Bánh Trung thu handmade “chinh phục” người tiêu dùng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường bánh Trung thu năm nay ở Hà Tĩnh có phần trầm lắng. Tuy nhiên, dòng bánh handmade vẫn được nhiều người quan tâm bởi mẫu mã đa dạng, phong phú về hương vị.

Bánh Trung thu là thức quà không thể thiếu mỗi dịp rằm tháng Tám của người Việt nói riêng, nhiều quốc gia châu Á nói chung. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, những năm gần đây, dòng bánh handmade (tự làm) đã xuất hiện và dần có chỗ đứng trên thị trường.

Bánh Trung thu handmade “chinh phục” người tiêu dùng Hà Tĩnh

Chị Ngọc Mai (phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh) đã có gần 4 năm làm bánh Trung thu handmade truyền thống.

Có thâm niên gần 4 năm làm bánh Trung thu handmade truyền thống, mỗi dịp Rằm tháng Tám, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh) lại tất bật với hàng trăm đơn hàng của bạn bè, người quen.

Chị Ngọc Mai cho biết: “Tất cả công đoạn làm bánh Trung thu truyền thống đều thủ công, cầu kỳ nên rất mất thời gian. Người thợ phải thật sự yêu nghề, am hiểu về các loại nguyên liệu, ý nghĩa của từng chiếc bánh và có mắt thẩm mỹ mới làm được những chiếc bánh vừa đẹp, vừa ngon lại an toàn".

Bánh Trung thu handmade “chinh phục” người tiêu dùng Hà Tĩnh

Nước đường được coi là “linh hồn” của chiếc bánh Trung thu truyền thống.

Bánh Trung thu truyền thống có 2 loại chính là bánh dẻo và bánh nướng, trong đó, công đoạn làm bánh nướng cầu kỳ, tỉ mỉ và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Ngoài việc lựa chọn loại bột mì chuẩn làm vỏ bánh, hàng chục nguyên liệu để làm nhân, thì công đoạn nấu nước đường là quan trọng nhất.

Chị Ngọc Mai chia sẻ: “Đối với bánh Trung thu truyền thống, nước đường được coi là “linh hồn” của chiếc bánh. Do đó, khi nấu nước đường, phải căn tỷ lệ đường và nước sao cho phù hợp để có độ ngọt vừa phải. Già lửa thì bánh bị đắng mà non lửa thì màu bánh nhợt nhạt, không đẹp mắt nên người làm bánh phải rất chú ý đến thời gian, nhiệt độ cô đặc đường”.

Bánh Trung thu handmade “chinh phục” người tiêu dùng Hà Tĩnh

Những chiếc bánh truyền thống thành phẩm mang hương vị, ý nghĩa của tết đoàn viên.

Ngoài hai loại bánh nướng, dẻo hình tròn, vuông truyền thống, chị Mai còn sáng tạo thêm các loại bánh có hình thù ngộ nghĩnh như hình con lợn, cá chép... rất được các bạn nhỏ yêu thích. Bánh Trung thu còn là món quà biếu trang trọng, ý nghĩa, thế nên, tính thẩm mỹ được người thợ làm bánh và khách hàng đặc biệt quan tâm.

Bánh Trung thu handmade “chinh phục” người tiêu dùng Hà Tĩnh

Ngoài bánh vuông, tròn, thợ làm bánh còn sáng tạo thêm hình thù ngộ nghĩnh.

Cũng chính vì thế, trên thị trường đã xuất hiện dòng bánh Trung thu handmade hiện đại với màu sắc, tạo hình cầu kỳ, bắt mắt. Về cơ bản, bánh Trung thu hiện đại được làm trên nền bánh mộc truyền thống nhưng điểm nhấn của bánh nằm ở phần trang trí.

Chị Trần Thị Quỳnh Nga chuyên làm dòng bánh Trung thu hiện đại ở TP Hà Tĩnh cho biết: “Các họa tiết trang trí hoa lá được tạo hình hoàn toàn bằng tay, sấy ở nhiệt độ phù hợp. Khâu này phải làm tỉ mỉ, cẩn thận, rất mất thời gian, công sức nên số lượng bánh làm ra không nhiều như các dòng bánh khác”. Trang trí cầu kỳ, nguyên liệu đắt nên giá thành bánh hiện đại cao hơn nhiều so với các loại bánh mộc truyền thống với khoảng 80 - 100 nghìn đồng/chiếc.

