết lên dốc lại xuống dốc, có những đoạn, cả người như bổ nhào về phía trước. Sau hơn 8 giờ đi bộ, đúng 5h chiều, cả đoàn như vỡ òa khi đặt chân đến thác.

Một khung cảnh hoang sơ hiện ra dưới vách đá dựng đứng, phảng phất mùi cỏ cây. Trước mắt là dòng nước trắng xóa đổ xuống không ngớt, tạo nên tiếng reo như tiếng nhạc đồng vọng của đá núi, cây rừng. Một khung cảnh như thực, như hư, huyền ảo, đẹp đến nao lòng! Chúng tôi quyết định dựng lán nghỉ ngơi, lấy sức cho hành trình chinh phục đỉnh thác vào ngày hôm sau.

Từ chân lên đỉnh thác, thoạt nhìn “cứ bám vách đá mà leo”. Nhưng không, “đố ai mà trèo lên đường này được, muốn lên đỉnh phải đi đường vòng, xẻ lèn mà đi, trèo qua 3 đỉnh núi rồi đi dọc, đi ngang mới tới được ngọn thác” – lời người bản địa nói chắc nịch.

Sáng hôm sau, sau hơn 1 giờ chỉ bám vách đá mà leo rồi đi đường vòng, chúng tôi đặt chân tới đỉnh thác. Một mặt bằng, khoảng rộng khá phẳng, không cây cối, nhưng rợp bóng râm của cây cối và vách núi hiện ra, cạnh đó có con suối nhỏ với làn nước mát lạnh, trong veo.

Một cảm giác lâng lâng khi có mặt trong đoàn khảo sát đầu tiên chinh phục đỉnh Giăng Màn, đặt chân lên đỉnh thác Vũ Môn. Cảm xúc ấy sẽ chẳng bao giờ chúng tôi quên được!

Theo lời người dân bản địa, cảnh tượng thác còn hùng vĩ hơn vào những hôm trời quang, mây tạnh, vào chiều muộn, khi nắng xuyên qua làn nước, đứng dưới chân núi nhìn lên sẽ thấy cầu vồng!

thac vu mon hon ngoc giua rung xanh

Tiếng gọi Vũ Môn

Nằm ở độ cao 1.280m so với mực nước biển, dòng chảy đổ xuống hơn 200m, thác Vũ Môn có 4 cấp nước, mỗi cấp nước có hình chài và các cấp nước chênh nhau từ 25–86m, lòng thác rộng 27,5m, lượng nước nhiều, quanh năm không cạn. Tạo hóa khéo xếp đặt, ngay ở chân thác Vũ Môn có những tảng đá lớn gối lên nhau hình thành nên các hang hốc, từ chân thác chảy xuôi qua các khe đá, hốc đá tạo thành các vòng xoáy, vực nước tuyệt đẹp. Dưới chân thác còn có những phiến đá lớn, trong đó, nổi bật là phiến đá rộng, phẳng, tương truyền được coi là “bàn cờ tiên”.

Tại đỉnh thác ngược về thượng nguồn hướng về phía nước bạn Lào là dòng sông Trắng, nước đổ xuống thác khoảng 12-15m, hai bên dòng sông là đồi thoải, địa hình tương đối bằng phẳng với diện tích mỗi bên khoảng 70 ha chạy dọc theo chiều dài đến cột mốc biên giới trên 1,5 km.

Không những đẹp về khung cảnh, khí hậu mát mẻ, thác Vũ Môn còn ẩn chứa nhiều truyền thuyết huyền bí. Đặc biệt, câu chuyện Cá chép hóa rồng Mồng bảy cá đi ăn thề/ Mồng tám cá về vượt thác Vũ Môn được lưu truyền trong dân gian. Hằng năm, cứ đến ngày tám tháng tư, cá chép vượt thác, con nào qua được thì hóa rồng. Phường chài thường bảo nhau, mấy ngày trước không bủa chài lưới. Và đúng ngày đó, thác Vũ Môn mây mù dày đặc, không ai dám đến gần. Gắn với huyền thoại, những người dân địa phương truyền tai nhau rằng, nếu vào ngày cá chép vượt thác mà trời mưa, nước thác về nhiều, cá vượt thác hóa rồng, đồng nghĩa với năm đó mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; còn ngược lại, sẽ là một năm đại hạn khốn khó, người dân cần có phương án phòng bị.

thac vu mon hon ngoc giua rung xanh

Hòn ngọc Vũ Môn cần thêm sự mài giũa

Ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: Từ thời Pháp thuộc, cùng với Sapa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng), thác Vũ Môn (Hương Khê, Hà Tĩnh) được đánh giá là một trong 3 địa danh có khí hậu ôn đới đạt tiêu chuẩn du lịch. Qua khảo sát, có thể khẳng định, thác Vũ Môn có tiềm năng, lợi thế du lịch hết sức to lớn, đặc biệt là độ cao, nhiệt độ, khí hậu, khu rừng nguyên sinh... Được thiên nhiên ưu đãi cùng với những câu chuyện huyền bí về thác, đây sẽ là điểm đến đầy tiềm năng. Việc khai thác Vũ Môn thành khu du lịch đã được đưa vào chương trình nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

  • thac vu mon hon ngoc giua rung xanh
    Vingroup ký kết đầu tư du lịch sinh thái thác Vũ Môn

    Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 do huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức vào ngày 26/8, đại diện Tập đoàn Vingroup cùng lãnh đạo huyện Hương Khê đã ký bản ghi nhớ về việc đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái thác Vũ Môn.

