Ước mong ngày Rằm tháng Bảy bình yên

(Baohatinh.vn) - Những năm trước, khi gió lào khô rát thưa dần, nắng bớt phần gay gắt, các địa phương Hà Tĩnh lại rộn ràng chuẩn bị tổ chức lễ Vu Lan - Rằm tháng Bảy. Năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày rằm vì thế cũng đơn giản, gọn nhẹ hơn.

Ước mong ngày Rằm tháng Bảy bình yên

Làng quê Hà Tĩnh những năm 1990. (Ảnh tư liệu)

Gần đến ngày Rằm tháng Bảy âm lịch, người bạn của tôi đang công tác ở TP Hồ Chí Minh gọi điện thăm hỏi tình hình dịch bệnh ở quê nhà. Sau những lời động viên, nhắc nhở lẫn nhau, bạn nói: “Vậy là đã 2 Rằm tháng Bảy mình không được nghe tiếng trống họ, tham gia các lễ tế tổ và nhất là không được chứng kiến không khí ngày rằm ở quê…”. Lời của bạn khiến tôi nhớ về những Rằm tháng Bảy ở làng quê mình thuở xưa và ngày chưa có dịch COVID-19.

Trước năm 2000, như bao làng quê nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh, làng tôi vẫn còn nghèo, người dân chưa còn đi làm ăn xa quê nhiều như bây giờ. Lễ Rằm tháng Bảy là niềm háo hức mong đợi của nhiều người.

Ước mong ngày Rằm tháng Bảy bình yên

Lễ tế Rằm tháng Bảy tại nhà thờ dòng họ Hà Tĩnh những năm trước khi xẩy ra dịch COVID-19. Ảnh: tư liệu

Với người lớn, Rằm tháng Bảy là lúc từ phương xa đưa con, cháu về thăm quê cha đất tổ; là dịp được bày tỏ với tổ tiên, ông bà, mẹ cha lòng hiếu nghĩa bằng những lễ vật dâng tế. Các cụ cao niên được dịp ôn lại những bài văn, nhịp chiêng, nhịp trống của dòng họ mình. Phụ nữ hào hứng trổ tài nấu ăn, làm những mâm xôi tinh sạch nhất, ngon nhất tế tổ. Thanh niên, thiếu nhi phấn khởi, sôi nổi tham gia các lễ hội ngày rằm, như: bịt mắt bắt lợn, bắt vịt, tổ chức giải đá bóng, kéo co, đánh cờ người, xem chiếu phim màn ảnh rộng miễn phí…

Cho đến bây giờ, những người thuộc thế hệ 8X, 9X có lẽ vẫn còn lưu giữ những ký ức đẹp đẽ về Rằm tháng Bảy thuở đó. Rằm tháng Bảy về sau, khi quê hương ngày càng đổi mới, no ấm và thịnh vượng, dẫu lễ hội đi kèm không còn nhiều nhưng vẫn còn đó nguyên vẹn sự thiêng liêng. Đó là khi con cháu các dòng họ ngày càng phương trưởng, có điều kiện đi làm ăn xa và nhiều người thành đạt.

Ước mong ngày Rằm tháng Bảy bình yên

Rằm tháng Bảy năm nay, nhiều dòng họ chỉ tổ chức dâng hương, tế lễ đơn giản để đảm bảo quy định phòng chống dịch. (Trong ảnh: Con cháu dòng họ Bùi ở thôn Ích Mỹ (Ích Hậu, Lộc Hà) sửa soạn lại nhà thờ chuẩn bị lễ tổ).

Lễ Rằm tháng Bảy là một sự trở về để gặp mặt người thân, dòng tộc, để báo hiếu tổ tiên bằng cách họp bàn xây dựng nhà thờ họ thêm khang trang, làm công tác khuyến học, động viên con cháu ngày càng tiến tới… Bởi vậy, ý nghĩa của lễ Rằm tháng Bảy như một mạch nguồn trong lành chảy suốt và nuôi dưỡng tinh thần đạo hiếu của nhiều thế hệ người Việt nói chung và người Hà Tĩnh nói riêng.

Rằm tháng Bảy năm nay, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, nhiều người không thể trở về quê tế tổ. Các dòng họ ở Hà Tĩnh cũng cam kết chấp hành nghiêm không tổ chức tế lễ để đảm bảo an toàn cho con cháu, góp sức cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh.

Ước mong ngày Rằm tháng Bảy bình yên

Mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi để năm sau các làng quê Hà Tĩnh lại rộn tiếng trống họ trong lễ Rằm tháng Bảy

Mặc dù đang giữa tâm dịch ở TP Hồ Chí Minh nhưng người bạn của tôi vẫn lạc quan: “Dù hiện giờ dịch bệnh đang phức tạp nhưng mình tin rằng, với cách làm của Chính phủ, chính quyền các cấp cùng sự đồng lòng, chung sức của toàn dân, dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi. Rằm tháng Bảy năm sau, mình sẽ cùng gia đình về quê, đến nhà thờ họ thắp hương tế tổ, để con mình biết được Rằm tháng Bảy ở Hà Tĩnh quê cha”.

Rằm tháng Bảy ý nghĩa và thiêng liêng khi mỗi người đều hướng về tri ân nguồn cội. Dẫu trong dịp này, để phòng, chống dịch COVID-19… mỗi chúng ta không thể về nhà thờ họ, gặp gỡ anh em dòng tộc, dâng lễ tế tổ, nhưng từ truyền thống “uống nước nhớ nguồn” sẽ giúp chúng ta lắng tâm và sáng suốt. Sự cộng hưởng của tình yêu nguồn cội sẽ tạo ra sức mạnh đoàn kết và động lực để chúng ta chung sức đẩy lùi dịch bệnh và mong chờ một Rằm tháng Bảy an lành, ấm áp…

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi