Tết ấm nghĩa tình ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dịch bệnh xảy ra khiến những chương trình tết sôi động ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh phải dừng lại, thế nhưng không khí ấm cúng, vui vẻ vẫn ngập tràn khi các em đón nhận sự quan tâm của cả cộng đồng.

Làng trẻ em mồ côi (SOS Hà Tĩnh) hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 102 cháu, trong đó có 4 cháu bại não và 36 cháu khuyết tật, cháu bé nhất mới chỉ 6 tháng tuổi.

Tết ấm nghĩa tình ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Những ngày này, trẻ em ở Làng SOS Hà Tĩnh được đón nhận rất nhiều những món quà từ các đoàn thể, tổ chức. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trao tặng quà Tết cho các em nhỏ vào chiều 5/2/

Tết đang cận kề cũng là thời điểm những đứa trẻ ở đây được nhận nhiều hơn những tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, đoàn thể.

Những chiếc phong bao lì xì, chiếc bánh chưng, kẹo mứt… đã được các đoàn lãnh đạo tỉnh, các tổ chức, cá nhân gửi đến các em với nhiều lời chúc may mắn, bình an trong năm mới.

Tết ấm nghĩa tình ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Các em nhỏ được anh chị lớn hơn cắt tóc gọn gàng để vui đón Tết.

Lấp lánh niềm vui trong đôi mắt khi được ướm thử chiếc váy mới, em Tăng Thị Hoài Linh (6 tuổi) vui vẻ nói: “Chúng em đã được ăn bánh chưng các cô, các chú gửi tặng; được các mẹ các bố mua sắm quần áo mới. Các mẹ còn cho em biết ngày hôm nay bà sẽ đến đón em về ăn Tết với bà. Em vui lắm!”.

Tết ấm nghĩa tình ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Hoài Linh vui vẻ khi được ướm thử chiếc váy mới.

Không chỉ với Hoài Linh mà những đứa trẻ dù ở lại làng trẻ đón Tết hay được người thân đón về quê cũng đều được nhận những món quà Tết ý nghĩa. Những em nhỏ đón Tết tại làng trẻ vào đêm 30 cũng sẽ được cùng các mẹ sửa soạn mâm lễ cúng tất niên, giao thừa. Những việc làm dù rất nhỏ nhưng cũng nhắc nhở các em về truyền thống dân tộc và về cội nguồn của mình.

Tết ấm nghĩa tình ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Với những em nhỏ được người thân đón về quê vui Tết, các em được mẹ làng trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và túi quà.

Tết này, những đứa trẻ nơi đây cũng đón một cái Tết ít hoạt động bề nổi hơn các năm, thế nhưng không vì vậy mà Tết ở làng trẻ bớt niềm vui, ấm áp.

Tết ấm nghĩa tình ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Các mẹ tỉ mẩn gấp từng bộ đồ cho các em nhỏ về quê đón Tết.

Em Nguyễn Hương Dịu, 11 tuổi chia sẻ: “Năm nay vì dịch bệnh nên chúng em được nghỉ học sớm. Dù không được tham gia các chương trình liên hoan, văn nghệ như những năm trước nhưng em có thời gian phụ giúp các mẹ dọn dẹp vệ sinh “ngôi nhà” của mình để chuẩn bị đón Tết. Trong lúc cả nước đang chống chọi với dịch bệnh, em và các anh chị trong làng đều hiểu mình nên tiết chế niềm vui một chút”.

Tết ấm nghĩa tình ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Các em nhỏ dọn dẹp vệ sinh “ngôi nhà” đặc biệt của mình để chuẩn bị đón Tết.

Đón niềm vui lớn nhất trong dịp Tết này có lẽ là cậu bé Trần Quốc Nam, 17 tuổi. Cách đây ít ngày, Nam đã được các bố mẹ trong Ban Giám đốc Làng trẻ hỗ trợ “chuyến xe yêu thương” đưa em đến gặp mẹ của mình. Mẹ Nam mắc bệnh tâm thần nặng, hiện đang được điều trị chăm sóc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (thuộc huyện Cẩm Xuyên).

“Với mọi người, thời khắc giao thừa sẽ là đêm 30, nhưng với em, thời khắc giao thừa chính là lúc em được gặp mẹ" - Nam xúc động.

Tết ấm nghĩa tình ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Khoảng khắc được gặp lại mẹ, với Nam đó chính là khoảnh khắc giao thừa.

Năm nay để tiết kiệm chi phí, Ban giám đốc làng trẻ cũng quyết định giảm bớt các khâu trang trí, thay vào đó tập trung nguồn kinh phí chăm lo tết ấm cúng hơn cho các con.

Tết ấm nghĩa tình ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Các mẹ sẽ phân công nhau để thường xuyên chăm sóc, vui Tết cùng các con.

Giám đốc Làng trẻ SOS Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Sơn cho biết: “Năm nay, các con được người thân đón về khá đông, số ở lại chỉ khoảng 30. Bắt đầu từ ngày 6/2, sau khi được nghỉ học, các con được người thân đến đón. Các con ởi lại làng trẻ, mỗi ngày sẽ có đại diện Ban Giám đốc và 8 mẹ đến chăm lo, vui Tết cùng các con. Riêng trong đêm giao thừa, bộ phận hành chính và các mẹ sẽ cùng các con vui đón năm mới”.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân ái, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.
Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm và người dân, nhiều gia đình khó khăn ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã có mái ấm kiên cố, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.
“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

Chương trình do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp tổ chức có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt
Ra mắt Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ

Ra mắt Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ

Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!