Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”
Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”
Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Hơn một thập kỷ làm trưởng thôn, dẫu đã trưởng thành trong những tháng ngày lăn lộn cùng bà con nhân dân xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thế nhưng, ông Nguyễn Văn Lộc (SN 1969, thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, Thạch Hà) vẫn nhận thấy từ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông dường như bắt đầu một hành trình mới với trách nhiệm, nhiệt huyết và cảm xúc mới.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”
Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

“Tiêu chí” - đó là một khái niệm quen thuộc trong xây dựng NTM. Nhưng với ông Nguyễn Văn Lộc, đó còn có tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng đổi thay và hơn cả là tâm huyết, trách nhiệm đối với cộng đồng của một người chấp nhận “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

“Ngay lần đầu tiếp cận với bộ tiêu chí xây dựng NTM, tôi đã rất thích. Đó không phải là thành tích mà là một đích đến, mang lại sự đổi thay thật sự. Lúc bấy giờ, không biết mình sẽ làm đến mức nào nhưng tôi nguyện dồn hết tâm sức, cùng cấp ủy, liên đoàn cán bộ thôn và Nhân dân quyết tâm chinh phục các tiêu chí. Điều đáng tự hào là bắt tay xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2012, thì đến năm 2015, thôn Hà Thanh đã đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; hiện chúng tôi đang tập trung xây dựng khu dân cư thông minh” - ông Lộc phấn khởi chia sẻ.

Trên con đường thảm nhựa thênh thang rợp bóng cây xanh, ông Lộc nhớ về những ngày đầu tiên bắt tay xây dựng NTM. Khi đó, cả thôn chưa có mét đường nhựa nào; vườn tược chủ yếu là tre pheo, cây tạp. Lao động đi làm thuê khắp nơi. Cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Ông Lộc trao đổi cùng bà con nhân dân về các phần việc nông thôn mới sẽ triển khai trong thời gian tới.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Ông Lộc tâm sự: “Nghiệm lại, tôi thấy câu nói “xây dựng NTM là một cuộc cách mạng” thật sự rất đúng. Khối lượng công việc lớn trong khi con tàu chở khát vọng về miền quê kiểu mẫu mới bắt đầu lăn bánh, đòi hỏi sự tập trung cao nhất của cả hệ thống chính trị. Cùng với việc phân công các đoàn công tác tỏa đi khắp các tổ liên gia để tuyên truyền, vận động, trong mỗi công trình, phần việc, mỗi cán bộ thôn đều phải lăn ra làm cùng bà con; có nhiều khi làm cả trưa không kịp về nhà ăn cơm. Nhưng khó khăn, gian khổ đó chẳng là gì khi ngày càng có được sự đồng thuận từ cán bộ đến Nhân dân. Không gian sống thay đổi, tư duy làm kinh tế của người dân cũng nhanh chóng bắt kịp thời đại. Nhiều người được hướng dẫn, tạo điều kiện vay vốn đã mạnh dạn đầu tư, quyết tâm xây dựng, phát triển kinh tế trên đồng đất quê nhà. Năm 2015, thôn Hà Thanh trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu, là địa chỉ để nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tâm niệm, xây dựng NTM “chỉ có bắt đầu, không có kết thúc”. Đạt tiêu chí rồi thì củng cố, nâng cao; làm kinh tế có hiệu quả rồi thì học hỏi những cách làm hay, sáng tạo để mang lại nhiều giá trị hơn nữa, đời sống văn hóa phát triển rồi thì tiếp tục phát triển…”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Thôn Hà Thanh đổi mới, khang trang.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Thôn Hà Thanh có tổng diện tích 135 ha, trong đó, diện tích nuôi trồng thủy sản là 35 ha, đất trồng lúa 22 ha, còn lại là đất vườn hộ. Công cuộc xây dựng NTM đã làm thay đổi tư duy của con người, giúp những tiềm năng đó được tăng thêm giá trị. Với tinh thần quyết tâm cao, không ngại khó, ngại khổ, ông Lộc đã mạnh dạn tiếp nhận và thực hiện những chương trình, dự án mà nhiều địa phương khác còn ngại ngần. Người dân nhìn ông trưởng thôn quên ăn, quên ngủ, lăn lộn vì việc làng, việc nước thì một lòng tin theo. Dần dần, những mô hình kinh tế vườn 4 tầng nấc, cánh đồng mẫu lớn sản xuất hữu cơ cho thu nhập từ 80 đến trên 100 triệu đồng/năm xuất hiện ngày càng nhiều. Rồi hệ thống đường trục thôn, ngõ xóm có đèn chiếu sáng, đảm bảo bề rộng trên 5m được thảm nhựa và bê tông 100%. ANTT đảm bảo, thôn xóm yên bình; cảnh quan, vệ sinh môi trường sạch, đẹp. Tình làng - nghĩa xóm gắn bó keo sơn; các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên một tầm cao mới.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Làng văn hóa Hà Thanh trong ngày mới.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Ông Nguyễn Văn Hùng (tổ liên gia 5 - thôn Hà Thanh) chia sẻ: “Cuộc cách mạng NTM” đã mang đến cho chúng tôi những nhận thức mới, tư duy mới; không chỉ giúp thay đổi về kinh tế mà còn thay đổi về đời sống tinh thần. Có được sự thay đổi này, bà con chúng tôi không thể quên ơn ông trưởng thôn có tâm và có tầm, luôn đau đáu với cuộc sống của người dân”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Xuất phát từ một vùng quê nghèo với vườn tạp, đường đất, nay người dân thôn Hà Thanh đã có nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.

