Bản hùng ca bất diệt từ “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cùng với lực lượng thanh niên xung phong cả nước, phong trào “Ba sẵn sàng” tại Hà Tĩnh đã đi vào lịch sử như một thiên anh hùng ca bất diệt của tuổi trẻ Việt Nam.

“Ba sẵn sàng” - ngọn lửa thắp sáng tinh thần tuổi trẻ

Với việc dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ huy động máy bay tiến hành đánh phá miền Bắc nước ta, mở đầu cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc.

Căm phẫn trước tội ác leo thang của đế quốc Mỹ, từ trường học, công xưởng, nhà máy đến các nông trường, cơ quan, thôn, bản, tất cả thanh niên đều thể hiện quyết tâm sẵn sàng cho cuộc đối đầu lịch sử.

Bản hùng ca bất diệt từ “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Phong trào “Ba sẵn sàng” được phát động trong thanh niên Thủ đô, sau đó lan rộng khắp miền Bắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh đó, tại phiên họp bất thường ngày 7/8/1964, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã phát động phong trào “Ba sẵn sàng” với các nội dung: sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần.

Tối ngày 9/8/1964, phong trào chính thức được phát động tại Quảng trường Nhà hát lớn Thành phố (nay là Quảng trường Cách mạng Tháng 8). Hàng vạn thanh niên Thủ đô đã xuống đường biểu dương lực lượng, lên án hành động của đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

Đến tháng 3/1965, trước yêu cầu tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn quyết định đẩy mạnh phong trào “Ba sẵn sàng” lên thành cao trào. Từ đó, nội dung của phong trào được bổ sung và nâng cao thành: sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn đẩy mạnh sản xuất, công tác và học tập trong bất kỳ tình huống nào; sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.

Bản hùng ca bất diệt từ “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Lực lượng TNXP tham gia bốc dỡ hàng hóa, vũ khí phục vụ chiến đấu giải phóng miền Nam. (Ảnh tư liệu).

Với nội dung mới này, phong trào “Ba sẵn sàng” đã phát huy cao độ tiềm năng to lớn của sức trẻ trong thanh niên cả nước và thể hiện tính sáng tạo, sức vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đến năm 1966, phong trào “Ba sẵn sàng” đã thu hút hơn 3 triệu đoàn viên, thanh niên cả nước tham gia, trở thành một trong những phong trào hành động cách mạng lớn nhất của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước trong thế kỷ XX.

Bản hùng ca bất diệt của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Cùng với khí thế sục sôi của cả nước, phong trào “Ba sẵn sàng” ở Hà Tĩnh cũng đã lan rộng, giục giã bước chân tuổi trẻ, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bản hùng ca bất diệt từ “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Các nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc năm 1968. (Ảnh tư liệu)

Tháng 7/1965, tỉnh ta thành lập 2 tổng đội, mỗi tổng đội gồm 10 đại đội. Ban đầu lấy tên là 26/3/K15 và 31/3/K31, sau đó đổi thành N53 - P18 và N55 - P18. Đây là hai đơn vị chủ công giàu truyền thống nhất của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Hà Tĩnh.

Tổng đội TNXP N55 - P18 được thành lập với 1.227 đội viên, chủ yếu là nữ, biên chế thành 10 đại đội (C). Tất cả các đội viên đều xung phong ra trận với một tâm thế “Ba sẵn sàng”.

Từ năm 1965 đến năm 1975, lực lượng TNXP của Tổng đội có mặt trên tất cả các tuyến đường trọng điểm: Đường 1A (từ Bến Thủy đến Đèo Ngang), đường 15A, đường 8, đường 24, đường 70A, 70B.

Nhiệm vụ của Tổng đội là sản xuất, chiến đấu và học tập. Cụ thể là vận tải hàng hoá, san lấp hố bom, làm đường, dẫn đường cho xe qua, phá bom nổ chậm, đảm bảo thông đường cho xe ra tiền tuyến. Ngoài giờ lao động và chiến đấu thì học văn hoá.

Bản hùng ca bất diệt từ “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Bà Tuệ trân quý từng bức ảnh cùng đồng đội.

