Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

(Baohatinh.vn) - Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.

“Có tiền thì ta làm từ thiện/ Không có tiền thì ta làm việc thiện/ Chỉ cần sống với lòng tử tế/ Dẫu thầm lặng, vẫn thắp sáng thế gian”. Đó là tâm niệm của bạn Hoàng Thị Hồng Thương (SN 2003) – người đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.

Giữa muôn vàn câu chuyện về sự sẻ chia, hành trình hiến máu tình nguyện của Hồng Thương như một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Gặp Hồng Thương vào một buổi chiều tháng 6, chúng tôi ấn tượng với một cô gái trẻ cao ráo, xinh xắn và năng động, nhiệt huyết. Hồng Thương vui vẻ kể cho chúng tôi nghe về hành trình và cơ duyên đến với hoạt động hiến máu tình nguyện.

bqbht_br_6.jpg
Hoàng Thị Hồng Thương dù mới 22 tuổi nhưng đã có đến 21 lần hiến máu và tiểu cầu.

Hồng Thương bộc bạch: “Em bắt đầu hiến máu tình nguyện lần đầu tiên vào năm 18 tuổi, khi đang là học sinh Trường THPT Nguyễn Du, cũng là năm em vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong lần đầu tiên hiến máu, em không tránh khỏi những cảm giác lo lắng, sợ hãi nhưng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp khi biết rằng, những giọt máu của mình sẽ mang lại sự sống cho người khác”.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_2.jpg
Người bệnh được duy trì sự sống là động lực thôi thúc Hồng Thương tiếp tục tham gia hiến máu.

Những lần sau đó, việc hiến máu như trở thành một lẽ đương nhiên đối với cô gái trẻ Hồng Thương. Người bệnh được duy trì sự sống, vượt qua cửa tử là động lực thôi thúc Hồng Thương tiếp tục trên hành trình đầy nhân văn và ý nghĩa này. Suốt những năm tháng là sinh viên tại Hà Nội và những lần về quê, chẳng cần chờ đến những đợt hiến máu tập trung của các tổ chức, đơn vị, cứ đến thời gian đủ điều kiện để hiến máu và cảm thấy sức khỏe ổn định, Hồng Thương lại chủ động đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hoặc các đơn vị để đăng kí hiến máu và tiểu cầu.

“Thời gian hiến máu toàn phần chỉ mất khoảng 5 phút, còn hiến tiểu cầu sẽ mất hơn 1 giờ và cơ thể thường mệt hơn. Chu kỳ hiến máu toàn phần thì sau 3 tháng có thể hiến lại lần tiếp theo, còn tiểu cầu thì qua 21 ngày là đủ điều kiện. 2023 là năm em tham gia hoạt động nhân đạo này nhiều nhất, với 7 lần hiến tiểu cầu và 2 lần hiến máu” – Hồng Thương chia sẻ.

bqbht_br_1.jpg
Hồng Thương vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Tính đến nay, Hồng Thương đã tham gia 21 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, trở thành một tấm gương cho tinh thần sống đẹp, sống có ích và luôn khát khao được cống hiến sức trẻ trong phong trào hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Bất kể thời gian nào, khi có thông tin người bệnh cần máu khẩn cấp và nhóm máu phù hợp, cô gái trẻ này luôn sẵn sàng có mặt. Ngoài những lần hiến máu định kỳ, Hồng Thương đã 3 lần tham gia hiến máu cấp cứu (hiến máu trong trường hợp người bệnh cần được truyền máu khẩn cấp – PV).

Nhớ lại lần hiến máu gần đây, cô gái trẻ chia sẻ: “Khi nhận được thông tin một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4 (Nghệ An) cần máu khẩn cấp, em đã gọi thêm một bạn khác đi cùng em để hiến máu cho bệnh nhân. Trong một lần khác, khi hay tin một người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cần máu gấp, thời điểm đó em đang học online vì dịch COVID-19, em đã xin phép nghỉ học để đi tiếp máu cho bệnh nhân. Lúc đó, nghĩ đến người bệnh đang chờ được tiếp máu, em chỉ mong sao có thể đến bệnh viện để làm các thủ tục và cho máu nhanh nhất”.

bqbht_br_9.jpg
Còn sức khỏe và cơ hội, Hồng Thương sẽ tiếp tục hành trình cho đi những giọt máu quý giá.

Không chỉ hiến máu và tiểu cầu thường xuyên, là thành viên của CLB Ngân hàng máu sống Nghi Xuân, cô gái 22 tuổi Hồng Thương còn nhiệt tình tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa hành động tích cực đến cho mọi người xung quanh.

“Hiến máu không chỉ mang lại niềm hy vọng cho người bệnh mà còn mang lại những lợi ích cho sức khỏe của bản thân người hiến, khi thay đi lượng máu cũ để sản sinh lượng máu mới. Còn với bản thân em, hiến máu và vận động mọi người cùng tham gia còn là việc làm trong hành trình sống tử tế để những năm tháng tuổi trẻ trở nên có ý nghĩa hơn” – Hồng Thương chia sẻ.

bqbht_br_3.jpg
Hồng Thương vừa tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Quản trị du lịch và lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Hồng Thương vừa tốt nghiệp xuất sắc ngành Quản trị du lịch và lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội vào tháng 5/2025. Với nhiều dự định ấp ủ cho tương lai nhưng cô gái trẻ này chưa từng có ý nghĩ sẽ dừng lại việc cho đi những giọt máu đào khi còn đủ sức khỏe và còn cơ hội.

Với Hồng Thương, cho đi là còn mãi. Điều em nhận lại lớn nhất chính là niềm hạnh phúc lớn lao khi được tiếp thêm sự sống cho một người khác, dù đó là một người xa lạ. Và em cũng luôn mong việc làm nhỏ bé của bản thân không chỉ mang lại sự sống cho người bệnh mà còn góp phần lan tỏa phong trào hiến máu, tạo nên một cộng đồng biết yêu thương, chia sẻ.

Video: Hồng Thương chia sẻ về động lực thôi thúc bản thân tham gia hiến máu tình nguyện.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.