“12 năm với vai trò trưởng thôn, dù được người dân tin yêu, tín nhiệm và cũng đã làm được khá nhiều việc, nhưng vì nhiều lý do nên tôi vẫn chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bởi vậy, những năm gần đây, khi việc chung, việc riêng đều đã ổn định, dẫu tuổi không còn trẻ nhưng khi được Chi ủy thôn Hà Thanh động viên, định hướng, tôi vẫn quyết tâm phấn đấu để có thêm một bước trưởng thành mới, được cống hiến trọn vẹn với quê hương của mình, được làm đẹp thêm lý tưởng của Đảng” - ông Lộc chia sẻ.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

.....

Đã gần 1 năm sau ngày được đứng tuyên thệ dưới cờ Đảng (28/11/2021) nhưng ông Nguyễn Văn Lộc vẫn còn nguyên cảm xúc xúc động, tự hào. Ông được coi là người đảng viên đặc biệt nhất của thôn Hà Thanh khi vào Đảng ở độ tuổi 53. Chính bản thân ông cũng cảm thấy mình trở nên đặc biệt hơn khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, như thể ông đang có một khởi đầu mới, trách nhiệm mới với tâm thế mới.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng cho ông Lộc.

“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi càng thấu hiểu hơn trách nhiệm và vai trò của một đảng viên. Khi chưa là đảng viên, tôi không được tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ, không trực tiếp truyền tải những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân đến chi ủy; bởi vậy, có lúc việc triển khai nghị quyết của cấp ủy đến người dân chưa hiệu quả. Ngoài ra, do không được tham gia cuộc sinh hoạt chi bộ nên để nắm bắt được những nghị quyết, chỉ thị mới của cấp ủy cấp trên, tôi thường xuyên phải tự tìm tòi, nghiên cứu qua nhiều kênh thông tin, do đó, có nhiều lúc, việc cập nhật chưa đầy đủ, gây khó khăn không nhỏ khi triển khai công việc”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Ông Lộc luôn chủ động tìm tòi, học tập để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Thực tế cho thấy, trưởng thôn nếu là đảng viên thì sẽ có điều kiện trực tiếp cùng chi ủy, chi bộ bàn bạc, xây dựng nghị quyết sát với thực tiễn hơn. Và khi nắm chắc nghị quyết của chi bộ, chủ trương chỉ đạo của cấp ủy cấp trên thì việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng sẽ thuận lợi hơn. Ngược lại, khi trưởng thôn chưa phải là đảng viên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo sẽ gặp nhiều khó khăn. Các chủ trương, nghị quyết của chi bộ, trưởng thôn phải tiếp thu qua bí thư chi bộ mới triển khai thực hiện. Điều đó, đôi lúc sẽ dẫn đến việc không tìm thấy tiếng nói chung trong triển khai các nhiệm vụ của thôn.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Ông Lộc luôn say sưa với công việc của trưởng thôn, vì sự phát triển của quê hương.

