Ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở xã vùng giáo Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Ngôi nhà Trí tuệ tại thôn Lâm Đồng ở xã vùng giáo Sơn Lâm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Chiều 11/5, UBND xã Sơn Lâm ra mắt ngôi nhà trí tuệ tại thôn Lâm Đồng. Đây là một trong những mô hình điểm của huyện Hương Sơn.

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở xã vùng giáo Hương Sơn

Ngôi nhà trí tại thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm chính thức đi vào hoạt động.

Toàn thôn Lâm Đồng hiện có gần 114 hộ, trong đó hơn 53% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Ngôi nhà trí tại thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm được xây dựng trong khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng với diện tích hơn 1.000 m2.

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở xã vùng giáo Hương Sơn

Trẻ em vui chơi trong khuôn viên ngôi nhà trí tuệ

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở xã vùng giáo Hương Sơn

Lãnh đạo huyện Hương Sơn tham quan thư viện trong nhà chức năng

Tại đây, đã xây dựng sân cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn và các dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao gồm: thiết bị tập đi bộ trên không, xà đơn, cụm vận động lắc hông…

Ngôi nhà trí tuệ xây dựng thư viện có 3 tủ sách với 300 đầu sách thuộc các lĩnh vực: pháp luật, kỹ thuật; văn hóa; lịch sử; văn học; truyện... phù hợp với nhu cầu đọc của người dân.

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở xã vùng giáo Hương Sơn

Không gian lưu giữ dụng cụ nông nghiệp truyền thống.

Sau gần 3 tháng triển khai, Ngôi nhà trí tại thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm đi vào hoạt động, tạo niềm tin, phấn khởi cho cán bộ và Nhân dân địa phương.

Nguồn lực xây dựng Ngôi nhà trí tuệ tại thôn Lâm Đồng chủ yếu là xã hội hóa, kêu gọi con em xa quê và đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Tổng số vốn đầu tư hơn 40 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công của bà con nhân dân chỉnh trang khuôn viên ngôi nhà trí tuệ.

Hiện nay, thôn cũng đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động 7 câu lạc bộ: Kỹ năng sống, đọc sách, tiếng Anh, bóng chuyền, nhảy dân vũ, làm vườn, cờ tướng.

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở xã vùng giáo Hương Sơn

Phó Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Viết Dũng: Mong muốn ngôi nhà trí tuệ phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe của người dân; phát huy tối đa công năng sử dụng của nhà văn hóa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Tại buổi lễ ra mắt, Hệ thống ngôi nhà trí tuệ - tủ sách nhân ái Việt Nam đã trao biểu trưng 200 đầu sách cho nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại thôn Lâm Đồng; đoàn công tác huyện Hương Sơn hỗ trợ 5 triệu đồng, góp phần hoàn thiện thiết chế, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân.

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở xã vùng giáo Hương Sơn

Hệ thống ngôi nhà trí tuệ - tủ sách nhân ái Việt Nam đã trao biểu trưng tặng 200 đầu sách

Ra mắt ngôi nhà trí tuệ ở xã vùng giáo Hương Sơn

Đoàn công tác của huyện trao hỗ trợ 5 triệu đồng.

Đến thời điểm này, toàn huyện Hương Sơn đã xây dựng được 12 mô hình ngôi nhà trí tuệ và đi vào hoat động. Bước đầu, các công trình đã tạo thành sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh thiếu nhi và người dân, phát triển văn hóa đọc và hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng đời sống văn mới hóa ở khu dân cư.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Những mùa Trung thu, tôi luôn nhận được quà của bà Chuột Bún là những chiếc bánh Trung thu thơm phức. Cũng từ đó, cái tên Chuột Bánh luôn đi liền với tình bạn thời tiểu học của tôi.
Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.