Thành lũy xanh ven Cửa Sót

(Baohatinh.vn) - “5 năm nay, tôi cùng vợ mưu sinh trên những cánh rừng ngập mặn này. Rừng của dự án chữ thập đỏ tài trợ đã thu hút người dân nơi đây trồng, chăm sóc, bảo vệ gần 20 năm qua, giờ đang chở che làng mạc, giúp người dân mưu sinh” - ông Nguyễn Đức Tuấn ở thôn Phú Nghĩa, Thạch Bằng (Lộc Hà) phấn khởi nói về việc đánh bắt các loại thủy sản tự nhiên trong rừng đước xanh tốt.

thanh luy xanh ven cua sot

Rừng ngập mặn ở Thạch Bằng đã cao chừng 3 mét với nhiều loại cây đan dày, xanh tốt

Năm 1998, từ sự tài trợ của dự án “Trồng rừng ngập mặn - Giảm thiểu rủi ro thảm họa” do Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, những ha rừng ngập mặn đầu tiên được trồng ven bờ sông Cửa Sót - xã Thạch Bằng. Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thạch Bằng Lê Ngọc Thanh cho biết: “Với sự tài trợ của dự án, diện tích rừng được mở rộng qua từng năm, đến năm 2003, mới cơ bản bao phủ dọc sông Cửa Sót. Để cây trồng mới bén rễ đã khó, việc bảo vệ càng khó hơn vì ở vùng này có tập quán nuôi trâu bò thả rông, ý thức bảo vệ rừng của người dân lúc đầu chưa cao. Tuy nhiên, khi cấp ủy, chính quyền vào cuộc, khó khăn dần được tháo gỡ”.

Tại cuộc họp giữa Đảng ủy, UBND xã với 4 thôn có rừng ngập mặn (Xuân Hòa, Trung Nghĩa, Phú Nghĩa, Phú Mậu), cấp ủy, chính quyền xã đã giao trách nhiệm tập trung bảo vệ rừng cho các đồng chí bí thư, thôn trưởng. Xã bỏ kinh phí thuê 4 người bảo vệ rừng với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng, yêu cầu luân phiên thường trực 24/24h trong những năm đầu mới trồng.

“Thời gian đó, những người nhận nhiệm vụ giữ rừng như chúng tôi gần như cắm trại ăn ngủ ngoài này. Lo giữ cây trước sóng, gió; thường xuyên theo dõi xem cây có thích nghi trên vùng nước mặn này không; rồi canh trâu bò, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ rừng. Cứ bền bỉ nhiều tháng ngày như thế, mọi việc cũng dần đi vào nền nếp, người dân bắt đầu chung tay bảo vệ cánh rừng chắn sóng cho làng mạc mình” - Bí thư Chi bộ thôn Phú Nghĩa Phạm Ngọc Lâm cho biết.

thanh luy xanh ven cua sot

Đánh bắt thủy sản trên vùng rừng ngập mặn đưa lại nguồn thu nhập chính cho hàng trăm hộ dân Thạch Bằng.

Xã Thạch Bằng được Hội Chữ thập đỏ đánh giá cao về công tác trồng và bảo vệ rừng ngập mặn bởi địa phương đã bảo vệ trọn vẹn 46,5 ha từ lúc trồng (năm 2003) cho đến nay. Rừng cây nay đã cao hơn 3m với khá nhiều loại: đước, trang, mắm đan dày, tươi tốt. Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Hiếu cho biết: Nhờ sự đầu tư của dự án trồng rừng ngập mặn, Thạch Bằng đã giảm nhẹ đáng kể hậu quả thiên tai, môi trường sinh thái vùng ven biển được cải thiện. Nếu như trước đây, dọc bờ sông Cửa Sót, hàng chục gia đình phải di dời do tình trạng sạt lở khi những cơn bão lớn xảy ra thì đến năm 2008, 10 năm sau khi trồng rừng, nhiều hộ đã quay lại sinh sống bình yên trên vùng đất dọc cửa sông. Cùng đó, hàng chục ha mặt nước được rừng chở che đã bình yên trước sóng gió, giúp nhiều hộ có điều kiện đầu tư nuôi trồng thủy sản với thu nhập khá.

Ở đây, các loại thủy sản sinh sôi mạnh, chỉ cần sắm ít đồ nghề đơn giản và chăm chỉ, chịu khó, mỗi lao động không khó để có thu nhập vài trăm ngàn đồng/ngày. Thôn Xuân Hòa có khoảng 300 hộ tham gia các loại hình khai thác thủy sản tại rừng ngập mặn với thu nhập trung bình trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Trong giai đoạn rừng đã mang lại hiệu quả kinh tế, công tác quản lý đang hướng tới việc kiểm soát khai thác đảm bảo an toàn đối với rừng và hài hòa lợi ích trong các cộng đồng thôn xóm. Cùng với thường xuyên theo dõi những diễn biến phát triển của rừng và đang đề xuất trồng thêm 1 ha ở vùng giáp ranh giữa xã Thạch Bằng và Thạch Châu, người dân Thạch Bằng tiếp tục giữ lũy thép xanh vững chắc, bảo vệ môi trường sinh thái ven sông để nâng cao sinh kế, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đọc thêm

Nhãn sai quả, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi thu hoạch

Nhãn sai quả, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi thu hoạch

Vài năm trở lại đây, cây nhãn được nhiều người dân Hà Tĩnh lựa chọn để trồng trong các vườn hộ. Thời điểm này, khi nhãn bắt đầu vào vụ thu hoạch, niềm vui lại rộn ràng trên những khu vườn.
Trạm kiểm dịch "phòng không, nhà trống" giữa mùa dịch!

Trạm kiểm dịch "phòng không, nhà trống" giữa mùa dịch!

Trạm kiểm dịch động vật đóng ở phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động nhiều tháng nay, nhất là thời điểm dịch bệnh căng thẳng, khiến nhiều người không khỏi lo lắng về sự lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Khẩn trương phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Khẩn trương phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Thời tiết nắng mưa xen kẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh gây hại lúa vụ hè thu và dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, lở mồm long móng ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan diện rộng, ảnh hướng tới năng suất, thiệt hại cho ngành chăn nuôi.
Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Không chỉ xây dựng thành công các trang trại bò sữa ở những vùng đất không thuận lợi, triết lý “mở khóa tự nhiên”, Vinamilk biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế “xanh”, phát triển bền vững.
Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong được kết tinh bởi hàng ngàn đôi cánh ong không mỏi. Phía sau đó là bàn tay bền bỉ của những người chọn sống cùng ong, đi theo ong và giữ gìn vị ngọt núi rừng. Ở Hà Tĩnh, mật ong Vũ Quang đã có tiếng vang.