Ông Hoàng Thanh Huy - Bí thư Chi bộ thôn Hà Thanh chia sẻ: “Trong vai trò trưởng thôn, đồng chí Nguyễn Văn Lộc đã thực hiện rất xuất sắc. Dù đã lớn tuổi nhưng điều đáng ghi nhận là đồng chí luôn luôn phấn đấu, có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng và cuối cùng đã thỏa nguyện. Đây thực sự là một bước ngoặt lớn trong đời đối với cá nhân đồng chí cũng như đối với Chi bộ thôn Hà Thanh”.

.....

Trong bối cảnh phát triển Đảng trong khu dân cư nói chung và đặc biệt là ở nông thôn nói riêng còn nhiều khó khăn, việc Trưởng thôn Nguyễn Văn Lộc quyết tâm vào Đảng ở tuổi 53 cũng đã tạo nên sức ảnh hưởng không nhỏ tới các đảng viên trẻ và thế hệ thanh niên trong thôn. Đảng viên trẻ Dương Thị Hiền chia sẻ: “Cùng tuyên thệ một lần với đồng chí Nguyễn Văn Lộc, tôi thấy lễ kết nạp Đảng của mình càng trở nên đặc biệt hơn. Một người đã đóng góp rất nhiều cho thôn, cho xã, ở tuổi 53 ông vẫn quyết tâm vào Đảng khiến những người trẻ như chúng tôi càng thấy yêu lý tưởng, càng ý thức cao hơn về trách nhiệm của mình với Đảng, với quê hương”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Đường làng ngõ xóm rộng rãi, rải thảm nhựa, lắp đặt số nhà.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Các hộ gia đình lắp đặt camera, hệ thống quét mã QR tích hợp thông số.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Thật trùng hợp khi ông Lộc bắt đầu tham gia học lớp cảm tình Đảng, thì cũng là lúc thôn Hà Thanh bắt đầu hành trình xây dựng khu dân cư thông minh - một bước phát triển cao hơn, toàn diện hơn trong hành trình xây dựng NTM. Với những lý luận, kiến thức mới được tiếp nhận, ông tiếp tục khơi dậy khát vọng trong mỗi người dân, tập trung sức mạnh đoàn kết, thực hiện các tiêu chí. Đến nay, thôn Hà Thanh đã triển khai rộng rãi ứng dụng khu dân cư thông minh. Toàn thôn hiện có 14 trạm phát wifi miễn phí; triển khai thành công các mô hình hệ thống chiếu sáng tự động bật tắt, hệ thống phát thanh và tưới cây qua điện thoại; lắp đặt số nhà, số ngõ… Đặc biệt, nhiều hộ làm vườn mẫu đã lắp camera giám sát và được cấp mã QR, tích hợp các thông số của hộ như: diện tích vườn, loại cây trồng, quy trình chăm sóc, bón phân, vệ sinh môi trường... Qua đó, người dân có thể theo dõi quy trình chăm sóc, đồng thời quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm…

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Ông Nguyễn Văn Lộc trao đổi các công việc đang triển khai với các đồng chí lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện.

Chuyện Trưởng thôn Nguyễn Văn Lộc vào Đảng ở tuổi 53 không còn lạ khi trong những năm gần đây, môi trường phát triển Đảng mở rộng cánh cửa cho nhiều người phấn đấu. Qua câu chuyện của ông Lộc cho thấy, dù ở độ tuổi nào, nếu có tình cảm và niềm tin tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, có tình yêu và trách nhiệm với Nhân dân, thì người đảng viên đó sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp của Đảng; phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Video: Chia sẻ của ông Đinh Văn Di - người trực tiếp theo dõi, hướng dẫn ông Nguyễn Văn Lộc kết nạp vào Đảng.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 4): Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Với những thành tích, tâm huyết của mình, ông Lộc nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, của huyện, xã.

Tập trung phát triển Đảng trong đội ngũ cán bộ thôn xóm, đến tháng 9/2022, toàn tỉnh có 1.364 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (TDP) là đảng viên/tổng số 1.936 thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh. Hiện còn có 572 cán bộ là trưởng thôn, tổ trưởng TDP chưa là đảng viên, chiếm tỷ lệ 29,55%. Hà Tĩnh đang từng bước hướng tới mục tiêu 100% trưởng thôn, tổ trưởng TDP, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên với quyết tâm cao và nhiều giải pháp mới.

Bài 1: Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Bài 2: Tấm “bằng tốt nghiệp” quý giá nhất đời tôi!

Bài 3: Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Bài cuối: Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

(CÒN NỮA)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast