(Baohatinh.vn) - Cụ Nguyễn Hữu Thân - cán bộ tiền khởi nghĩa ở tổ dân phố 4, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa được Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng khi bước sang tuổi 102.

Làm theo di huấn của Người

Cụ Nguyễn Hữu Thân - cán bộ tiền khởi nghĩa ở tổ dân phố 4, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa được Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng khi bước sang tuổi 102.

Làm theo di huấn của Người

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thăm hỏi...

Cụ Thân đang ở với người con trai thứ Nguyễn Trọng Hảo trong ngôi nhà treo nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương cùng bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước.

Ông Nguyễn Trọng Diễn, con trai trưởng của cụ vừa từ TP Hồ Chí Minh về thăm cha chia sẻ, con cháu hết sức tự hào với những phần thưởng to lớn ghi nhận sự hy sinh, cống hiến của cụ đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước.

Làm theo di huấn của Người

...và trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Hữu Thân

Xuân này, dù đã vượt cả tuổi “bách niên” nhưng cụ Thân vẫn nhớ chi tiết những chặng đường đấu tranh kiên cường của mình từ khi tham gia Mặt trận Việt Minh giành chính quyền ở huyện Can Lộc, đến cuộc kháng chiến chống Pháp.

Cụ kể, năm 18 tuổi đã theo các bậc cha, chú trong làng Giao Tác, xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc (nay thuộc thị xã Hồng Lĩnh) hoạt động cách mạng. Năm 1944, cụ tham gia Mặt trận Việt Minh và được giao nhiệm vụ Phó Chỉ huy Lực lượng tự vệ. Sau đợt huấn luyện, cụ Thân chỉ huy lực lượng cảm tử trực tiếp vào bắt tri huyện Trần Mạnh Đàn, buộc chúng phải nộp triện (con dấu), tài liệu cho Ủy ban Kháng chiến lâm thời.

Ngay sau thắng lợi giành chính quyền, tháng 10/1945, cụ vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Làm theo di huấn của Người

Dù đã vượt cả tuổi “bách niên” nhưng cụ Thân vẫn nhớ chi tiết những chặng đường đấu tranh kiên cường của mình từ khi tham gia Mặt trận Việt Minh giành chính quyền ở huyện Can Lộc, đến cuộc kháng chiến chống Pháp.

Cách mạng tháng Tám thành công, cụ Thân gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp trên các mặt trận Bình Trị Thiên và phía Bắc. Đến năm 1957, cụ chuyển công tác về Khu ủy Khu 4 rồi được điều về công tác tại Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh.

Những năm tháng cụ Thân biền biệt tham gia kháng chiến, vợ cụ - bà Nguyễn Thị Cháu ở nhà tần tảo nuôi con khôn lớn. Cả 5 người con trai của cụ đều lên đường đánh Mỹ, trong đó, người con trai thứ 3 đã anh dũng hy sinh, 3 người con đã để lại một phần máu thịt của mình trên chiến trường.

Làm theo di huấn của Người

Cụ Thân và người con trai trưởng Nguyễn Trọng Diễn

Năm 1979, cụ Thân nghỉ hưu, trở về sinh sống tại quê hương, tham gia công tác mặt trận và các hoạt động tại địa phương, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh.

Đối với các con, cụ Thân luôn là chỗ dựa tinh thần to lớn. Ông Nguyễn Trọng Hảo chia sẻ: “Những cống hiến to lớn của cha, truyền thống cách mạng của gia đình luôn là động lực để tôi và con cháu vượt qua khó khăn, gương mẫu trong công tác và cuộc sống thường ngày”.

Ở tuổi 102, cụ Nguyễn Hữu Thân không còn nhanh nhẹn, nhưng trái tim luôn đầy ắp niềm vui bởi lòng biết ơn và sự quan tâm của gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con làng xóm.

“Tôi sống đến từng này tuổi rồi, có khó khăn nào mà chưa trải qua. Hôm nay, đất nước hòa bình, cuộc sống người dân không còn khó khăn như trước nữa. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến gia đình tôi. Được sống trong sự chăm sóc của con cháu, sự kính trọng của bà con và thường xuyên được các cơ quan ban, ngành, địa phương thăm hỏi, động viên, tôi mãn nguyện lắm!” - cụ Thân chia sẻ cùng chúng tôi niềm vui này với nụ cười đôn hậu.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh Võ Xuân Linh cho biết, hiện toàn tỉnh có hơn 34.000 đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng. Nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công, những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên chỉ đạo các ngành liên quan, các địa phương thực hiện chi trả đảm bảo đúng, đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách cho từng đối tượng.

  • Làm theo di huấn của Người
    50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ

    Suốt 50 năm qua, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • Làm theo di huấn của Người
    Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác...

    Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc vô cùng quý báu. Bản Di chúc đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước nhà vững bước tiến lên CNXH.

  • Làm theo di huấn của Người
    Hà Tĩnh nỗ lực thực hiện tốt nhất Lời Di huấn của Bác Hồ

    Thay mặt lãnh đạo tỉnh đọc lời báo công với Bác Hồ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện tốt nhất lời Di huấn của Bác: “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]