Bánh Trung thu handmade “chinh phục” người tiêu dùng Hà Tĩnh

Bánh hiện đại được trang trí cầu kỳ, bắt mắt.

“Eat clean” (một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng) đang trở thành xu hướng của nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Việc thưởng thức những chiếc bánh Trung thu ít ngọt, ít béo, có nguyên liệu xuất xứ từ thiên nhiên cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Với nguyên liệu chủ yếu là bột flan, sữa tươi không đường, lòng đỏ trứng gà, rau, củ, quả..., bánh Trung thu thạch được làm đơn giản hơn, tuy nhiên, loại bánh này lại hút khách nhờ vị thanh mát, dễ ăn.

Bánh Trung thu handmade “chinh phục” người tiêu dùng Hà Tĩnh

Chị Lê Thị Thương - chủ một cửa hàng bánh trên đường Lý Tự Trọng (TP Hà Tĩnh) ưu tiên sử dụng các loại nguyên liệu từ thiên nhiên để làm bánh trung thu thạch.

Bánh thạch cũng được tạo hình bằng khuôn với các mẫu mã gắn liền tết Trung thu như: bánh hình vuông, tròn có in chữ nổi phúc, lộc, thọ, phú quý, đoàn viên, phú quý...; hình hoa sen, hình các con vật ngộ nghĩnh...

Để tăng tính thẩm mỹ, hương vị cho bánh thạch, người làm bánh thường dùng nguyên liệu là các loại rau, củ, quả có màu sắc bắt mắt như: thanh long đỏ, cà rốt, gấc, nhụy hoa nghệ tây, hoa đậu biếc, lá dứa, búp trà xanh...

Bánh Trung thu handmade “chinh phục” người tiêu dùng Hà Tĩnh

Bánh thạch “chinh phục” người tiêu dùng bằng hương vị ngọt mát, dễ ăn.

Chị Lê Thị Thương - chủ một cửa hàng bánh trên đường Lý Tự Trọng (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Những năm trước, mỗi ngày, cửa hàng làm khoảng 1.000 chiếc bánh thạch mới đủ đáp ứng nhu cầu của khách. Năm nay, tuy các cơ quan, trường học không đặt nhiều nhưng nhu cầu thưởng thức, biếu tặng của người dân vẫn cao nên chúng tôi khá bận rộn”.

Bánh Trung thu handmade “chinh phục” người tiêu dùng Hà Tĩnh

Những chiếc bánh Trung thu handmade an toàn, đẹp mắt là món quà ý nghĩa cho ngày tết đoàn viên thêm phần ấm áp.

Bánh Trung thu handmade với sự đa dạng mẫu mã, phong phú về hương vị, người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn, để ngày tết đoàn viên thêm phần ấm áp, ý nghĩa.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Câu chuyện của những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm ở Hà Tĩnh cho thấy đằng sau mỗi điếu thuốc là nhiều hệ luỵ nặng nề.
Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Cuộc thi video “Thử thách Sáng tạo Xanh - Green Creativity Challenge” do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup cùng Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).
Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng

Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng

Thời điểm các trường đại học chuẩn bị công bố điểm chuẩn cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh gia tăng. Lực lượng chức năng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh Hà Tĩnh chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống để tránh sập bẫy.
Lá thư của những người đã hóa thành bất tử

Lá thư của những người đã hóa thành bất tử

Vượt qua khói lửa chiến tranh và sự khắc nghiệt của thời gian, những lá thư của các liệt sĩ quê Hà Tĩnh vẫn vẹn nguyên tình yêu, niềm tin và trở thành điểm tựa tinh thần cho những người ở lại.
Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều lớp mỹ thuật trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.
Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
“Đền ơn đáp nghĩa” - Trách nhiệm và đạo lý

“Đền ơn đáp nghĩa” - Trách nhiệm và đạo lý

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh luôn thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi người có công và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý tri ân trong cộng đồng.
Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong, người thầy kính yêu của rất nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và rất nhiều lứa học trò khác nữa đã lặng lẽ giã từ cõi đời để về với miền mây trắng...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!