Ý nghĩa giáo dục từ chương trình “Hát mãi khúc quân hành”

(Baohatinh.vn) - Tại chương trình giao lưu, giáo viên, học sinh học sinh Trường Tiểu học Cương Gián 2 (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) cùng nhau ôn lại lịch sử đấu tranh của dân tộc, truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ý nghĩa giáo dục từ chương trình “Hát mãi khúc quân hành”

Nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), chiều 18/12, Trường Tiểu học Cương Gián 2 (huyện Nghi Xuân) phối hợp với Trạm Rada 525 Quân chủng Hải quân (đóng quân tại xã Cương Gián) tổ chức chương trình giao lưu “Hát mãi khúc quân hành”.

Ý nghĩa giáo dục từ chương trình “Hát mãi khúc quân hành”

Tại chương trình giao lưu, 30 học sinh đại diện cho gần 200 học sinh tham gia phần thi “Rung chuông vàng” xoay quanh chủ đề về Bác Hồ, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP, anh Kim Đồng, chị Võ Thị Sáu và các phong trào thi đua yêu nước;

Ý nghĩa giáo dục từ chương trình “Hát mãi khúc quân hành”

Những câu hỏi liên quan đến ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ, phong trào Đồng Khởi… đã được các em học sinh giải đáp một cách thấu đáo.

Ý nghĩa giáo dục từ chương trình “Hát mãi khúc quân hành”

Sau cuộc thi, các em học sinh và các chiến sỹ Trạm Ra đa 525 còn cùng nhau tham gia những trò chơi khác như: “vượt chướng ngại vật cắm cờ về đích”...

Ý nghĩa giáo dục từ chương trình “Hát mãi khúc quân hành”

...“bịt mắt đập bóng”…

Ý nghĩa giáo dục từ chương trình “Hát mãi khúc quân hành”

Chương trình không chỉ giúp các em hiểu hơn về nhiệm vụ cao cả của người lính mà còn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân

Ý nghĩa giáo dục từ chương trình “Hát mãi khúc quân hành”

“Hát mãi khúc quân hành” là hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi bổ ích không chỉ giúp các em học sinh giải tỏa căng thẳng sau những giờ học ở lớp, giáo dục các em lòng tự tôn, tự hào về truyền thống đấu tranh của lớp lớp cha anh đi trước mà còn nâng cao nhận thức của các em hiểu biết hơn chặng đường đấu tranh anh dũng bất khuất của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đọc thêm

Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều lớp mỹ thuật trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.
Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!