“Báo Hà Tĩnh đã cho tôi những ân tình không thể nào quên”

(Baohatinh.vn) - Đó là điều mà ông Dương Qũy Đạo (thôn Lộc Phúc - xã Tân Dân - huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã chia sẻ cùng chúng tôi. Chặng đường 60 năm ra đời và trưởng thành, Báo Hà Tĩnh tự hào vì luôn được đón nhận những tình cảm, sự tin yêu như thế từ độc giả.

Hơn 24 năm (1992 - 2016) gắn bó với Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (sau này là Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh), ông Dương Quỹ Đạo - nguyên Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được biết đến là “người cha” của rất nhiều thế hệ những đứa trẻ có số phận không may mắn.

Và trong suốt quãng thời gian đó, ông Đạo có một mối quan hệ mật thiết, tình cảm sâu nặng với các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh.

“Báo Hà Tĩnh đã cho tôi những ân tình không thể nào quên”

Ông Dương Quỹ Đạo coi Báo Hà Tĩnh là người bạn đồng hành thân thiết bao năm qua.

Những ngày đầu tái lập tỉnh (năm 1991), cả xã hội dường như “đói thông tin” khi mà một khu phố chỉ vài gia đình có TV, radio cũng là thứ xa xỉ. Báo Hà Tĩnh trở thành kênh thông tin chủ yếu để người dân nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình KT - XH của tỉnh nhà.

Ông Đạo chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ như in cảm giác háo hức, chờ đợi để được cầm trên tay những tờ báo còn thơm mùi mực in. Thời đó, hình thức tờ báo còn thô sơ, giản dị lắm nhưng lại là người bạn thân thiết của bao người, bao nhà”.

“Báo Hà Tĩnh đã cho tôi những ân tình không thể nào quên”

Những tờ báo xuất bản từ những năm đầu tái lập tỉnh vẫn được ông Đạo giữ gìn cẩn thận, nguyên vẹn.

Trong bối cảnh khó khăn đó, năm 1992, Trung tâm Bảo trợ xã hội được thành lập. Cơ sở vật chất nghèo nàn, nhân lực ít, kinh phí hạn hẹp..., trung tâm gặp bao khó khăn chồng chất của những ngày đầu đi vào hoạt động.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết với nghề, phóng viên Báo Hà Tĩnh là một trong những người làm báo đầu tiên tìm đến với trung tâm, với những đứa trẻ mồ côi.

“Báo Hà Tĩnh đã cho tôi những ân tình không thể nào quên”

Ghi chép “Nơi chắp nối những mảnh đời” của nhà báo Phan Tấn Linh - một trong những bài viết về trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở làng từ những ngày đầu mới thành lập.

Những bài báo như: Các em không cô đơn (Phan Thanh Phong); Chiếc khăn màu tím hoa cà, Những bà mẹ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh (Đinh Nho Liêm); Ngôi nhà của tình thương lớn (Phan Thế Cải); Nơi chắp nối những mảnh đời (Phan Tấn Linh); Cổ tích của người mẹ da cam (Dương Hà)... đã trở thành những thông tin đầu tiên về trung tâm được chuyển tải đến người dân, các tổ chức và nhà hảo tâm. Cũng từ đó, trung tâm nhận được nhiều hơn sự ủng hộ vật chất để có kinh phí nuôi dạy các em nhỏ.

“Báo Hà Tĩnh đã cho tôi những ân tình không thể nào quên”

Lãnh đạo, phóng viên Báo Hà Tĩnh thăm các em nhỏ ở làng trẻ (Ảnh tư liệu).

“Không chỉ hỗ trợ truyền thông thông tin, hình ảnh, nhiều thế hệ lãnh đạo, phóng viên Báo Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, chia sẻ với các em nhỏ mồ côi ở làng trẻ. Họ thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà cho các em; kết nối các đoàn thiện nguyện đến với làng trẻ. Tình cảm đó vẫn duy trì cho đến hôm nay. Đó là sự thủy chung, là những ân tình khiến chúng tôi không bao giờ quên” - nguyên Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh chia sẻ.

Cũng chính từ những ân tình đó mà 30 năm nay, gần như ông Đạo chưa bỏ sót một số nào của Báo Hà Tĩnh. Hàng chục bài báo viết về làng trẻ từ những năm 1992, 1993 cho đến nay, ông vẫn còn lưu giữ và coi chúng như những kỷ vật quý giá.

“Báo Hà Tĩnh đã cho tôi những ân tình không thể nào quên”

Những tờ báo được ông Đạo sắp xếp, lưu trữ qua hàng chục năm nay.

Những tờ báo được ông sắp xếp theo thứ tự thời gian xuất bản, thể loại, nội dung một cách gọn gàng, khoa học. Nhìn cách ông nâng niu những bài báo viết về làng trẻ từ những ngày đầu thành lập mới thấy hết tình cảm, sự trân quý của ông dành cho Báo Hà Tĩnh.

May mắn được nhìn tận mắt, cầm trên tay những trang báo giấy nâu nhuốm màu thời gian, đọc những con chữ tràn đầy nhiệt huyết của các cô chú, các anh chị nhà báo thế hệ trước, tôi càng thêm tự hào, yêu quý tờ báo - nơi mà mình đã và đang gắn bó.

“Báo Hà Tĩnh đã cho tôi những ân tình không thể nào quên”

Bên cạnh đọc báo giấy, ông Đạo cũng đã quen dần với giao diện của báo Hà Tĩnh điện tử.

Dù đã nghỉ công tác, ít khi làm việc với tòa soạn như trước nữa nhưng ông Đạo vẫn là người bạn thân thiết của cán bộ, phóng viên, là một độc giả trung thành của tờ báo. Để theo dõi thường xuyên, đầy đủ tin tức trên báo, ông không chỉ đọc báo giấy theo cách truyền thống mà đã quen dần với giao diện báo điện tử.

"Báo Hà Tĩnh ngày nay đã thay đổi rất nhiều về nội dung, hình thức và vẫn luôn là tờ báo mà tôi tin yêu, quý trọng. Nhân dịp 60 năm ngày báo ra số đầu tiên, tôi muốn gửi đến những “người bạn đồng hành” của mình lời cảm ơn và chúc các anh chị phóng viên, biên tập viên của tòa soạn luôn vững vàng ngòi bút, giữ nhiệt huyết với nghề. Mong Báo Hà Tĩnh luôn là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà; có thêm nhiều bài viết trên lĩnh vực nhân ái để chung tay sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh” - ông Đạo chia sẻ.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề 60 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.