378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

(Baohatinh.vn) - Hội thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu” là một trong những hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố; thể hiện sự tự hào, niềm tin của thế hệ trẻ về Thành Sen đang vươn mình đổi mới.

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Ngày 14/5, tại Công viên Lý Tự Trọng, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu” lần thứ III năm 2022. Lãnh đạo UBND thành phố, các thầy, cô giáo và 378 học sinh dự thi cùng tham dự.

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Trần Thị Thủy Nga: Hội thi nhằm mục đích tạo cơ hội để các em được giao lưu, học hỏi, vui chơi và cùng nhau, thể hiện năng khiếu trong lĩnh vực hội họa, đồng thời giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước; yêu thiên nhiên, văn hóa, con người Thành Sen. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong mỗi cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của ngành GD&ĐT thành phố hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố.

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Ngay sau lễ khai mạc, cuộc thi tài của các họa sỹ “nhí” chính thức bắt đầu. Hội thi quy tụ 378 thí sinh xuất sắc nhất của trên 53 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn vượt qua 1.500 học sinh tại hội thi cấp trường để tham gia hội thi cấp thành phố.

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Lãnh đạo UBND thành phố động viên các em học sinh trước khi chính thức làm bài thi.

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Trong thời gian 120 phút, các thí sinh phải thể hiện tác phẩm đúng chủ đề của hội thi, tập trung một số nội dung chủ yếu như: mơ ước về một thành phố văn minh, giàu đẹp, hiện đại;thành phố xanh; thành phố hòa bình; các công viên vui chơi...

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Em Nguyễn Trần Phương Dung - lớp 5A (Trường Tiểu học Nam Hà): Để chuẩn bị tốt nhất cho hội thi, những ngày qua em đã chịu khó tìm hiểu các nội dụng liên quan đến chủ đề về thành phố và luyện tập thật nhiều. Em sẽ vẽ thành phố của em bằng những tòa nhà cao tầng hiện đại, đẹp và phát triển văn minh.

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Mỗi nét vẽ đều xuất phát từ góc nhìn hồn nhiên, ngộ nghĩnh nhưng không kém phần sáng tạo, nhiều bất ngờ và để lại nhiều suy nghĩ cho người lớn với những giấc mơ về thành phố tương lai trong mắt con trẻ.Trong ảnh: Bức tranh vẽ đầm sen đang mùa nở hoa của học sinh Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Những bức tranh thể hiện nét đáng yêu, chân thật về một thành phố vừa hiện đại, văn minh vừa trong lành, đáng sống của các bé Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên...

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

... bức tranh về mơ ước không gian vui chơi rộng rãi, đầy màu xanh của các bé đến từ Trường Mầm non I (phường Nam Hà)...

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Bé Nguyễn Thị Hoài An - lớp 5 tuổi A - Trường Mầm non Bình Hà (phường Nguyễn Du): Em mơ ước TP Hà Tĩnh sẽ thật đẹp với nhiều nhà cao tầng, đường sá tấp nập xe cộ và còn nhiều điểm vui chơi công cộng cho chúng em.

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Đối với học sinh khối tiểu học và THCS, các tác phẩm tập trung vào nội dung “Thành phố Hà Tĩnh hướng tới tương lai"... Các bài vẽ được thực hiện bằng chất liệu màu khá đa dạng, từ màu sáp, màu phốt, màu nước...

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Phố Thành Sen trong phác họa của em Nguyễn Thái Hà, học sinh Trường THCS Đại Nài với cách pha màu chuyên nghiệp.

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Theo kế hoạch, hội thi sẽ bế mạc vào chiều nay (14/5), BTC sẽ chấm và trao 255 giải, trong đó 20 giải A, 40 giải B, 60 giải C và 105 giải khuyến khích cho các tác giả.

Một số bức tranh đẹp tại hội thi:

378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”
378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”
378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”
378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”
378 họa sỹ “nhí” thi vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Không còn chỗ cho “học lệch, học tủ” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Không còn chỗ cho “học lệch, học tủ” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có sự thay đổi theo hướng tiếp cận năng lực, tích hợp liên môn, tăng cường tính phân hoá. Với mục tiêu hướng đến đánh giá năng lực toàn diện, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức đơn thuần, liệu phương pháp "học tủ", "học lệch" có còn là "lối tắt" trong thi cử?
Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2024 - 2025

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2024 - 2025

Lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm.
Lớp 6 Trường Albert Einstein có gì?

Lớp 6 Trường Albert Einstein có gì?

Kỳ đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường Albert Einstein năm nay hiện đang thu hút hàng trăm học sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh đăng ký tham gia. Điều gì tạo nên sức hút ở lớp 6 của ngôi trường này?
Rẽ lối đúng giúp học sinh vững bước tương lai

Rẽ lối đúng giúp học sinh vững bước tương lai

Nếu như trước đây, lựa chọn học nghề thường được xem là giải pháp tình thế của nhiều học sinh, thì những năm gần đây, trong bối cảnh thực trạng 'thừa thầy, thiếu thợ' ngày càng phổ biến, học nghề đã trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh chủ động lựa chọn.
Tri ân thầy cô như thế nào cho đúng cách?

Tri ân thầy cô như thế nào cho đúng cách?

Hiện nay, các trường học ở Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lễ bế giảng năm học, bên cạnh đó là lễ tri ân thầy cô. Tuy nhiên, một số lớp học lại tổ chức rình rang, tốn kém và mất nhiều thời gian, trong bối cảnh thi cử đã cận kề.