Thay đổi nếp sống, người cao tuổi Hà Tĩnh lạc quan giữa mùa dịch

(Baohatinh.vn) - Người cao tuổi là đối tượng đáng lo ngại nhất khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Nhiều người cao tuổi ở Hà Tĩnh đã nỗ lực thích nghi với hoàn cảnh mới, sống lạc quan để giữ gìn sức khỏe.

Thay đổi nếp sống, người cao tuổi Hà Tĩnh lạc quan giữa mùa dịch

Đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh vắng vẻ trong ngày thứ 8 (15/6) thực hiện cách ly y tế toàn thành phố

Hơn một tuần kể từ khi TP Hà Tĩnh thực hiện cách ly y tế (từ 8/6) nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 (theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ), cuộc sống của vợ chồng bà Phạm Thị Thư (67 tuổi, ở tổ 4, phường Tân Giang) có nhiều xáo trộn.

Trước lúc dịch bệnh bùng phát, vợ chồng bà Thư thường cùng nhau dậy sớm ra công viên tập thể dục, sau đó đi ăn sáng, gặp gỡ bạn bè đồng niên hàn huyên, tâm sự... nhưng nay họ phải ở trong nhà suốt ngày. Việc thay đổi nhịp sống quen thuộc khiến vợ chồng bà Thư bước đầu có nhiều bỡ ngỡ nhưng để tuân thủ an toàn phòng dịch, cả hai đã cố gắng tạo ra nếp sống mới để thích nghi hoàn cảnh.

Thay đổi nếp sống, người cao tuổi Hà Tĩnh lạc quan giữa mùa dịch

Sau hơn một tuần thực hiện giãn cách, vợ chồng bà Phạm Thị Thư sống lạc quan với nhịp sống "chậm". Ảnh do nhân vật cung cấp

Bà Phạm Thị Thư chia sẻ: “Con cái đã trưởng thành và lập nghiệp ở xa nên thú vui tuổi già của chúng tôi là hằng ngày cùng nhau đi tập thể dục, gặp gỡ trò chuyện với bạn bè, lối xóm... Khi thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi phải gác lại niềm vui đó để cùng thành phố chống dịch. Tuy nhịp sống thay đổi nhưng để giữ tinh thần lạc quan và đảm bảo được sức khỏe, chúng tôi dần tìm cách để thích ứng”.

Theo đó, vợ chồng bà Thư sắp xếp lại thời gian biểu hằng ngày bằng những việc làm cụ thể, như: buổi sáng thay vì cùng nhau đi bộ, hai vợ chồng tự tập thể dục trong sân. Ông đạp xe tại chỗ, bà mở nhạc tự tập thể dục nhịp điệu. Hai vợ chồng cùng làm vườn, chăm cây, nấu nướng cùng nhau và dành thời gian trò chuyện cùng nhau nhiều hơn...

Bà Thư cho biết, sau một tuần “rèn luyện”, hai vợ chồng bà đã quen dần với nhịp sống mới. Bà cũng thường xuyên gọi điện động viên các con và lạc quan tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

Thay đổi nếp sống, người cao tuổi Hà Tĩnh lạc quan giữa mùa dịch

Thường xuyên kết nối bạn bè, người thân giúp người cao tuổi hạn chế đi ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Cũng là người cao tuổi đang nằm trong vùng cách ly y tế, những ngày này, bà Trần Thị Bé (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) lại tìm thấy niềm vui mới. Không được gặp bạn bè trong ngõ phố, bà Bé được con cháu hướng dẫn lập Facebook để chat với mọi người. Điều mà trước đây bà mong muốn nhưng con cháu bận đi làm chưa giúp bà thực hiện.

Tuy hiện nay, một số địa phương trong tỉnh vẫn chưa xuất hiện ca bệnh Covid-19 nhưng tinh thần cảnh giác cao độ với dịch bệnh vẫn được người dân chấp hành nghiêm chỉnh. Đặc biệt, những gia đình có người cao tuổi nhiều bệnh nền đã được con cháu quan tâm và để ý nhiều hơn.

Thay đổi nếp sống, người cao tuổi Hà Tĩnh lạc quan giữa mùa dịch

Cùng với việc phòng dịch, người cao tuổi cũng tự rèn luyện để giữ gìn sức khỏe

Làm nghề lái xe vận tải dịch vụ nhưng 2 tuần nay, anh Trần Xuân Lĩnh ở thôn 4 (xã Xuân Lam, Nghi Xuân) đã nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc gia đình.

Anh Lĩnh cho biết: “Bố mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi lại có bệnh nền, khi dịch bệnh bùng phát chúng tôi hết sức lo lắng. Để nâng cao hiệu quả phòng dịch, gia đình tôi đã thống nhất hạn chế tối đa việc đi ra ngoài”.

Để ổn định tư tưởng và giúp bố mẹ mình sống vui vẻ, lạc quan trong thời gian này, anh Lĩnh với vợ cố gắng luôn tạo ra không khí vui vẻ trong gia đình. Anh tích cực kết nối với các anh chị ở xa bằng điện thoại để động viên bố mẹ. Ngoài ra, anh cũng cố gắng đảm bảo những bữa ăn đủ dinh dưỡng để giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình.

Thay đổi nếp sống, người cao tuổi Hà Tĩnh lạc quan giữa mùa dịch

Dù trên địa bàn xã chưa có dịch, người dân nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh cũng tự "cửa đóng, then cài" ở yên trong nhà để đảm bảo phòng dịch an toàn. Ảnh chụp tại xã Hồng Lộc (Lộc Hà).

Phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) hiện có 1.446 người cao tuổi đang sinh sống, trong bối cảnh hiện nay, Hội Người cao tuổi phường cũng đã có những thông báo khuyến cáo đến từng hội viên về việc tuân thủ phòng dịch và giữ gìn sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Tiềm - Hội trưởng Hội Người cao tuổi phường Bắc Hồng cho biết: “Người cao tuổi là đối tượng dễ bị dịch bệnh tấn công, vì vậy, trong thời gian qua, thông qua các chi hội, chúng tôi đã liên tục nhắc nhở các hội viên chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch và hạn chế ra ngoài. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng động viên các cụ tự rèn luyện sức khỏe, sống lạc quan tích cực để cùng toàn dân đẩy lùi dịch bệnh”.

Thực tế cho thấy, tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi mắc Covid-19 cao hơn rất nhiều so với các độ tuổi khác, do đây là đối tượng sức khỏe yếu và thường có yếu tố bệnh nền. Vì vậy, việc bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay cần nhiều ở khả năng tự chăm sóc và sự quan tâm của gia đình.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.