Từng tham gia TNXP tại chiến trường Đồng Lộc, bà Lương Thị Tuệ nguyên Đội phó, Bí thư Chi đoàn C55 nhớ lại: “Năm 1968, khi còn là cán bộ đoàn của huyện Kỳ Anh, tôi được Tỉnh đoàn điều động bổ sung vào Tổng đội TNXP N55-P18. Lúc ấy, phong trào “Ba sẵn sàng” đang rầm rộ khí thế.

Với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần “Địch phá một thì ta làm mười”, “Tiếng hát át tiếng bom”, tôi cùng các TNXP của Tổng đội đã chiến đấu, lao động sản xuất, học tập hăng say. Chúng tôi không tiếc tuổi xuân và xương máu, chỉ mong góp sức mình phục vụ kháng chiến”.

Bản hùng ca bất diệt từ “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Với bà Vân, được tham gia cách mạng là một điều vinh dự.

Khí thế “Ba sẵn sàng” cũng hừng hực “cháy” tại đại đội 551 thuộc Tổng đội TNXP N55-P18. Đại đội 551 được thành lập trên cơ sở Đại đội 510 (C10) và một bộ phận của Đại đội 559 (C9). Nhiệm vụ của đại đội là bốc dỡ hàng hoá, san lấp hố bom, làm đường, bảo đảm thông xe, thông tuyến trên cung đường Trường Sơn từ Khe Giao (Thạch Hà) đến động Bụt - Địa Lợi (Hương Khê).

Đại đội có 120 người, do các anh chị: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Bố, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Nhung lãnh đạo. Đại đội có 3 thành tích cơ bản là: sản xuất giỏi, phục vụ chiến đấu tốt, học tập văn hoá tốt.

Bà Nguyễn Thị Vân (SN 1942) - nguyên là Đại đội phó Đại đội 551 chia sẻ: “Năm 1969, lúc đó đã 16 tuổi, tôi viết đơn xin tình nguyện tham gia TNXP. Hồi ấy, phong trào “Ba sẵn sàng” được phát động, tôi chẳng ngại ngần mà đăng ký tham gia. Với lớp thanh niên chúng tôi, được tham gia cách mạng là một điều vinh dự, ai nấy đều phấn khởi và luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nơi tuyến lửa cũng chính là nơi tuổi trẻ được thỏa sức cống hiến dù biết bản thân có thể hi sinh bất kỳ lúc nào”.

Bản hùng ca bất diệt từ “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Hà Tĩnh

10 cô gái tuổi đời còn rất trẻ thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 -P18 Hà Tĩnh hy sinh khi đang phá lấp hố bom, mở đường giữ huyết mạch tiền tuyến.

Phong trào “Ba sẵn sàng” ở Hà Tĩnh trở thành huyền thoại với sự hoá thân bất tử của 10 cô gái thuộc tiểu đội 4 - C552 (Tổng đội TNXP N55-P18). Được thành lập năm 1965, đến thời điểm năm 1968, tiểu đội gồm có 17 người do chị Võ Thị Tần làm A trưởng. Thời gian đầu, cả tiểu đội ở Phú Lộc (Can Lộc) làm nhiệm vụ san lấp hố bom, sửa chữa mặt đường, vận tải hàng hóa trên tuyến đường 15A. Đến tháng 4/1968, trước tình hình địch đánh phá ác liệt tại Ngã ba Đồng Lộc, cả tiểu đội được điều về ngã ba làm nhiệm vụ lấp hố bom, bảo đảm thông đường, thông xe.

Trưa 24/7/1968, giống như mọi ngày, 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, ra đường làm nhiệm vụ. Đến 16 giờ, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả nổ gần căn hầm chữ A, nơi 10 chị đang tránh bom. Hầm sập, tất cả 10 chị hy sinh. Sự hy sinh anh dũng của 10 nữ TNXP tuổi đời mười tám, đôi mươi đã khiến cả thế giới xúc động, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Đã 59 năm trôi qua nhưng lịch sử sẽ mãi khắc ghi sự cống hiến, hy sinh to lớn của biết bao người con, biết bao chàng trai, cô gái TNXP Hà Tĩnh, tinh thần “Ba sẵn sàng” vẫn mãi mãi bất diệt toả sáng và luôn nhắc nhở các thế hệ thanh niên Hà Tĩnh hôm nay không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, góp phần xây dựng đất nước ngày càng mạnh giàu, với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.”

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.