82 hộ dân TP Hà Tĩnh với 12 năm sống khổ vì... quy hoạch “treo”!

(Baohatinh.vn) - 12 năm qua, 82 hộ dân ở khối phố Linh Tân, phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) phải sống trong cảnh tạm bợ, thấp thỏm lo âu với muôn vàn khó khăn vì quy hoạch “treo”.

Video: 12 năm sống khổ vì quy hoạch “treo” ở phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh)

Không dám treo biển nhà văn hóa khối phố

Ông Nguyễn Văn Lực - Trưởng khối phố Linh Tân cho biết, năm 2006, người dân khối phố Linh Tân được chính quyền thông báo và cắm mốc quy quy hoạch dự án đường Xô viết Nghệ Tĩnh kéo dài phía Tây (còn gọi là đường 70), đi qua địa bàn thôn Linh Tân. Theo đó, đường 70 ảnh hưởng đến 82 hộ dân và hệ thống hạ tầng giao thông, nhà văn hóa khối phố. Tuy nhiên, sau 12 năm, dự án vẫn “treo” trên giấy, khiến 82 hộ dân khối phố Linh Tân phải sống trong cảnh tạm bợ, thấp thỏm lo âu với muôn vàn khó khăn.

82 ho dan tp ha tinh voi 12 nam song kho vi quy hoach treo

Ông Nguyễn Văn Hoan đang phải sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng, muốn sửa chữa nhưng không được phép

Chứng kiến sự xập xệ của nhà văn hóa khối phố Linh Tân, ít ai có thể nghĩ rằng đây là nơi sinh hoạt cộng đồng của một khối phố thuộc thành phố Hà Tĩnh. Khuôn viên tường rào đổ nát, phủ đầy cỏ dại, tường, nền nhà bong tróc, rêu phủ kín từng mảng, mái ngói lộ thiên.

“Nhiều năm qua, khi tổ chức họp tổ dân phố tại nhà văn hóa, bà con phải mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm vì sợ ngói rơi trúng đầu. Mọi sinh hoạt văn hóa hầu như tê liệt. Chúng tôi cũng không dám treo biển nhà văn hóa khối phố vì quá xấu hổ” – ông Lực chua chát.

Cũng theo ông Lực, đầu năm 2018, thành phố có hỗ trợ khối phố làm thêm nhà tạm bằng tôn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, vì sinh hoạt trong nhà tạm này rất nóng bức, phải họp ngoài sân.

Khốn khổ vì "4 không"

Theo thông báo của cơ quan chức năng, các hộ dân trong diện quy hoạch không được tách hộ khẩu, không được tách sổ đỏ, không được bán đất và không được xây dựng các công trình nhà ở, công trình phụ trợ.

Năm nay đã 80 tuổi nhưng mong ước được ở trong ngôi nhà khang trang hơn đối với ông Nguyễn Văn Hoan vẫn đang là giấc mơ. Ngôi nhà cấp bốn của gia đình ông Hoan được làm từ những năm 60 - 70, nay đã xuống cấp trầm trọng. Mái ngói và hệ thống cột, kèo, rui mèn… đã mục nát. Tuy nhiên, vì vướng quy hoạch đường 70 nên mỗi lần xin cấp phép xây dựng nhà, ông Hoan đều bị từ chối.

Mặc dù được thừa hưởng mảnh đất cha ông để lại với diện tích hơn 2.700m2 nhưng ông Hoan cũng không thể tách bìa để chia cho các con ra ở riêng. “Các con tôi đã lập gia đình và muốn tách hộ để tiện công việc nhưng không được. Ngành chức năng yêu cầu giữ nguyên hiện trạng để phù hợp pháp lý trong đền bù, giải tỏa" – ông Hoan buồn bã nói.

82 ho dan tp ha tinh voi 12 nam song kho vi quy hoach treo
82 ho dan tp ha tinh voi 12 nam song kho vi quy hoach treo

Bà Nguyễn Thị Tịnh và các thành viên trong gia đình phải sống chung với căn nhà xuống cấp hơn 10 năm nay

Gia đình bà Nguyễn Thị Tịnh là 1 trong 82 hộ phải chịu cảnh khốn khổ vì quy hoạch “treo” 12 năm qua. Ngoài việc nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa, điều đau khổ nhất đối với bà Tịnh và các thành viên trong gia đình đó là phải chịu cảnh sử dụng nhà vệ sinh “nổi” suốt nhiều năm qua.

“Tôi năm nay đã 60 tuổi. Tuổi già, muốn xây nhà vệ sinh tự hoại để sử dụng đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường nhưng cũng không thể vì đầu tư nhà vệ sinh cũng mất 40-50 triệu đồng. Nếu sau này di dời vừa mất công và không biết có được đền bù không” – bà Tịnh nói.

82 ho dan tp ha tinh voi 12 nam song kho vi quy hoach treo

Điều khổ sở đối với bà Tịnh và các thành viên trong gia đình đó là phải chịu cảnh sử dụng nhà vệ sinh “nổi” suốt nhiều năm qua.

Được biết, không chỉ gia đình bà Tịnh mà còn nhiều gia đình ở đây không dám sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các công trình vệ sinh. Điều này, làm ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề vệ sinh môi trường của cộng đồng dân cư.

“Chúng tôi đã chịu đựng quy hoạch “treo này suốt 12 năm qua. Mong muốn của người dân nơi đây là nhà nước cần khẩn trương triển khai dự án, tái dịnh cư cho người dân để ổn định cuộc sống” - Trưởng khối phố Linh Tân Nguyễn Văn Lực bày tỏ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

"Đường về nhà là trong tim ta..."

"Đường về nhà là trong tim ta..."

Dịp Quốc khánh năm nay, thay vì lựa chọn những chuyến du lịch xa, nhiều người dân Hà Tĩnh chọn trở về quê, quây quần bên gia đình để lưu giữ những kỷ niệm bên người thân yêu.
Đoàn kết, thi đua mừng ngày hội lớn

Đoàn kết, thi đua mừng ngày hội lớn

Trong không khí hân hoan của những ngày thu lịch sử, hướng về những sự kiện trọng đại của đất nước, khắp các làng quê, phố phường Hà Tĩnh đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi.
Trách nhiệm cộng đồng - dấu ấn thiện nguyện của Nha khoa Mai Hùng Group

Trách nhiệm cộng đồng - dấu ấn thiện nguyện của Nha khoa Mai Hùng Group

Suốt hơn 16 năm xây dựng và phát triển, Nha khoa Mai Hùng Group đã trở thành địa chỉ uy tín, đáng tin cậy trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Hà Tĩnh. Không chỉ đi đầu về chuyên môn và chất lượng dịch vụ, hệ thống còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng qua nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa, thiết thực.
Các vị trí xung yếu ứng phó trước nguy cơ mưa lớn

Các vị trí xung yếu ứng phó trước nguy cơ mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa rất to, nguy cơ sạt lở và ngập lụt xảy ra trên diện rộng. Trước tình hình đó, các địa phương tập trung ứng phó, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.
Người dân Hà Tĩnh háo hức với món quà Tết Độc lập của Đảng, Nhà nước

Người dân Hà Tĩnh háo hức với món quà Tết Độc lập của Đảng, Nhà nước

Thông tin về việc Đảng, Nhà nước tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với mức 100.000 đồng/người đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Nhân dân cả nước. Tại Hà Tĩnh, món quà ý nghĩa này đang lan tỏa niềm vui, sự phấn khởi và niềm tự hào sâu sắc trong cộng đồng.