Thi công đường trục xã ở Hộ Độ: “Làm chơi, ăn thật”?!

(Baohatinh.vn) - Thi công kéo dài hơn 2 năm, tuyến đường Vĩnh Phong thuộc xã Hộ Độ (Lộc Hà – Hà Tĩnh) được “ép” cho hoàn thành, quyết toán dù một số hạng mục cơ bản vẫn còn dang dở. Những bất hợp lý này khiến người dân không khỏi bức xúc, đặt nhiều câu hỏi…

Thi công đường trục xã ở Hộ Độ: “Làm chơi, ăn thật”?!

Tuyến đường trục thôn Vĩnh Phong chưa hoàn thành đã được đưa vào sử dụng

Năm 2016, xã Hộ Độ thi công tuyến đường Vĩnh Phong (thôn Vĩnh Phong) đoạn từ cầu nhà thờ họ Nguyễn đến cầu ông Lạc), có chiều dài 575m, tiến độ thi công 6 tháng, với tổng mức đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng.

Đây là tuyến đường trọng yếu của xã, lưu lượng người tham gia giao thông rất đông, nhưng đã xuống cấp, không đạt tiêu chuẩn NTM. Việc đầu tư xây dựng được người dân đồng tình hưởng ứng, nhiều hộ đã hiến đất, di dời hàng rào để mở rộng tuyến đường.

Thế nhưng, đến thời điểm này, sau hơn 2 năm thi công, dự án còn một số hạng mục chưa hoàn thành nhưng đã được chính quyền xã Hộ Độ nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán. Theo quan sát, các khe co giãn trên mặt đường chưa được nhà thầu thực hiện. Phía 2 đầu tuyến đường, phần kè đá vẫn chưa được thi công.

Thi công đường trục xã ở Hộ Độ: “Làm chơi, ăn thật”?!

Kè bờ 2 đầu đến thời điểm này vẫn chưa được thi công

Vì chưa hoàn thiện theo thiết kế ban đầu nên tuyến đường không đảm bảo yếu tố kỹ thuật, một số đoạn đã bị nứt nẻ, bong tróc. Đặc biệt, phần đất lề đường nhiều đoạn bị xói lở, trôi xuống mương nước.

Ông Trương Quang X. – một hộ dân trên tuyến đường này bức xúc: “Công trình có quy mô tiền tỷ mà xã làm hết sức sơ sài. Khe co giãn, kè đá không làm thì thử hỏi, chất lượng công trình làm sao bền vững được. Đó là chưa nói, những đống đá nhà thầu đổ để kè lề đường (vì có con mương chạy song song – PV) nhưng mãi không làm nên số thì người dân lấy sử dụng riêng, số thì trôi xuống mương thoát nước gây ách tắc dòng chảy”.

Thi công đường trục xã ở Hộ Độ: “Làm chơi, ăn thật”?!

Đống đá để kè 2 đầu tuyến đường để lâu không sử dụng trôi xuống mương, gây ách tắc dòng chảy

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 10/10, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ Phan Đình Hinh cho biết: Các hạng mục kè 2 đầu, khe co giãn và một số cống qua đường chưa được thi công do xã không cân đối được nguồn lực, nhà thầu không đảm đương được nên phải “cắt” (trị giá hơn 154 triệu đồng). Hiện tại, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã lập biên bản nghiệm thu, đang thực hiện công tác thanh, quyết toán. Tuy nhiên, đến thời điểm này xã mới chỉ bố trí cho nhà thầu được hơn 500 triệu đồng.

Thi công đường trục xã ở Hộ Độ: “Làm chơi, ăn thật”?!

Hạng mục khe co giãn chưa được đơn vị thi công thực hiện trám chất phụ gia nên bị nứt nẻ

Đáng nói là “để tiết kiệm ngân sách”, UBND xã không thuê các đơn vị tư vấn mà giao cho ông Vũ Văn Thông – cán bộ giao thông, thủy lợi tự thiết kế, lập dự toán. Theo dự toán ban đầu, tuyến đường này có tổng mức đầu tư 982 triệu đồng (trừ nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh).

Với giá trị gói thầu dưới 1 tỷ, xã đã “chỉ định thầu” và ký hợp đồng thi công với cá nhân ông Nguyễn Thế Hiếu ở xã Hộ Độ. Sau đó, UBND xã lại lập dự toán mới, với tổng mức đầu tư lên đến 1.519 triệu đồng (được Phòng Hạ tầng huyện Lộc Hà phê duyệt) nhưng vẫn giữ nguyên nhà thầu cũ mà không tổ chức đấu thầu theo quy định.

Các biên bản giám sát, nghiệm thu đều rất sơ sài, không đầy đủ tính pháp lý, có dấu hiệu “làm cho có” để đối phó. Đặc biệt, xã không đưa ra được nhật ký, biên bản nghiệm thu giai đoạn, khối lượng của từng hạng mục công trình.

Với nhiều bất cập trong hồ sơ pháp lý, thi công, giám sát và thanh, quyết toán, nhiều người đặt câu hỏi, có hay không việc một số cán bộ xã “mượn danh”, đứng đằng sau để nhận các công trình rồi thi công theo kiểu “làm chơi, ăn thật”?!

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.