“Ngay sau chuyến khảo sát, với những số liệu đo đạc được đầy khả quan, chúng tôi sẽ tham mưu BCH Đảng bộ huyện lập dự án cụ thể để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư xây dựng nơi đây thành khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng” - ông Huấn chia sẻ thêm.

Còn với những người dân bản địa, mỗi lần có đoàn khảo sát đến với Vũ Môn là thêm một lần niềm tin được thắp lên. Anh Lê Thanh Hóa (thôn Phú Lâm, xã Phú Gia) bộc bạch: “Chúng tôi rất mong các cấp, ngành có sự đầu tư thỏa đáng, khai thác Vũ Môn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn để vừa bảo vệ rừng, vừa phát huy lợi thế, tiềm năng địa phương và giúp cuộc sống bà con dân bản khởi sắc hơn”.

Cùng với quần thể di tích lịch sử văn hóa quốc gia Thành Sơn Phòng - đền thờ Vua Hàm Nghi, miếu Trầm Lâm và những con thác Cam, Hang Dơi, Trời Mưa… (những nhánh thác được chảy ra từ Vũ Môn) kết nối khai thác thác Vũ Môn hứa hẹn sẽ là quần thể khu du lịch tầm cỡ. Đi đường bộ dành cho những ai ưa mạo hiểm, muốn chinh phục, khám phá và nếu được đầu tư, hệ thống cáp treo sẽ thỏa mãn du khách khi muốn thưởng ngoạn cảnh đẹp núi rừng.

Như một hòn ngọc cần thêm sự mài giũa, Vũ Môn đang rất cần những nhà đầu tư lớn khai thác tiềm năng xứng tầm với vẻ đẹp kỳ vĩ mà tạo hóa đã ban tặng.

Đọc thêm

Podcast tản văn: Mùa thu đi qua vai mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu đi qua vai mẹ

Một chiếc áo nâu cũ khơi dậy ký ức về những mùa thu tuổi thơ, nơi bờ vai mẹ lặng lẽ che mưa, chắn gió và chở con đi qua những tháng năm yêu thương.
Ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên

Ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên

CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên - trực thuộc Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh sẽ là không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật, lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương đến cộng đồng.
Podcast truyện ngắn: Sau trận bão

Podcast truyện ngắn: Sau trận bão

Miền Trung qua bao mùa bão lũ vẫn bền bỉ, kiên cường; trong gian khó, tình đoàn kết, sự chở che và yêu thương càng được vun đắp, giúp con người vững vàng vượt qua giông gió.
Những nếp làng giữ bản sắc quê hương

Những nếp làng giữ bản sắc quê hương

Qua bao đổi thay, nhiều nếp làng ở Hà Tĩnh vẫn hiện diện trong tình làng nghĩa xóm, tục lệ và những sinh hoạt cộng đồng được trao truyền qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ

Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ

Với người miền Trung, tháng 10 không chỉ mang sắc thu và cái se lạnh mà còn gợi ký ức về bao mùa mưa bão. Xa quê hơn 45 năm, tác giả Nguyễn Bá Thuyết vẫn mang theo những ký ức ấy.
Podcast tản văn: Những món quà bình dị

Podcast tản văn: Những món quà bình dị

Một mùi bưởi thơm, vệt nắng bên ô cửa hay tiếng bà gọi khi chiều xuống… những điều giản dị ấy đôi khi lại trở thành món quà đẹp nhất của tuổi thơ.
"Giữ lửa" văn hóa từ các câu lạc bộ ở cơ sở

"Giữ lửa" văn hóa từ các câu lạc bộ ở cơ sở

Từ những buổi tập dân vũ, luyện trò Kiều đến các hoạt động văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở cơ sở đang tạo không gian để người dân gặp gỡ, rèn luyện và tiếp nối những giá trị văn hóa đã gắn với cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Tìm về câu ví, giặm xưa

Tìm về câu ví, giặm xưa

Sinh ra từ lao động, ví, giặm cổ là hồn cốt quê hương Hà Tĩnh. Dẫu không còn vang lên thường nhật, những lời ca cổ vẫn được các thế hệ nghệ nhân nâng niu, gìn giữ.
Podcast tản văn: Mùa hồng thắp lửa

Podcast tản văn: Mùa hồng thắp lửa

Mùa thu không chỉ được gọi tên bằng những chuyển động của đất trời, mà còn được nhận ra từ những mùa quả chín, từ sắc đỏ ấm áp giữa những vườn cây sau bao tháng ngày nắng gió.
Gom yêu thương thắp sáng Trung thu

Gom yêu thương thắp sáng Trung thu

Một mùa trăng nữa lại về, mang theo sắc màu rực rỡ, tiếng trống hội rộn ràng và những niềm vui trẻ nhỏ. Ở những nơi vốn có nhiều khoảng lặng hơn tiếng cười, Trung thu năm nay cũng được thắp lên bằng những món quà, những chương trình sẻ chia và những cuộc gặp gỡ ấm áp, để mỗi em nhỏ có thêm một mùa trăng trọn vẹn yêu thương.
Nhớ tết Trung thu xưa

Nhớ tết Trung thu xưa

Đó là chiếc đèn ông sao đầu đời mà tôi có được. Trong ký ức, nó đẹp hơn bất kỳ chiếc đèn ông sao nào sau này tôi được thấy. Vì nó tỏa ra thứ ánh sáng đẹp mê hồn từ tình yêu của cha...
Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp yêu thương

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp yêu thương

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang đến cho thiếu nhi một mùa trăng vui tươi, đầm ấm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!