48 lần hiến máu, vợ chồng trẻ được vinh danh tiêu biểu toàn tỉnh

(Baohatinh.vn) - Với tổng cộng 48 lần hiến máu, vợ chồng anh Dương Văn Nghĩa và chị Nguyễn Thị Cảnh ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cùng được vinh danh người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh năm 2025

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_3.jpg
Vợ chồng anh Dương Văn Nghĩa và chị Nguyễn Thị Cảnh cùng được vinh danh người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh năm 2025.

Trên sân khấu buổi lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh năm 2025 vừa được Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, có một cặp vợ chồng trẻ cùng được xướng tên trong mục vinh danh cá nhân.

Đó là anh Dương Văn Nghĩa (SN 1992) là Phó Trưởng Công an xã Cẩm Hưng, còn chị Nguyễn Thị Cảnh (SN 1992) là Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Cẩm Xuyên. Anh Nghĩa đã có 22 lần hiến máu tình nguyện (HMTN), còn chị Cảnh đã hiến 26 lần.

Vợ chồng anh chị là những cái tên không còn xa lạ đối với cộng đồng người HMTN ở huyện Cẩm Xuyên nói riêng, địa bàn Hà Tĩnh nói chung bởi đã có hơn chục năm tham gia chương trình thiện nguyện ý nghĩa này.

Từng là bạn học cùng trường THPT, khi ra Hà Nội học đại học, anh chị lại tham gia công tác Đoàn nên có nhiều cơ hội cùng nhau tham gia hoạt động hiến máu và các chương trình thiện nguyện do đoàn cấp trên, hội sinh viên đồng hương Nghệ Tĩnh tổ chức.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp đại học, chị Cảnh trở về công tác tại địa phương và đảm nhận các vai trò như: Bí thư Chi đoàn thôn Tân An (xã Cẩm Bình), Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình; Phó Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên và nay là Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Cẩm Xuyên.

bqbht_br_4.jpg
Vợ chồng anh Nghĩa, chị Cảnh đã có hơn 10 năm tham gia công tác hiến máu tình nguyện.

Anh Nghĩa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân và được phân công công tác tại Công an huyện Cẩm Xuyên năm 2016; năm 2019, được bầu làm Bí thư Đoàn Công an huyện; đến năm 2024, anh là Phó Trưởng Công an xã Cẩm Hưng.

Năm 2017 anh chị về chung một nhà. Khi đã là vợ chồng, anh chị có nhiều điều kiện để động viên, hỗ trợ nhau trong công tác Đoàn và cùng nhau tham gia phong trào HMTN.

Ngoài các chương trình hiến máu thường niên do hội chữ thập đỏ, đoàn thanh niên tổ chức, vợ chồng anh chị thường xuyên hiến máu trực tiếp cứu người trong những trường hợp khẩn cấp tại các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh, Nghệ An.

Tiêu biểu như: tháng 12/2022, vợ chồng anh chị đã chạy xe hơn 10 km trong đêm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hiến máu cấp cứu một bệnh nhân đang nguy kịch; cuối năm 2023, anh chị cùng một số đoàn viên trên địa bàn ra Nghệ An để hiến máu cấp cứu một người dân xã Cẩm Hưng bị tai nạn nghiêm trọng…

bqbht_br_6.jpg
Không chỉ trực tiếp tham gia, hai anh chị còn tích cực vận động người thân, bạn bè và đoàn viên hiến máu tình nguyện.

Chị Cảnh chia sẻ: “Có chung niềm đam mê, nhiệt huyết với công tác Đoàn, hoạt động tình nguyện nhân đạo nên cả 2 vợ chồng tôi đều luôn sẵn lòng hiến máu cứu người. Chúng tôi rất vui khi giọt máu của mình cho đi đã góp phần cứu giúp nhiều người qua cơn nguy kịch, duy trì sự sống”.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, anh Nghĩa và chị Cảnh còn tích cực tuyên truyền, vận động hàng trăm lượt bạn bè, người thân, đoàn viên và người dân trên địa bàn tham gia HMTN an toàn. Từ vai trò tích cực của những cán bộ Đoàn như anh chị, Huyện đoàn Cẩm Xuyên luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào hiến máu; năm 2025, đơn vị là 1 trong 4 tập thể tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Với những nỗ lực đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào HMTN, anh Nghĩa được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (năm 2021); Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong phong trào Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (năm 2022)…

Chị Cảnh được BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen năm 2021 vì có nhiều thành tích trong công tác cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Năm 2024, anh chị được huyện Cẩm Xuyên vinh danh trong phong trào HMTN. Năm 2025, vợ chồng anh chị là 2 trong số 19 cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào HMTN.

Anh Nghĩa, chị Cảnh luôn nỗ lực trong công tác và hết mình cho hoạt động thiện nguyện nhân đạo.

Anh Nghĩa, chị Cảnh luôn nỗ lực trong công tác và hết mình cho hoạt động thiện nguyện nhân đạo.

Chia sẻ cảm xúc khi cả 2 vợ chồng cùng được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh năm nay, anh Dương Văn Nghĩa cho biết: “Chúng tôi rất vui và tự hào khi được cùng nhau đứng trên sân khấu của lễ tôn vinh. Đây là sự quan tâm, ghi nhận xứng đáng từ các cấp, ngành và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình HMTN cứu người mà mình đã chọn”.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Stress – “Kẻ thù thầm lặng”

Stress – “Kẻ thù thầm lặng”

Stress, căng thẳng là những phản ứng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, nếu không kịp thời hoá giải thì rất dễ dẫn đến mất ngủ, rối loạn lo âu và nhiều bệnh lý phức tạp.
Chưa sửa sách giáo khoa năm học tới

Chưa sửa sách giáo khoa năm học tới

Sách giáo khoa sẽ được sửa theo địa danh mới sau sáp nhập, nhưng dự kiến từ năm học 2026-2027, còn năm học tới, học sinh vẫn dùng sách cũ.
Gắn kết nơi bàn ăn, bền vững nơi nhà máy

Gắn kết nơi bàn ăn, bền vững nơi nhà máy

Nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ chương trình “Bữa cơm công đoàn”, mang đến không khí đoàn kết, sẻ chia trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo suy thận ở người trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo suy thận ở người trẻ

Suy thận mạn đang có xu hướng trẻ hóa với rất nhiều trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi dưới 40. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ cùng bàn luận nội dung này trong chương trình "Sống khỏe cùng BHT".
Bệnh tật từ miệng mà vào...

Bệnh tật từ miệng mà vào...

Lâu nay, với quan niệm "mình thích ăn là được", "ngon miệng là được" đã khiến không ít người dân Hà Tĩnh phải gánh chịu hậu quả từ việc ăn uống tùy tiện.
Khắc khoải nỗi đau da cam

Khắc khoải nỗi đau da cam

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng đối với nhiều người Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học do đế quốc Mỹ rải xuống, nỗi đau vẫn còn nhức nhối, nhất là di chứng còn hiện hữu ở thế hệ thứ hai, thứ ba…
Ngâm mình mưu sinh giữa sóng gió nơi cửa biển

Ngâm mình mưu sinh giữa sóng gió nơi cửa biển

Mặc cho cái nắng hè bỏng rát, những phụ nữ vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) mỗi ngày đều ra cửa biển Cửa Nhượng, ngâm mình giữa làn nước mặn để cào nghêu, đục hàu, kiếm kế sinh nhai.